Đã 10 năm kể từ khi Cristiano Ronaldo ghi tới 42 bàn trên mọi đấu trường cho M.U trong một mùa giải, chưa có cầu thủ nào tại Anh chạm tới mốc 40 bàn chứ đừng nói là tái lập thành tích ấy. Nhưng mùa này, mọi chuyện có thể sẽ khác. Kane, Aguero và Salah đều đã có hơn 30 bàn và đang tràn trề hy vọng san bằng thành tích của Ronaldo.
Cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới Premier League vốn đã hấp dẫn từ mùa bóng trước, nhờ sự tham gia của 3 “khẩu đại pháo” Harry Kane, Romelu Lukaku và Sergio Aguero. Sang tới mùa này, trường đua vẫn chỉ có 3 chú ngựa chiến, nhưng cái đích mà 3 chiến binh Kane, Aguero và Salah đang hướng tới mùa này vĩ đại hơn rất nhiều.
Ngoài việc trở thành chân sút lợi hại nhất nước Anh, thành tích ghi bàn hiện tại của Kane, El Kun và Salah còn đang tiến rất sát tới cột mốc mà Cristiano Ronaldo đã tạo ra cách đây tròn 10 năm: Ghi 42 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Hiện tại, Kane đã có 35 bàn thắng cho Tottenham ở tất cả các mặt trận, Aguero ghi được 31 bàn và Salah 30 lần “nổ súng” cho Liverpool.
Kane - 35 bàn (tính trên các mặt trận)
35 bàn thắng của Kane ghi sau 36 trận đấu. Như vậy với hiệu suất rất cao: 0,97 bàn/trận trong bối cảnh Tottenham còn tới hơn 10 trận đấu trước mắt, Kane hoàn toàn có thể vượt qua mốc 40 bàn thắng của Ronaldo, hay thậm chí xác lập một cột mốc ghi bàn mới trong lịch sử bóng đá Anh.
Nếu xét tất cả các yếu tố quan trọng thì Kane đang là ứng viên sáng giá nhất cho cả danh hiệu vua phá lưới lẫn trở thành cầu thủ đầu tiên sau 10 năm chạm mốc ghi 40 bàn thắng trên mọi đấu trường và cũng có thể san bằng, thậm chí vượt qua cột mốc 42 bàn của Ronaldo. Thứ nhất, anh gần mốc 40 bàn hơn so với Aguero và Salah. Thứ hai, ở Tottenham, Kane là họng pháo chủ lực, còn El Kun và Salah còn phải chia sẻ bàn thắng với nhiều đồng đội khác.
Mọi con đường đều dẫn tới Kane
Thực tế đã chứng minh, gần như mọi đường chuyền của các vệ tinh như Dele Alli, Christian Eriksen, Ben Davies… đều tìm tới Kane, đặt anh vào trọng trách kết liễu đối thủ. Nhờ đó mà chân sút người Anh dễ dàng nâng cao thành tích ghi bàn hơn so với 2 đối thủ chính.
Salah - 31 bàn (tính trên các mặt trận)
Trong khi đó ở Man City, Aguero không phải lúc nào cũng là cầu thủ được giao trọng trách ghi bàn. Bàn thắng có thể được ghi bởi Raheem Sterling, Leroy Sane, Kevin de Bruyne hay Gabriel Jesus. Đó là còn chưa kể tới kịch bản nếu Jesus trở lại, Aguero chưa chắc được đá chính thường xuyên. Tương tự Salah ở Liverpool cũng phải chia sẻ bàn thắng với Roberto Firmino, Sadio Mane.
Aguero - 30 bàn (tính trên các mặt trận)
Đó là còn chưa kể tới thói quen nổ súng cuối mùa của Kane. Hẳn NHM vẫn còn nhớ Premier League mùa trước, cho đến vòng 33, Kane vẫn đang ghi ít bàn hơn so với Romelu Lukaku. Tuy nhiên, chỉ trong 5 vòng cuối mùa, “tiểu Alan Shearer” đã ghi tới… 9 bàn thắng, trong đó có 2 cú hat-trick ở 2 vòng cuối và vọt lên trở thành Vua phá lưới. Mùa này, kịch bản ấy rất dễ lặp lại do đa phần các đối thủ trong giai đoạn về đích của Tottenham đều khá “mềm” để Kane thoải mái “nổ súng”.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, Harry Kane sẽ có lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên 3 mùa liên tiếp giật danh hiệu này kể từ khi Thierry Henry làm được điều tương tự vào năm 2006.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sự thống trị của Man City trong mùa bóng này được xây dựng một phần nhờ vào phong độ cực kỳ ấn tượng của ngôi sao chạy cánh Leroy Sane. Anh là học trò cưng của Pep Guardiola và từng được cho là “cầu thủ không thể mất vị trí ở Man City”. Tuy nhiên, sự ưu tiên ấy nhiều khả năng đã không còn.
Cái tên Micah Richards có gợi nhớ cho những người hâm mộ Ngoại hạng Anh ký ức gì không? Nếu có thì chỉ là sự nuối tiếc cho một tài năng bạc mệnh vì chấn thương.
Hơn 4.000 ngày nước mắt nhiều hơn nụ cười tại Arsenal, có thể sẽ kết thúc lại bằng những giọt nước mắt như hình ảnh cậu bé đeo kính trên khán đài Wembley tuần trước.
HLV Erik ten Hag đã khiến người hâm mộ Man United vô cùng tức giận với hành động bỏ vào đường hầm ngay sau trận thua đáng xấu hổ trước Crystal Palace vào rạng sáng nay.
Cựu tiền vệ Jamie O'Hara cho rằng MU nên mời lại HLV Jose Mourinho để thay thế Erik ten Hag dẫn dắt đội bóng sau khi chứng kiến Quỷ đỏ nhận thất bại 0-4 trước Crystal Palace.
Cựu trung vệ Jamie Carragher đã chỉ trích MU thậm tệ sau thất bại tan nát trước Crystal Palace. Nhưng ông cũng cho rằng việc Quỷ đỏ mất suất dự cúp châu Âu có thể là điều tốt.
Chứng kiến Lionel Messi đang quậy tung MLS, cựu ngôi sao người Anh, Joey Barton đã đưa ra quan điểm khác thường về Messi khi cho rằng tiền đạo Inter Miami “đã được biến đổi gen”.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn