Leicester cứ vui đi, biết ra sao ngày sau

06:27 ngày 27-04-2016
“Ngày em còn thơ, thường hay mộng mơ. Thường hay hỏi má em, má ơi, ngày sau...”
Leicester cứ vui đi, biết ra sao ngày sau
Những ca từ dễ thương và rất gần thực tế trong bài hát nổi tiếng Whatever will be, will be (Que Sera, Sera) ứng nghiệm với câu chuyện thần kỳ về Leicester City ở mùa giải này. Đội bóng của Claudio Ranieri đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất trong lịch sử của mình. 

Leicester City từng có Gary Lineker ở đỉnh cao phong độ nhưng người ta sẽ nhớ đến đội bóng này nhiều hơn với những cái tên như Ranieri, Mahrez, Vardy, Schmeichel, Drinkwater, Kante, Okazaki, Ulloa… 

Đơn giản, Leicester chuẩn bị đi vào lịch sử với tư cách nhà vô địch Premier League. Một trong những nhà vô địch lạ lùng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Và cả bóng đá Anh nói chung. Và cả bóng đá thế giới nói chung. Và cả lịch sử thể thao thế giới nói chung nữa…

VIDEO: Những hình ảnh ấn tượng nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh



Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng... chẳng sao!

Nếu là một fan của Leicester, bạn chẳng cần lo nghĩ quá nhiều để làm gì. Tương lai dù có thế nào,thì hiện tại cũng đã là một trải nghiệm quá tuyệt vời. Một đội bóng như Leicester không thể suy nghĩ quá nhiều cho tương lai, bởi càng nghĩ lại càng… khó nghĩ. 

Leicester không thuộc dạng đại gia của Premier League, nghĩa là khả năng “chảy máu chất xám” gần như là thực tế không tránh khỏi. Các đội bóng khác sẽ rút ruột của Leicester, nhiều khả năng mùa sau đội sẽ thay những cầu thủ giỏi hiện nay bằng những người… kém chất lượng hơn. Ngay cả (về lý thuyết, ít khả năng xảy ra) giữ được những con người của hiện tại, Leicester cũng khó làm được điều kỳ diệu như trong mùa giải này.


Đơn giản, thành công của Leicester ở mùa giải 2015/16 gần như là điều phi logic, khi mọi yếu tố đều thuận lợi cho đội bóng này, cả chủ quan lẫn khách quan. Leicester đang được so sánh với Blackburn Rovers vô địch Premier League năm 1995, nhưng sự thật hai trường hợp khác nhau. 

Trước khi vô địch Ngoại hạng Anh, Blackburn đã thuộc hàng đội mạnh trong tốp đầu. Còn Leicester? Mùa trước họ vẫn chật vật với vị trí trong nhóm rớt hạng, thậm chí đứng chót Premier League ở thời điểm mùa Giáng Sinh.

Chỉ hơn một năm sau, Leicester nhận được món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất: chức vô địch Ngoại hạng Anh và vô số những phần thưởng phụ, như mới đây Riyad Mahrez đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) tổ chức. 

VIDEO: Thắng Swansea, Leicester ăn mừng như đã vô địch



Leicester nỗ lực tự thân. Tất nhiên. Leicester chiến đấu ngoan cường. Chắc chắn rồi. Nhưng Leicester quá may mắn, với vô số chiến thắng không tưởng, đã nhiều lần ở ranh giới hòa hay thua nhưng vẫn thắng, rồi còn chuyện đối thủ tự đánh mất điểm, như Tottenham lẽ ra phải đè bẹp West Brom với cách biệt 4 hay 5 bàn nhưng chung cuộc lại hòa 1-1 do kém may mắn (bóng 2 lần dội khung thành ra ngoài, Christian Eriksen lẽ ra có thể lập hat-trick từ sút phạt, chưa kể hàng loạt cơ hội khác). 

Thôi thì, tất cả đều là chuyện đã qua. Leicester chỉ nghĩ đến hiện tại. Chưa biết đội bóng này có tuột dốc như Blackburn của quá khứ hay không (rớt hạng chỉ  vài mùa sau chức vô địch Anh) nhưng rõ ràng Leicester rất khó trụ vững ở đỉnh cao Premier League trước “bầy cá mập” M.U, Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham. 

Tất cả, hãy chờ hạ hồi phân giải. Bây giờ, cả thế giới phải ganh tị và ngưỡng mộ với Leicester. Đơn giản vậy thôi. 

Leicester sẽ trở thành nhà vô địch thứ 6 của Premier League 
Nếu không có gì thay đổi thì Leicester sẽ vô địch mùa này. Và như vậy, họ sẽ trở thành nhà vô địch thứ 6 trong lịch sử Premier League sau 5 “ông vua” khác gồm M.U, Blackburn Rovers, Arsenal, Chelsea, Man City. Trong đó M.U vô địch nhiều nhất với 13 lần.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Leicester sẽ đăng quang trước mặt M.U? Leicester sẽ đăng quang trước mặt M.U?

