Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Chưa phải gương mặt thật

10:43 ngày 21/10/2013
Trong 3 tuần tới, Arsenal sẽ làm một đợt “marathon” với 6 trận, trong đó có 4 bài kiểm tra rất quan trọng trước Dortmund, Liverpool, Chelsea và Man United. Lúc ấy người ta mới có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của Arsenal, xem những Giroud, Wilshere, Oezil, Ramsey có tố chất của những nhà vô địch như Pires, Vieira, Henry thuở trước hay không.
    Bạn có nhớ trận derby London giữa Tottenham và Chelsea cách đây vài tuần? Chelsea bị đối phương dẫn bàn trước, ép cho tơi bời và ngỡ như “chết” đến nơi thì John Terry bất ngờ gỡ hòa? Đấy là biểu hiện của một đội bóng lớn. Còn về phong độ của Arsenal hiện tại, đấy mới là hiện tượng (dù là một hiện tượng... tuyệt vời, rất đáng theo dõi). Tư chất vô địch sẽ thể hiện ở những trận cầu khác.

    Có nhiều người bảo pha phối hợp dẫn đến bàn thắng của Jack Wilshere là một sự mô phỏng của tiqui-taca. Nói vậy thì hóa ra hạ thấp...  Arsenal quá. Pha quay chậm cho thấy đấy là một pha bóng trong... Play Station với những cầu thủ được lập trình cùng những kỹ năng hoàn hảo. Ngay cả Barca thời đỉnh cao cũng phải thán phục pha đan dệt ngẫu hứng tuyệt vời ấy. Chưa kể bây giờ chính Barca đã chuyển sang một phong cách mới dưới thời “Tata” Martino. Giương cao ngọn cờ đầu đá đẹp, ghi bàn đẹp, thắng đẹp bây giờ dứt khoát phải là Arsenal của Arsene Wenger chứ không phải tiqui-taca.

    Khi Olivier Giroud vẩy bóng... điệu ơi là điệu cho Wilshere băng xuống, vòng cấm của Norwich có tổng cộng 6 chiếc áo vàng. Chỉ trong chu vi 5 mét quanh Giroud đã có 4 cầu thủ truy cản. Vậy mà cú vẩy bóng tuyệt vời đã loại tất cả, đưa Wilshere vào tư thế đối mặt thủ môn đội bạn. Nhưng đó chỉ là nét chấm phá đẹp nhất trong một bức tranh tuyệt tác được tạo nên bởi 2 cú đánh gót, 3 pha phối hợp một-hai, 4 đường chuyền một chạm và kết thúc bởi một cú vô-lê. Đấy là pha ghi bàn mà bạn nên xem đi, xem lại nhiều lần, thậm chí là... giới thiệu cho mọi người cùng xem. 

    Gương mặt lung linh mà Arsenal thể hiện chưa hẳn là gương mặt thật

    Nhưng... bình tĩnh, bởi đá hay và đá để vô địch là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn một thập kỷ của Wenger tại Arsenal, Pháo thủ bao giờ cũng là ngọn cờ đầu của thứ bóng đá nghệ thuật nhiều chạm. Khi Robert Pires, Patrick Vieira hay Dennis Bergkamp làm vỡ òa những sân cỏ nước Anh thì Pep Guardiola hãy còn là cầu thủ tại Barcelona. Nếu nói học tập, chính Pep phải cắp sách học Wenger chứ không phải ngược lại.

    Nhưng 8 năm không danh hiệu vừa qua chỉ ra: bạn duy trì lối đá nghệ thuật là một chuyện, nhưng để duy trì được phẩm chất của một nhà vô địch lại là chuyện khác. Phẩm chất vô địch ấy không thể hiện khi bạn đá hay (có cảm hứng, Wigan và Stoke cũng đá hay) mà vào những lúc bạn đá dở.

    Những khi bị đối phương chặn mọi ngả vào khung thành, ngôi sao rớt phong độ, trọng tài ép, đá với đội mạnh hơn mà vẫn có thể giành điểm thì đấy mới là phẩm chất nhà vô địch. Từ đầu mùa đến giờ, ngoại trừ trận gặp Tottenham tạm gọi là quan trọng, Arsenal chưa gặp đối thủ xứng tầm. Do đó, gương mặt lung linh mà Arsenal thể hiện chưa hẳn là gương mặt thật.

    Trong 3 tuần tới, Arsenal sẽ làm một đợt “marathon” với 6 trận, trong đó có 4 bài kiểm tra rất quan trọng trước Dortmund, Liverpool, Chelsea và Man United. Lúc ấy người ta mới có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của Arsenal, xem những Giroud, Wilshere, Oezil, Ramsey có tố chất của những nhà vô địch như Pires, Vieira, Henry thuở trước hay không.

    Khi Arsenal hạ Norwich 4-1 với sự thăng hoa tuyệt vời, Chelsea cũng đả bại Cardiff 4-1. Trận ấy Chelsea chơi không thuyết phục, còn HLV Mourinho phản ứng trọng tài và bị đuổi lên khán đài. Cùng là 4-1, nhưng một đội London phô hết tuyệt kỹ và một đội London khác vẫn đang hình thành bản sắc, tức đều chưa phải gương mặt thật của họ.

    Vậy thì cứ phải chờ thêm. Mọi kết luận lúc này đều là vội vàng cả.
    Trần Minh • 10:43 ngày 21/10/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay