
Chelsea đang tiến rất gần tới việc bổ nhiệm Liam Rosenior làm HLV trưởng mới sau khi chiến lược gia người Anh xuất hiện tại London vào Chủ nhật, đúng thời điểm The Blues vừa giành trận hòa ấn tượng trên sân của Man City. Theo các nguồn tin thân cận, Rosenior sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thay thế Enzo Maresca, người đã rời ghế nóng Stamford Bridge không lâu trước đó.
Khả năng Rosenior được công bố là tân thuyền trưởng Chelsea ngay trong đầu tuần là rất lớn, và không loại trừ việc HLV 41 tuổi sẽ trực tiếp chỉ đạo đội bóng ở trận tiếp đón Fulham tại Premier League vào thứ Tư. Điều này cho thấy BLĐ Chelsea muốn nhanh chóng ổn định băng ghế huấn luyện trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.
Trong khi đó, Strasbourg – đội bóng Ligue 1 thuộc cùng hệ thống sở hữu với Chelsea cũng đã bắt đầu quá trình tìm người thay thế Rosenior. Cựu HLV Wolves, Gary O’Neill, đang nằm trong danh sách rút gọn gồm ba ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại sân Meinau.

Ở trận hòa Man City 1-1, Chelsea được dẫn dắt tạm thời bởi HLV đội U21, Calum McFarlane. Dù mới 37 tuổi và chưa từng cầm quân ở một trận đấu cấp độ đội một, McFarlane vẫn để lại dấu ấn chiến thuật rõ nét khi giúp Chelsea đứng vững trước sức ép lớn từ đoàn quân của Pep Guardiola. Điều đó càng đáng ghi nhận trong bối cảnh The Blues mất thủ môn Robert Sanchez và trung vệ Wesley Fofana ngay trước giờ bóng lăn vì chấn thương và vấn đề sức khỏe.
Bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ của Enzo Fernandez không chỉ mang về một điểm quý giá, mà còn là món quà đặc biệt dành cho McFarlane trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội một. Chia sẻ sau trận, HLV tạm quyền này cho biết ông chỉ có ba ngày làm việc với toàn đội và được thông báo rằng tân HLV có thể sẽ xuất hiện ngay từ đầu tuần.
Nếu không có biến cố phút chót, Chelsea nhiều khả năng sẽ bước vào trận gặp Fulham với một thuyền trưởng mới: Liam Rosenior, người được kỳ vọng mang lại sự ổn định và một hướng đi rõ ràng hơn cho The Blues trong phần còn lại của mùa giải.





















