Sát ngày dự EURO 2016, những biến cố liên tiếp ập xuống ĐT Pháp. Sau vụ kỷ luật Karim Benzema và bê bối “tiền bẩn” của HLV Didier Deschamps, giờ tới lượt Mamadou Sakho bị phát hiện sử dụng doping.
Trung vệ của Liverpool có thể lĩnh án treo giò cao nhất là 2 năm. Hoặc thấp nhất là 6 tháng, điều này cũng đủ dập tắt cơ hội dự EURO của Sakho. Cơn khủng hoảng ở hàng phòng ngự ĐT Pháp càng trở nên trầm trọng. Trước đó, Kurt Zouma và Jeremy Mathieu đã dính chấn thương dài ngày. Aymeric Laporte, trung vệ đang lên của Bilbao từng được kỳ vọng sẽ đem tới làn gió mới tại EURO, nhưng rốt cuộc Laporte cũng phải làm khán giả vì chấn thương.
Sakho hiện đang cạnh tranh một suất đá chính ở ĐT Pháp với Koscielny. HLV Deschamps đánh giá cao tầm quan trọng của cầu thủ Liverpool nhờ lối chơi đa năng và giàu sức mạnh. Sakho là tuyển thủ Pháp hiếm hoi có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ trái, cung cấp nhiều giải pháp cho Deschamps. Sakho hiện cũng được xem là phương án dự bị cho Evra, nếu lão tướng này chấn thương. Bây giờ vắng cầu thủ từng 28 lần khoác áo Les Bleus, Deschamps coi như mất tới hai vị trí. Vị thuyền trưởng Les Bleus nhiều khả năng phải thay đổi cơ cấu ĐT Pháp dự EURO 2016.
Cụ thể trong danh sách 23 người tới EURO sẽ công bố vào 12/5 tới, Deschamps phải tăng thêm 1 hậu vệ và bớt 1 tiền đạo vì sự cố Sakho. Sẽ có 2 cầu thủ trám vào khoảng trống Sakho gồm 1 trung vệ và 1 hậu vệ trái. Ở vị trí trung vệ, Eliaquim Mangala của Man City đang là ứng viên thay thế hàng đầu. Ngoài ra Loic Perrin của St.Etienne cũng được xét đến. Tuy nhiên không có nhiều tin cậy dành cho hai cầu thủ này tại một sân chơi lớn như EURO. Còn tại hành lang cánh trái, Deschamps sẽ phải chọn một giữa Lucas Digne, Layvin Kurzawa hoặc Benoit Tremoulinas. Cả ba đều còn hạn chế về kinh nghiệm.
Do tăng số lượng hậu vệ, Deschamps sẽ cắt giảm nhân sự hàng tiền đạo. Điều đó có nghĩa những cầu thủ đang ngấp nghé tới EURO như Lacazette, Ben Arfa, Valbuena hay thậm chí Ribery sẽ tắt dần hy vọng. Hàng công đội bóng áo Lam vốn đã mất Benzema sẽ càng thiếu thốn các phương án. Hiện mới có Griezmann, Coman, Martial và Giroud là chắc suất dự ngày hội bóng đá châu Âu. Một hàng công có thừa sức trẻ nhưng lại thiếu những gương mặt dày dạn bản lĩnh.
Cần nhắc lại, bản thân Didier Deschamps cũng đang gặp rắc rối với nghi án nhận tiền bồi thưởng “mờ ám” thời dẫn dắt Marseille. Vị thuyền trưởng ĐT Pháp có thể phải ngồi tù 5 năm nếu tòa án tìm đủ bằng chứng chống lại ông. Bóng đen đang bao phủ đội chủ nhà EURO 2016 chỉ hơn 1 tháng trước ngày khai hội.
Sakho không phải tuyển thủ Pháp đầu tiên dính chàm
Trong quá khứ, không ít tuyển thủ Pháp từng bị phát hiện sử dụng chất cấm. Tháng 10/1995, thủ môn Fabien Barthez (lúc đó khoác áo Monaco) có xét nghiệm dương tính sau trận gặp Nantes dẫn đến án treo giò 4 tháng. Thủ thành Bernard Lama trong thời gian tập trung ĐT Pháp vào tháng 2/1997 cũng bị phát hiện sử dụng doping và bị treo giò 5 tháng.
Tháng 4/1999, Christophe Dugarry bị phát hiện ở trận Marseille – Lyon, nhưng sau đó được tuyên trắng án vì không đủ bằng chứng. Các tuyển thủ Cyrille Pouget và Vincent Guerin cũng từng dính chàm ở mùa giải 1997/98.
Tottenham đang chơi với phong độ hủy diệt. Trong khi đó, West Brom đã hết mục tiêu trong phần còn lại mùa giải này. Ở hoàn cảnh đó, một chiến thắng đậm đà trước West Brom là kịch bản dễ xảy ra nhất để Spurs tiếp tục bám đuổi Leicester trong cuộc đua vô địch.
Chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng với Sunderland, vị trí trong Top 4 của Arsenal có nguy cơ bị lung lay, khi những M.U và West Ham vẫn bám đuổi rất quyết liệt phía sau.
Chỉ trong 45 phút đầu tiên của trận đấu giữa Sunderland và Arsenal vòng 35 Ngoại hạng Anh, trọng tài Mike Dean đã bỏ qua 2 tình huống có thể thổi penalty.
Với 3 đường kiến tạo trong chiến thắng của Chelsea trước Bournemouth, Cesc Fabregas đã vượt qua Wayne Rooney và Dennis Bergkamp để cán một cột mốc đáng nhớ tại Ngoại hạng Anh.
Trong sự nghiệp, HLV Ranieri đã có 4 lần về nhì ở giải VĐQG, nhưng không lần nào đau đớn bằng cú trượt chân cùng Roma ở cuối mùa 2009/10. Thất bại ngay trên sân nhà trước Sampdoria ở vòng 35 đã khiến Roma mất ngôi đầu bảng, rồi sau đó mất luôn Scudetto vào tay Inter. Bây giờ, nỗi ám ảnh 6 năm trước đang trở lại với Ranieri…
Giống như hằng năm, khoảng thời gian cuối mùa giải là lúc để Arsene Wenger thừa nhận, đội bóng của ông đang chiến đấu cho một suất dự Champions League. Chiều thứ Sáu vừa qua, HLV người Pháp nói rằng mục tiêu của Arsenal là giữ chắc vị trí thứ 3. Đó là một hành trình tuột dốc thảm hại với một đội bóng mới đây thôi còn mơ về ngôi vô địch.
Leicester tiếp tục mạch trận thăng hoa bằng màn vùi dập Swansea 4-0 để tiến gần hơn tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh khi khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Tottenham được nâng lên thành 8 điểm.
HLV Arsene Wenger cảm thấy xấu hổ vì không thể giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời cho rằng Leicester lên ngôi vương vì ít chấn thương và lịch thi đấu dễ thở hơn nhiều so với Pháo thủ.
BLĐ Manchester United đang xem xét khả năng thanh lý tiền vệ Memphis Depay, dù họ mới đưa cầu thủ người Hà Lan này về Old Trafford hồi mùa Hè năm ngoái với mức phí 25 triệu bảng.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn