Juventus: Một 'Chelsea của Serie A'

Trần Minh Trần Minh
18:30 ngày 15-09-2015
Những thần tượng sụp đổ, những mảnh ghép rời rạc, những nỗi bức bối không có lời giải. Juventus chính là một phiên bản Chelsea của Serie A và Massimiliano Allegri cũng trở thành một Jose Mourinho phiên bản Italia.
Juventus: Một 'Chelsea của Serie A'
Chỉ giành được 1/9 điểm tối đa sau 3 vòng đấu, “Lão phu nhân” đang rơi vào một cơn khủng hoảng đầu mùa và cũng như Chelsea ở nước Anh, họ chưa nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Trước Chievo, ai cũng nghĩ Juve sẽ giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa. Họ đã bẻ cánh “Lừa bay” trong 6 trận gần nhất, sự trở lại của những Claudio Marchisio, Andrea Barzagli và Alvaro Morata cũng giúp Juve có đội hình tối ưu vậy. 


Juve, cũng như Chelsea, vào thời điểm này chỉ là một tập hợp gồm những cầu thủ giỏi, nhưng họ tuyệt nhiên không thể là một đội bóng. Họ thiếu 2 “máy chạy” Carlos Tevez và Arturo Vidal lẫn “thiên tài ngái ngủ” Andrea Pirlo ở phía sau.

Thế nhưng không thể nói là Juve không chuẩn bị chu đáo cho mùa bóng này. Việc Pirlo và Tevez sẽ ra đi là điều đã được dự báo. Trong mùa Hè, không một ai tăng cường lực lượng ấn tượng hơn Juve ở Italia. AC Milan và Inter được ca ngợi hết lời vì đã mạnh dạn chi tiền với khát vọng trở lại thời hoàng kim, nhưng Juve mới là đội chi nhiều nhất. Và những hợp đồng của họ khi ấy được giới chuyên môn đón nhận nhiệt liệt. Họ ca ngợi Juve là gã khổng lồ không ngủ quên trong chiến thắng.


Vậy nhưng bây giờ, gã khổng lồ ấy đang đi trên những bước chân xiêu vẹo. Phải chăng Allegri quả thực là một Mourinho của Italia, tức là người chỉ giỏi đưa một đội bóng đi lên đỉnh cao, nhưng lại cực dở trong việc giữ đội bóng ở trên đỉnh cao ấy lâu hơn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuốn tự truyện của mình, Pirlo dành hẳn một chương dành cho Antonio Conte. Anh khen ngợi Conte không chỉ vì ông đã làm sống lại con quái vật Juve kiêu hùng của thuở trước Calciopoli mà ông còn giữ cho con quái vật ấy lớn mạnh từng ngày. Ba mùa bóng liên tiếp vô địch Scudetto, Conte không cho phép cầu thủ lơi chân, ông thúc ép họ phải tiến bộ hơn mùa cũ. 

Với Allegri thì khác. Sau khi cùng AC Milan vô địch Scudetto mùa 2010/11, ông cũng thất bại trong nỗ lực giữ Rossoneri ở lại đỉnh cao. Có những kỹ năng mà chỉ có những người như Conte hay Sir Alex Ferguson có nhưng Allegri và Mourinho không có. Cả Allegri và Mourinho là những bậc thầy chiến thuật trong từng trận đấu cụ thể, nhưng họ chỉ giỏi trong những đoạn ngắn. Còn để đi được một đường dài, tạo ra một di sản thì họ không làm được.

Vô địch mới khó, bảo vệ chức vô địch lại là chuyện thập phần khó. Chelsea ở Premier League và Juve ở Serie A đang rơi vào một trạng thái gần như tương tự nhau, tức là thất bại nhưng chưa cho thấy dấu hiệu khả dĩ nào của một sự hồi phục. Champions League mở ra cho họ một cơ hội để tránh bão. Nơi ấy khả năng chiến thắng của họ cao hơn bởi các đối thủ dù sao cũng xa lạ với họ hơn, tính chất của trận đấu cũng khác hơn và kinh nghiệm vẫn đóng một vai trò quyết định.

Nhưng ốc đảo yên bình ấy sẽ lại là địa ngục nếu họ nhận thêm một thất bại. Và Manchester City thì đã chuẩn bị hết sức sẵn sàng để bồi cho đội á quân Champions League mùa trước một cú đấm choáng váng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x