MU đã có trận thua thứ 10 ở Premier League mà không thể ghi được bàn thắng. Tổng cộng, họ đã thua 12 trận ở giải đấu năm nay. Đây là những con số thất bại tạm thời chứ chưa phải "kết toán", bởi bây giờ mới là giữa tháng 2. Theo tính toán của OPTA, MU có thể cán mốc thua 20 trận ở Premier League 2024/25 dựa theo lịch thi đấu.
Thật là một kỷ lục mất mặt, làm "điếm nhục gia phong". 12 năm không thể đủ để biến một đế chế hùng mạnh thống trị Premier League thành thành một đội bóng hèn nhược, yếu kém như thế. "Hổ chết để da" và bộ da hổ lẽ ra vẫn phải ngùn ngụt tỏa khí chất của chúa sơn lâm, khiến đám "cáo chồn" đâu dám lại gần vuốt râu hùm.
Thế nhưng MU lại lụn bại đến cùng cực, không thể so sánh với Liverpool đã phải trải qua 20 năm trắng tay danh hiệu vô địch Premier League. Ngay cả “những đứa trẻ Arsenal” của ông giáo làng Arsene Wenger trong cơn tao loạn cũng chưa bao giờ được "hưởng" hương vị nhục nhã đó - rơi xuống vị trí 15 trên BXH.
Chúng ta không thể hiểu nổi tại sao “gia môn” của MU lại bất hạnh đến thế, khiến cho những ngôi sao trở thành đám bất tài vô dụng, không biết tự nhục và mất hết ý chí chiến đấu. Người ta bảo MU thua là do cầu thủ bị chấn thương, cầu thủ đào tẩu, lực lượng thiếu hụt… nhưng thật ra không phải.
Cho dù những Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony có ở lại, hay Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Lisandro Martinez… không bị chấn thương thì MU vẫn thua như thường. Bởi họ đã đánh mất cốt cách của một đội bóng lớn, "không còn biết xấu hổ khi bị sỉ nhục".
Làm sao MU có thể chiến thắng khi mà tâm lý “thua cũng chẳng sao, nhục cũng chẳng sao” đã cắm vào não của mọi thành viên CLB, từ giới chủ điều hành đến ban huấn luyện, các cầu thủ và đội ngũ nhân viên. Làm quen với thất bại và biến việc chịu đựng thất bại thành phong cách đã trở thành nhận dạng mới của MU.
Đây là thứ bất hạnh đáng sợ nhất trong gia môn MU. Nó khiến cho thày trò HLV Ruben Amorim vẫn "bình chân như vại" khi tụt xuống tận thứ 15 trên BXH, một nỗi nhục mà 51 năm mới trở lại với MU. Họ bình thản cũng bởi cả hệ thống từ trên xuống dưới đều bình thản, đều vô cảm với kết quả đó.
Điều này thường xuất hiện ở những tổ chức bị rã nát. Những thành viên của tố chức đó đều đã đánh mất sức chiến đấu. Họ kệ cho thân phận của mình trôi nổi trên BXH theo dòng chảy và không thể tự chủ.
MU sẽ trôi dạt đến đâu khi tháng 5 đến? Thêm một thất bại nữa là MU sẽ bị West Ham cướp mất vị trí 15, thêm 4 thất bại nữa sẽ khiến Quỷ đỏ xếp ngay trên nhóm cầm đèn đỏ. Nhưng đó đã phải là cực hạn họ thấy mất mặt hay chưa? Chưa chắc!