Liverpool bị sao vậy? 

Hà Trang
12:24 ngày 25-08-2022
Khuôn mặt méo mó của Juergen Klopp trên đường piste tại Old Trafford cho người hâm mộ Liverpool một cảm giác bất an. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đội bóng này mới lại bất lực đến thế. Vấn đề nằm ở đâu?

Nếu là một CĐV mới của Liverpool, chắc chắn bạn sẽ không biết lần gần nhất The Reds không thắng 3 trận đầu mùa là khi nào? Với chỉ 2 điểm, khoảng cách với đội đầu bảng đã bị nới lên thành 7 điểm. Nói Liverpool khủng hoảng vào lúc này cũng không quá một chút nào.

Thất bại trước MU, đội bóng đã thua cả Brighton và Brentford trước đó, cho thấy Liverpool đang quá dễ tổn thương với các vấn đề trải đều cả 3 tuyến.

#1
CHẤN THƯƠNG

Caoimhin Kelleher, Calvin Ramsay, Ibrahima Konate, Joel Matip, Curtis Jones, Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Kaide Gordon, Diogo Jota, Darwin Nunez.

Không phải một đội hình tệ nhỉ? Trên thực tế đây là 11 con người có thể đánh bại rất nhiều đối thủ ở Premier League. Nhưng buồn thay, đấy lại là những người không thể thi đấu vào lúc này, phần lớn vì chấn thương. Đội hình Liverpool mỏng đi tới một nửa và có thể hiểu vì sao mặt Klopp luôn méo.

Án treo giò của Darwin Nunez sẽ bớt nghiêm trọng nếu Jota đủ sức khỏe, đồng thời Firmino có phong độ tốt. Nhưng chẳng có gì ở đây là sự thật. Sự thật duy nhất là Klopp chỉ có thể đưa tài năng tuổi teen Fabio Carvalho vào sân trong bối cảnh cần bàn thắng ở Old Trafford. Những người còn lại trên băng ghế dự bị ngày hôm đó bao gồm Sepp van den Berg, Nat Phillips, Bobby Clark, Harvey Davies và Stefan Bajcetic. Hỏi ai là cái tên khả dĩ chắc fan Liverpool cũng không biết.

Liverpool có quá nhiều ca chấn thương

Sự vắng mặt của Thiago có thể xem là tổn thất lớn nhất. Khi ở trạng thái tốt nhất, nhạc trưởng người Tây Ban Nha sẽ điều tiết nhịp độ và cường độ luân chuyển bóng. Anh vừa là sự ổn định, vừa là sự đột biến nơi giữa sân.

Thiago, Matip và Konate sẽ ngồi ngoài ít nhất tới giữa tháng 9. Oxlade-Chamberlain còn lâu hơn. Naby Keita là người gần nhất phải nhập viện. Nếu Liverpool dính thêm vài ca chấn thương nữa, đội bóng này không biết sẽ đi về đâu?

#2
HÀNG TIỀN VỆ

"Mấy người nói đi, chúng tôi còn thiếu mẫu tiền vệ nào? Một người phụ trách tấn công, cao 1,95m và sẽ lao vào vòng cấm đánh đầu hả? Mấy người muốn gì? Con "bò vàng" đó có thể giải quyết mọi vấn đề hả, kể cả cho sữa?"

Đấy là phản ứng của Klopp hồi đầu tháng 7 khi bị một nhóm phóng viên hỏi về khả năng Liverpool mua thêm tiền vệ. Trong suy nghĩ của Klopp lúc đấy, hàng tiền vệ là khu vực duy nhất không cần bổ sung gì.

Việc Milner phải đá chính không phải điều tốt với Liverpool

Nhưng 6 tuần trôi qua, mọi thứ có vẻ phải thay đổi. Trong 9 lựa chọn ở hàng tiền vệ, 4 người chấn thương. Trong 5 người đủ sức khỏe, 2 mất phong độ, 2 người mới 19 tuổi và thi đấu như một tiền đạo hơn là một tiền vệ, và người cuối cùng thì 36 tuổi.

Klopp từng nói ông thích một đội hình ổn định và sẽ ứng biến tùy theo tình hình với những nhân sự có trong tay. Nhưng trước tình hình này, có vẻ như Liverpool phải quay lại TTCN và tìm một giải pháp ngắn hạn.

#3
TRỤ CỘT ĐI XUỐNG

Ba trận đã qua, Liverpool không giữ trắng lưới được bất cứ lần nào. Họ thủng lưới 5 bàn, trung bình 1,6 bàn thua/trận. Hàng công thì ghi được 4 bàn, trung bình 1,3 bàn/trận. Cần phải biết rằng cả mùa trước, Liverpool ghi tới 94 bàn (2,4 bàn/trận) và thủng lưới có 26 bàn (0,6 bàn thua/trận).

Sự đi xuống của các trụ cột là điều nổi bật nhất. Trong số này, sự chỉ trích nhắm vào Alexander-Arnold là quá bình thường. Suy cho cùng thì hậu vệ phải này chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng phòng ngự. Phong độ tệ hại của Jordan Henderson cũng không quá nghiêm trọng nếu đặt trong bối cảnh bình thường bởi anh luôn có những vệ tinh "đỡ" hộ.

Đến Van Dijk còn chơi tệ

Nhưng việc Van Dijk đi xuống thì thực sự quá sức chịu đựng với fan Liverpool. Ngay ở trận đầu mùa, siêu trung vệ người Hà Lan bị Mitrovic hành hạ. Mọi thứ tiếp diễn với màn thể hiện đáng quên trước MU. Cách James Milner tức giận nạt nộ Van Dijk ngay trên sân cho thấy đây không còn là cầu thủ mà đồng đội có thể 100% yên tâm như trước.

"Hết pin" cũng là tình trạng chung của Andy Robertson, Alisson Becker và Firmino. Họ mất đi cảm giác bóng tốt nhất và với một đội bóng luôn duy trì sức mạnh theo hướng cộng hưởng của các thành viên, Liverpool không chơi tệ mới là lạ trong tình trạng này.

#4
CÓ AI NHỚ MANE KHÔNG?

Trên thực tế thì không một đội bóng nào có thể chơi tốt xuyên suốt mùa giải. Vấn đề của nhà vô địch là họ vẫn thắng kể cả khi không chơi tốt, và đó là trách nhiệm của các ngôi sao. 

Salah vẫn giữ được phong độ ổn khi nổ súng 2 bàn/3 trận. Nhưng điều đó không làm fan Liverpool vơi đi nỗi nhớ Sadio Mane. Tiền đạo người Senegal đang hòa nhập rất tốt ở Bayern và khiến sự day dứt càng nhiều lên ở Anfield.

Liverpool nhớ Mane không?

Nếu có tốc độ, sức mạnh, sự càn lướt và trên hết là tinh thần chiến đấu tuyệt vời của Mane, Liverpool sẽ luôn tìm ra cách ghi bàn. Phẩm chất ngôi sao của Mane là không phải bàn cãi và đó là thứ mà tân binh Nunez chưa có, hoặc chưa làm được, chí ít ở thời điểm hiện tại.

Theo thời gian, mọi thứ ở Liverpool sẽ ổn thôi nhưng chắc chắn họ sẽ khó tìm ra một ai hợp với phong cách của đội bóng như Mane. 

Cả mùa trước, Liverpool chỉ đánh rơi 22 điểm. Nhưng chỉ sau 3 vòng mùa này, số điểm bỏ lỡ đã là 7. Liverpool bây giờ cần phải thay đổi tức thời để chấm dứt phong độ tệ hại này, chọn một hướng nhập cuộc thực dụng hơn không phải là ý tồi, nhất là khi các cầu thủ không có đủ thể lực để chơi thứ bóng đá rực lửa như bình thường. Vào lúc này, nếu có Mane thì tốt. Nhưng thôi, phải tỉnh lại đi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x