Với danh hiệu Premier League vừa giành được, Chelsea là đội giàu thành tích nhất xứ sương mù kể từ năm 2003, khi Roman Abramovich mua lại CLB. Ông chủ người Nga đang tạo ra “đế chế xanh” ở nước Anh khi Chelsea đã thâu tóm được 14 danh hiệu trên mọi đấu trường và vượt qua quyền lực cũ là Man Utd.
Chelsea đã vô địch và trên lý thuyết, 2 vòng cuối sẽ là cơ hội để họ xả hơi đôi chút, trước khi bước vào trận chung kết FA Cup với Arsenal (27/5). Nhưng một HLV có cá tính quyết liệt như Antonio Conte chắc chắn không muốn The Blues sớm thả lỏng vì bất cứ lý do gì.
Pha lập công của Daniel Sturridge và Divock Origi cùng 2 bàn thắng ghi tên Philippe Coutinho đã giúp Liverpool đánh bại chủ nhà West Ham với tỷ số 4-0.
Cuộc chiến top 4 Ngoại hạng Anh 2016/17 đang diễn ra vô cùng cam go, và không loại trừ khả năng sẽ phải có thêm trận đấu vòng 39 giữa Arsenal và Liverpool để định đoạt tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa tới.
Tiền đạo Alexis Sanchez vừa đóng góp 1 bàn giúp Arsenal đè bẹp Stoke City với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách. Pha lập công này suýt nữa đã giúp anh cân bằng kỷ lục của Kevin Phillips.
Tiền đạo Wayne Rooney của Man United vừa có một ngày tồi tệ khi vận đen và thói nghiện cờ bạc khiến anh mất trắng 500.000 bảng chỉ trong vỏn vẹn có 2 giờ.
Roberto Carlos đến nay vẫn được xem là hậu vệ trái hay nhất mọi thời đại. Nhưng không chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, huyền thoại bóng đá Brazil còn được biết đến rộng rãi với những cuộc yêu “tới Z” nhiều không đếm xuể.
Khi nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên, Chelsea lại gây thất vọng tràn trề. Nhưng khi phần đông bắt đầu quay lưng và không còn mặn mà với thành tích của đội bóng thì The Blues lại thi đấu khởi sắc, và giờ đã có dấu hiệu của một đội bóng đúng nghĩa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn