Barkley dính chấn thương mắt cá trong buổi tập hôm thứ Ba tuần này nên không thể bay sang Valencia tham dự trận đấu thuộc lượt thứ 5 vòng bảng Champions League. Anh đã xin phép BLĐ Chelsea được sang Dubai nghỉ dưỡng và được chấp nhận. Tuy nhiên, Lampard chắc chắn không thể ngờ lại lại được trông thấy một đoạn video quay lại cậu học trò... cởi trần nhảy trong một quán bar ở Dubai.
Đây không phải lần đầu tiên Barkley gặp vấn đề với những chuyện ngoài sân cỏ. Trước đó vào tháng 9, cựu tiền vệ Everton vướng vào rắc rối với một tài xế taxi chỉ vì gói khoai tây chiên của anh... bị đổ. Lần đó, Lampard đã rất thất vọng và cho rằng Barkley đã quá "trẻ con". Đến bây giờ, sự chịu đựng của ông đã chạm giới hạn:
"Tôi nghĩ có 2 vấn đề tách biệt ở đây. Một là vấn đề lịch trình của đội. Barkley biết rõ tôi coi trọng việc đó như thế nào. Tôi đã ủng hộ việc anh ấy đi nghỉ vì chấn thương, tôi vẫn ủng hộ đến tận lúc này nhưng Barkley đã thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp.
Tôi không muốn mình trở thành một gã độc tài và luôn hành động cứng rắn. Tôi cũng hiểu mọi cầu thủ đều là con người và không cần tôi giám sát mọi lúc trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, có những thứ không thể vượt quá giới hạn".
Ở bảng H Champions League, dù cùng có được 7 điểm như Ajax nhưng Chelsea chỉ xếp thứ 2 do kém hiệu số. Đội đứng thứ 3 là Valencia cũng đang có 7 điểm và tạo nên thế rất khó lường. Đến lúc này, cộng thêm sự vụ đáng xấu hổ nêu trên, rất nhiều fan Chelsea quay lại trách cứ Barkley đã đá hỏng quả penalty trong trận đấu với Valencia ở lượt đi (Chelsea thua chung cuộc 0-1) trên sân nhà và đẩy tình hình vào thế rất khó khăn.