Leeds vs Liverpool: Bielsa là... như thế nào?

Từ 13:50 ngày 19-04-2021
Không thể thống kê cho hết các bài báo đã được viết về Marcelo Bielsa, về những chi tiết “độc, lạ” tất nhiên là để liên kết với biệt danh “gã điên” (El Loco), hoặc về triết lý bóng đá đậm đặc chất giải trí và thiên hẳn về tấn công của HLV này.

Cũng có lần, chính Bielsa phủ nhận những điều người ta đã viết hay đọc về ông. Làm gì có chuyện bóng đá chỉ gồm mỗi việc tấn công. Càng không thể có chuyện chơi bóng cho vui, trong cái thế giới “tiền tỷ” này! Đại khái, Bielsa nói ông không phải như vậy.

Thế rồi, ngay trận đầu tiên ra mắt trở lại đẳng cấp Premier League, dưới sự dẫn dắt của Bielsa, Leeds quả đã chơi thứ bóng đá... như điên, trước đối thủ chẳng những là ĐKVĐ Premier League mà còn được cho là một trong vài đội mạnh nhất châu Âu: Liverpool. Họ thua 3-4, trong hoàn cảnh Liverpool có đến 2 bàn ghi từ chấm phạt đền.

Cứ thế, cho đến bây giờ vẫn vậy. Leeds thắng 14 trận thì cũng thua đúng 14 trận ở Premier League. Họ ghi 49 bàn thì cũng thủng lưới đúng 49 bàn. Họ đứng ngay giữa bảng xếp hạng, không phải bận tậm nhiệm vụ trụ hạng nhưng cũng chẳng có mục tiêu gì để tranh chấp. Các trận đấu của Leeds có nhiều bàn thắng nhất Premier League.

Premier League, với chuyện trụ hạng luôn có ý nghĩa sống còn với một đội bóng chỉ vừa thăng hạng, quả không bao giờ là chỗ chơi bóng... cho vui. Cũng khó tin, khi người ta nói Bielsa thuộc mẫu người “ăn với bóng đá, ngủ với bóng đá”. Đấy chỉ có thể là... “fan cuồng”. Bielsa đang làm việc, chứ không phải đang tận hưởng. Nếu cần tìm ra một HLV luôn dành hết tâm trí cho bóng đá, thì đấy có lẽ phải là Pep Guardiola. Leeds của Bielsa, chỉ mới đây thôi, đã thắng Man City của Guardiola ở Premier League, dù chỉ còn 10 người trong hiệp 2, và suốt trận chỉ tung được 2 cú dứt điểm.

Vậy tóm lại, Bielsa là... như thế nào?

Mấu chốt có thể là ông thường suy nghĩ theo một cách khác, hành động kiểu khác, từ đó luôn nằm ngoài dự đoán của đám đông. Đấy không nhất thiết phải là suy nghĩ/hành động đúng hoặc sai, hay hoặc dở. Chỉ đơn giản, đấy là những chi tiết gây bất ngờ. Phù hợp ở chỗ: bóng đá là môn thể thao mà khả năng gây bất ngờ là rất quan trọng. Bielsa am hiểu bóng đá, nên phạm vi chọn lựa giải pháp của ông sẽ rộng hơn, bất ngờ hơn so với giải pháp thông thường, thế thôi.

Có lần, Bielsa bị trọng tài đuổi khỏi sân (lúc ông dẫn dắt Argentina, chính là trận thua Colombia mà “gã điên chính hiệu” Martin Palermo sút hỏng 3 quả phạt đền). Báo chí phỏng vấn. Bielsa nói: “Đáng lẽ không nên bình luận về trọng tài. Nhưng hôm nay tôi phải nói...”. Và, trong lúc báo chí hào hứng chờ đợi scandal, thì Bielsa nói tiếp: “...Trọng tài đuổi tôi là đúng. Vì tôi phản ứng một cách ngu ngốc”.

Bất ngờ “kiểu Bielsa” đấy! Coi chừng hôm nay, HLV kỳ lạ này sẽ gây bất ngờ... bằng sự bình thường, chọn một lối chơi hợp lý. Bielsa thấy cần làm gì thì làm - chứ đừng nghĩ ông chỉ chăm bẵm tấn công, hoặc hướng đến sự... điên rồ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x