Leicester tái hiện hình ảnh nhà vô địch

Tùng Lâm
09:15 ngày 12-12-2016
Đã lâu lắm rồi mới lại có một đội bóng đánh giá thấp Leicester theo cách mà Man City đã làm cuối tuần qua. Và tất nhiên, đó là cơ hội tuyệt vời để thầy trò Claudio Ranieri tìm lại những xúc cảm đỉnh cao của mùa giải trước.
Leicester tái hiện hình ảnh nhà vô địch

Sau thành công bất ngờ ở mùa giải trước, Leicester đã gặp khó khăn trong gần như tất cả mọi trận đấu ở mùa này. Bởi đối thủ dường như đều đã nắm rõ cách chơi bóng của họ, và biết làm thế nào để phong tỏa. Riyad Mahrez không được tự do đi bóng, mối liên hệ giữa anh với Jamie Vardy bị cắt đứt, và trong nhiều trường hợp, Leicester bị “ép” phải chơi tấn công, vốn không phải là sở trường.

Nhưng trước Man City, Leicester được trở lại là chính mình. Leicester thường chỉ mất vài đường chuyền, trong vài giây, để kết thúc một pha tấn công. Phần sức lực còn lại họ để dành cho việc... phòng ngự. Điều quan trọng là trước một hệ thống phòng ngự luôn được đẩy cao của Man City, các cầu thủ tấn công của Leicester, đặc biệt là Mahrez, người vừa chơi trận hay nhất ở Premier League từ đầu mùa, có thừa không gian để thể hiện hết những khả năng tốt nhất của mình.

Vardy và đồng đội tìm lại sự đáng sợ khi bị… đánh giá thấp
Vardy và đồng đội tìm lại sự đáng sợ khi bị… đánh giá thấp

Mahrez chính là người đã có 2 pha xử lý một chạm cực kỳ đẳng cấp. Đầu tiên là đường chuyền cho Slimani, người sau đó đã chọc khe thông minh cho Vardy thoát xuống mở tỉ số. Sau đó là cú chạm bóng bằng chân mà như thể dùng tay, đặt Vardy vào tư thế đối mặt với thủ môn Bravo. Man City không phải chưa bao giờ đối mặt với những cầu thủ khéo như Mahrez. Nhưng rõ ràng là họ đã không “đối xử” với anh một cách “đúng mực”, và phải trả giá đắt.

Đánh bại đội bóng mạnh như Man City với tỉ số 4-2 tất nhiên là kết quả đáng ăn mừng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Leicester mọi chuyện phía trước sẽ thuận lợi trở lại với Leicester. Bởi không phải đối thủ nào cũng chơi theo cách mà họ thích, như Man City...

Vardy lập hat-trick đầu tiên sau 4 năm
Cơn khát bàn thắng cho Leicester của Jamie Vardy cuối cùng cũng đã dừng lại, sau 91 ngày. Đáng nói hơn, anh còn đánh đấu sự kiện đáng nhớ này theo cách không mấy khi làm: Lập hat-trick. Lần gần nhất anh ghi 3 bàn trong một trận là hồi 2012, khi còn chơi cho Fleetwood Town.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x