    Với việc Tottenham bị West Brom cầm hòa 1-1, khoảng cách giữa Spurs và đội đầu bảng Leicester lại được tăng lên thành 7 điểm. Thầy trò HLV Claudio Ranieri chỉ còn cách chức vô địch đúng 3 điểm nữa. Thậm chí, Leicester có thể đăng quang ngay trước mũi M.U tại Old Trafford cuối tuần này.

  • Tiền đạo Shinji Okazaki: Ông trùm kinh doanh đa cấp Tiền đạo Shinji Okazaki: Ông trùm kinh doanh đa cấp

    Shinji Okazaki là người hùng thầm lặng trên hàng công của Leicester City. Nhưng ít ai biết được rằng, chàng tiền đạo Nhật Bản này còn là một ông trùm kinh doanh đa cấp, với mạng lưới trải dài từ Nhật Bản, Đức cho tới nước Anh.

  • Sao trẻ của Tottenham có thể nghỉ hết mùa vì đấm vào bụng Yacob Sao trẻ của Tottenham có thể nghỉ hết mùa vì đấm vào bụng Yacob

    Tiền vệ của Tottenham, Dele Alli sẽ phải đối mặt với án phạt treo giò 3 trận sau hành vi đấm vào bụng Claudio Yacob trong trận đấu với West Brom rạng qua (26/4).

  • CĐV Arsenal lập chiến dịch tẩy chay Wenger CĐV Arsenal lập chiến dịch tẩy chay Wenger

    Hai hội CĐV lớn của Arsenal là The Black Scarf Movement và REDaction đã công bố kế hoạch phản đối HLV Arsene Wenger cùng BLĐ trong trận đấu với Norwich cuối tuần này.

  • Vì Giggs, M.U đột ngột chuyển hướng sang Blanc Vì Giggs, M.U đột ngột chuyển hướng sang Blanc

    Truyền thông Anh đã tiết lộ thông tin khá bất ngờ, khi HLV Laurent Blanc mới là người được lựa chọn dẫn dắt M.U thay Louis van Gaal chứ không phải Jose Mourinho như đồn thổi thời gian qua.

  • Ngoại hạng Anh góp 4 cầu thủ trong đội hình U23 châu Âu mùa 2015/16 Ngoại hạng Anh góp 4 cầu thủ trong đội hình U23 châu Âu mùa 2015/16

    Harry Kane, Anthony Martial, Hector Bellerin và Philippe Coutinho là 4 cầu thủ Ngoại hạng Anh được France Football bầu chọn vào đội hình U23 xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2015/16.

  • Wilshere bị cảnh sát bắt giữ vì gây gổ ở hộp đêm Wilshere bị cảnh sát bắt giữ vì gây gổ ở hộp đêm

    Tiền vệ của Arsenal, Jack Wilshere đã bị cảnh sát "sờ gáy" sau khi bị bắt gặp có hành vi cãi lộn ầm ĩ tại một hộp đêm có tên Cafe de Paris lúc 2 giờ sáng.

  • Thắng M.U ở Old Trafford, Leicester sẽ vô địch Ngoại hạng Anh Thắng M.U ở Old Trafford, Leicester sẽ vô địch Ngoại hạng Anh

    Việc Tottenham bị West Brom cầm chân đêm qua khiến cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh bớt kịch tính và rất có thể Leicester sẽ đăng quang sớm 2 vòng.

  • Fan Arsenal đã bị Wenger tẩy não Fan Arsenal đã bị Wenger tẩy não

    BLV Jamie Redknapp của đài Sky Sports cho rằng fan Arsenal đã bị HLV Arsene Wenger “tẩy não”, khi cảm thấy hài lòng với vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh, thay vì đòi hỏi một danh hiệu mà họ xứng đáng được hưởng.

  • Tottenham: Sự non nớt giết chết mộng xưng vương Tottenham: Sự non nớt giết chết mộng xưng vương

    Tottenham lại một lần nữa sảy chân ở thời khắc quan trọng nhất, khi mà họ đang chắt chiu từng điểm số để bám đuổi Leicester tại Ngoại hạng Anh 2015/16. Spurs có thể đổ lỗi cho nhiều lý do nhưng không thể phủ nhận đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino thường yếu tâm lý ở những giai đoạn then chốt của mùa giải.

  • Sao trẻ Leicester thoát chết trong gang tấc Sao trẻ Leicester thoát chết trong gang tấc

    Tiền vệ trẻ Demarai Gray đã suýt chút nữa bị cánh quạt của trực thăng làm mất mạng khi cùng đàn anh Riyad Mahrez tới London dự buổi lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ Anh (PFA) tổ chức.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x