Kane đã vắng mặt trong 2 buổi tập luyện liên tiếp của Tottenham và làm dấy lên sự tức giận trong lòng người hâm mộ Spurs. Họ cho rằng Kane đã quá thiếu chuyên nghiệp khi cố ép BLĐ phải để mình ra đi bằng cách này.
Tuy nhiên, tờ Evening Standard tiết lộ Kane cho rằng việc anh vắng mặt đã bị "thổi phồng quá mức". Trong tuần này, Kane sẽ trở lại đại bản doanh của Tottenham để thực hiện một loạt bài kiểm tra, trong đó có xét nghiệm Covid-19 trước khi "có thể" trở lại tập luyện. Mùa hè vưa qua, Kane đã đi nghỉ mát cùng với gia đình ở Caribe nên hiện đang tự cách ly ở nhà.
Dẫu vậy, mọi diễn biến của vụ việc đều đặc biệt nhạy cảm vào lúc này. Truyền thông Anh đang chia rẽ rất nhiều về Kane. Bên bảo vệ có lý do bảo vệ, trong khi bên chỉ trích thì cũng có đầy đủ lập luận của mình.
Hợp đồng của Kane với Tottenham còn thời hạn tới 2024. Theo tiết lộ của người trong cuộc, giữa Kane và chủ tịch Daniel Levy tồn tại một "thỏa thuận giữa những quý ông" - cho phép tiền đạo 27 tuổi ra đi trong mùa hè 2021 nếu Spurs nhận được một số tiền hợp lý.
Cuối mùa trước, Kane từng chia sẻ: "Tôi yêu Spurs, tôi luôn luôn yêu. Nhưng như tôi từng nói, nếu tôi cảm thấy mình đang đi không đúng đường, tôi không phải là người sẽ ở lại đến cùng. Tôi là một cầu thủ tham vọng, tôi muốn trở thành một trong những người xuất sắc nhất".
Man City hiện đang là đội bóng quyết tâm chiêu mộ Kane nhất lúc này. Họ đồng thời cũng là đội bóng có điều kiện nhất khi việc chi ra ít nhất 100 triệu bảng nằm trong khả năng của The Citizens.