Liverpool sẽ thắng Atletico?

Từ 09:25 ngày 06-03-2020
Ai đó trên mạng xã hội khẳng định: Juergen Klopp nên làm... tổng thống. Vì một điều quan trọng: Klopp biết mình... không biết.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Đừng hỏi Klopp bất cứ điều gì liên quan đến virus corona. Nhẹ thì ông sẽ nổi đóa. Nặng thì người hỏi có thể mang nhục. Một tràng câu trả lời mới đây của Klopp: “Sao lại hỏi tôi? Điều tôi không thích là ý kiến của một HLV bóng đá về một vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống, lại được xem trọng. Hãy nói cho đúng đắn. Không thể để một người hoàn toàn mù tịt về một vấn đề quan trọng, như tôi, nói về vấn đề ấy. Các nhà chuyên môn sẽ bảo mọi người nên làm gì, không nên làm gì. Tôi không hiểu, tại sao lại hỏi HLV bóng đá về virus corona”.

Vậy, có nên hỏi Klopp những điều liên quan đến FA Cup, Premier League, hoặc Champions League? Quá phù hợp với chuyên môn của HLV trưởng Liverpool rồi, dĩ nhiên. Chỉ có điều, hỏi Klopp làm sao để thắng Atletico Madrid trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, cũng chẳng khác gì hỏi một kẻ chuyên nghiệp, xem anh ta sẽ làm gì để thành công trong vụ... cướp nhà băng sắp tới.

Những gì không biết, Klopp không nói. Những gì ông biết, Klopp càng không nói. Tất nhiên, những nhân vật “có gang có thép” như Klopp đều phải mở miệng hàng ngày, vì nhu cầu trích đăng của báo giới. Chỉ có điều, họ nói mà... như không nói. Thế thôi. Hơi buồn cười, khi báo giới “tiết lộ” cả chuyện Klopp họp hành, mổ xẻ, rút kinh nghiệm với cầu thủ Liverpool ở những chỗ nào, sau trận thua Watford, từ đó kết luận vấn đề của Liverpool nằm ở chỗ nào!

Một mặt, Klopp không ham hố các danh hiệu nhỏ (hãy xem đội bóng của ông làm ăn thế nào ở FA Cup và Cúp Liên đoàn suốt 2 mùa vừa qua). Mặt khác, có hay không có danh hiệu, thì có vẻ như Klopp cũng không quá câu nệ tiểu tiết (như các kỷ lục đi kèm). Ông đã đem về cho Liverpool một trong hai danh hiệu quan trọng nhất trong toàn bộ thế giới bóng đá của họ: Champions League 2018/19. Danh hiệu còn lại, vô địch Premier League lần đầu, sẽ được chính thức hóa trong nay mai.

Như thế đã là mỹ mãn? Tùy quan điểm. Chỉ có một điều chắc chắn: sau khi đã vô địch Champions League và chắc chắn sẽ vô địch Premier League, thì yêu cầu tiếp theo chỉ có thể là chuyện vô địch cả Premier League lẫn Champions League cùng lúc. Liverpool đang có khả năng này, nhưng không phải dễ. Họ đã thua Atletico Madrid 0-1 ở lượt đi, và phải thắng trong trận lượt về giữa tuần sau.

Với Klopp, chỉ có trận gặp Atletico sắp tới là quan trọng nhất (những trận quan trọng hơn, nếu có, thì chưa được xác định lúc này). Nhưng, mỗi người phải tự suy xét để có kết luận riêng. Người duy nhất hiểu chuyện thì... sẽ không nói. Thế mới thú!

XEM THÊM

Mane trấn an fan Liverpool giữa cuộc khủng hoảng phong độ

Fan M.U hả hê khi Liverpool hết cơ hội đoạt cú 'ăn ba'

Thất bại của Liverpool nâng tầm giá trị 'Arsenal bất bại' 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x