Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool lạc lối sau cái chết của Diogo Jota

58 phút trước
Andrew Robertson mới đây đã bất ngờ nói về Diogo Jota, người đồng đội qua đời vào ngày 3/7. Trong đó, anh hé lộ mức độ ảnh hưởng sâu sắc của biến cố ấy đến phong độ của các cầu thủ Liverpool ở mùa giải này.

    Có rất nhiều lý do tại sao Liverpool sa sút so với mùa trước, nhưng cái chết của Jota và ảnh hưởng của nó là điều khó đo lường nhất

    "Hôm nay, tôi không thể nào quên được người bạn Diogo Jota của mình. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi sự cố bi thảm đó. Rõ ràng, cái chết của Jota trong vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha luôn thường trực trong tâm trí các cầu thủ Liverpool. Cứ sau 20 phút mỗi trận đấu, NHM Liverpool lại hát về Jota. 

    Đối với các cầu thủ, họ nhận thức sâu sắc về việc bình thường hóa sự ra đi của một người chồng, người cha và người con bằng cách thảo luận về nó trong bối cảnh phong độ của một đội bóng. Liệu nó có ảnh hưởng đến đội hình Liverpool không? Câu trả lời rõ ràng là: Tại sao không?

    Nhưng không ai muốn lấy cái chết của Jota làm cái cớ lý giải cho sự sa sút chung. Đó là lý do tại sao không ai thực sự thảo luận về nó kể từ đầu mùa, hoặc kể từ khi kết quả của họ sa sút vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó, khi các cầu thủ Liverpool trở lại Anfield với khát khao chiến thắng vào tối nay.

    Suy cho cùng, mùa giải cũng như cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Giống như Liverpool sau thảm họa Hillsborough, hay những CLB khác cũng trải qua những sự kiện tương tự, nơi sinh mạng con người bị cướp đi và những người khác bị thay đổi không thể cứu vãn.

    Các cầu thủ và BHL Liverpool đã tham dự tang lễ tại Gondomar, ngoại ô Porto vào ngày 5/7. Họ đã có mặt cùng gia đình Jota tại nhà nguyện, với sự hiện diện của HLV Arne Slot trong phần mở đầu của tang lễ. Nhìn chung, đây là những trải nghiệm mới mẻ đối với một nhóm thanh niên.

    Câu hỏi về Jota chưa bao giờ xa vời và nó sắp trở lại

    Các cầu thủ có thể đồng ý rằng, trước hết nỗi mất mát mà gia đình Jota phải gánh chịu, đặc biệt là vợ góa, các con và cha mẹ anh. Nhưng tự nhiên, họ lại cảm thấy tâm trí mình lạc lối. Họ nhận ra rằng cuộc sống của họ - với tư cách là những thanh niên thành công - tất cả đều đang sống trong giấc mơ viển vông.

    Ba tháng trước đó, Jota đã vô địch Premier League, rồi Nations League cùng Bồ ĐT Đào Nha và sau đó kết hôn với Rute, người yêu thanh mai trúc mã. Nhưng nó đã biến mất trong chớp mắt. Đối với một nhóm cầu thủ trẻ, đó là một thực tế gây chấn động sâu sắc.

    Lời tuyên bố của Mohamed Salah, một ngày sau cái chết của Jota, đã ám chỉ sự hoài nghi. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có điều gì đó khiến tôi sợ hãi khi trở lại Liverpool sau kỳ nghỉ", anh nói. "Các đồng đội đến rồi đi nhưng không phải theo cách này”.

    Nhưng họ vẫn phải quay lại, và dần dần những thói quen cũ của mùa giải lại bắt đầu. Liverpool phải chuẩn bị trước mùa giải, chiêu mộ tân binh, thi đấu. CLB đã bố trí các chuyên gia tư vấn tâm lý tại chỗ cho các cầu thủ. Slot không tuyên bố rằng CLB có nghĩa vụ phải chiến thắng để tri ân Jota. 

    Có rất nhiều lý do tại sao Liverpool sa sút so với mùa trước. Nhưng cái chết của Jota và ảnh hưởng của nó là điều khó đo lường nhất và cũng khó nói nhất. Nó có thể giống như một câu hỏi hoàn toàn không phù hợp. Nó cũng có thể giống như câu hỏi duy nhất. Nó hoàn toàn khác biệt so với các điểm dữ liệu thông thường về hiệu suất.

    Câu hỏi về Jota chưa bao giờ xa vời và nó sắp trở lại. Sinh nhật lần thứ 29 của anh ấy rơi vào ngày 4/12, và giữa 2 trận đấu với Sunderland và Leeds United. Các cầu thủ cần thêm thời gian để vượt qua nỗi đau.

    KHÔI NGUYÊN • 58 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay