Liverpool trên đường đăng quang: Vô địch lần này hay hơn hẳn ngày xưa

Kinh Thi Kinh Thi
21:52 ngày 16-06-2020
Mọi thành phần trong làng bóng Anh đang hào hứng chờ sự trở lại của Premier League sau 3 tháng đóng băng vì đại dịch. Riêng giới hâm mộ Liverpool thì đang hào hứng chờ ngày ăn mừng danh hiệu vô địch, sau... 30 năm dài chờ đợi.
Liverpool trên đường đăng quang: Vô địch lần này hay hơn hẳn ngày xưa

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Không hề giống Leicester trong những ngày đội bóng này chuẩn bị đăng quang vô địch Premier League 2015/16 (lần đầu tiên trong lịch sử); hay Chelsea của Jose Mourinho hồi năm 2005 (trở lại ngôi cao sau nửa thế kỷ, mở ra “thời kỳ Abramovich” hào hùng); hoặc Man City vào năm 2018 (vinh quang đầu tiên thời Pep Guardiola). Nhìn chung, sự chờ đợi của Liverpool trong những ngày này là không giống với bất kỳ đội bóng sắp vô địch nào khác xưa nay.

Ví dụ về sự khác biệt: nếu là fan của Bayern Munich, đương nhiên bạn phải biết chắc về chức vô địch Bundesliga trong thời điểm này, dù tất nhiên Bayern vẫn chưa chính thức đăng quang. Fan Man City hồi năm 2018 thậm chí còn yên tâm hẳn về danh hiệu vô địch ngay từ giữa mùa. Với Leicester 2016, hoặc Chelsea 2005, đấy là thái cực ngược lại: hồi hộp chờ đợi giây phút lịch sử, mà trước đó họ không mơ nổi.

Với khoảng cách 25 điểm, hẳn nhiên là Liverpool sẽ phải vô địch Premier League mùa này rồi. Nhưng đấy vẫn cứ là sự trông ngóng, chứ không thể có một chút thờ ơ như kiểu vô địch của Man City hoặc Bayern. Vì đây sẽ là lần đầu tiên sau 30 năm, cho Liverpool. Nhưng cái “lần đầu tiên” này của Liverpool lại cũng khác xa so với Chelsea hoặc Leicester. Liverpool chỉ đoạt lại vinh quang vốn đã là của họ. Đó không bao giờ là một danh hiệu để đời. Thậm chí, còn có cảm giác giận hờn kỳ lạ: sao mãi đến tận bây giờ, Liverpool mới chịu trở lại ngôi cao?

George Sephton từng là xướng ngôn viên tại sân Anfield từ năm 1971. Ông nhớ như in khoảnh khắc người ta trao chức vô địch bóng đá Anh 1990 cho Liverpool: nó không thể nào... tồi tệ, bôi bác hơn! Không có dịp “cuối tuần vui vẻ” nào. Đấy chỉ là một trận đấu diễn ra vào thứ Tư. Đối thủ là Derby County. Khi Liverpool chụp ảnh trước trận, Alan Hansen thậm chí cứ phải nửa đứng nửa ngồi ở hàng phía trước (vì ông đang bị đau gối, không thể ngồi hẳn). Nói chung, Sephton mô tả hình ảnh nhận cúp vô địch 1990 của Liverpool là “thật xấu xí, tôi hoàn toàn không thích”.

Liverpool đang trên đường trở lại ngai vàng bóng đá Anh, điều họ đã quá quen thuộc cách đây 30 năm

Tất nhiên, Liverpool khi ấy đã vô địch rồi (nên mới được trao cúp trước trận). Trận đấu quyết định danh hiệu vô địch cho Liverpool diễn ra trước đó, cũng tại sân Anfield: thắng Queens Park Rangers 2-1. Ngôi sao Jamie Carragher hồi ấy mới 12 tuổi. Anh cũng nhớ rõ bầu không khí Liverpool thuở ấy, chẳng kém gì nhân viên Sephton. Rõ đến cả chi tiết trưa hôm ấy Carragher cắt tóc ngay bên cạnh sân Anfield. Carragher kể: “Bình thường thôi, cứ như hôm ấy không phải là ngày có đá bóng vậy. Tôi và ông thợ cắt tóc có nói chuyện bóng đá với nhau. Ông ta hỏi tôi có định vào sân xem Liverpool đoạt chức vô địch hay không. Tôi chỉ muốn ông ta nói về Everton (Carragher vốn là fan Everton). Trước trận, chẳng hề có cảnh đám đông tụ tập trước cổng sân.Chẳng hề có bầu không khí đặc biệt. Ừ thì Liverpool sẽ vô địch, đâu có gì lạ?”!

Ian Rush kể: “Queens Park Rangers mở được tỷ số. Nhưng tôi ghi bàn ở đầu sân còn lại. Chẳng ai cảm thấy hồi hộp hay căng thẳng gì. Khi đội khách mở tỷ số ở Anfield, ai cũng tin rằng không chóng thì chầy, Liverpool sẽ có bàn gỡ. Đấy là công việc thường nhật”!

Tóm lại, từ năm 1990 trở về trước, Liverpool vô địch Anh là câu chuyện bình thường đến mức tẻ nhạt, nhàm chán. Nhân viên Sephton nhớ rõ: bầu không khí tại Anfield mỗi khi ông đọc câu giới thiệu mùa bóng mới của Liverpool luôn rất... tẻ nhạt. Mỗi lần như vậy, Sephton lại phàn nàn với vợ: “Chúng ta vô địch nhiều quá, cũng... mất hay”. Vâng, cứ hỏi những người thích xem bóng đá, về cảm xúc của họ khi xem một trận đấu đã biết trước kết quả!

Carragher quả quyết một điều mà thật ra anh chẳng cần nói: “Giá như hồi đó (năm 1990), chúng tôi cũng biết cái điều mà bây giờ cả thế giới đều biết (rằng Liverpool sẽ không vô địch nữa cho tới tận năm 2020), chắc chắn rằng lễ đăng quang đã được tổ chức hoành tráng hơn nhiều”! Carragher đôi lúc cũng gặp khó khăn trong việc giải thích với con trai (fan Liverpool), ngày xưa Liverpool thống trị đến mức độ nào.

Chờ xemkỷ lục chính thức
Sớm nhất thì ngay trong tuần này, Liverpool sẽ chính thức vô địch Premier League 2019/20. Điều kiện là Man City thua Arsenal trong đêm thứ Tư (17/6) và Liverpool thắng Everton trong đêm Chủ nhật (21/6). Nếu Liverpool thắng cả Everton lẫn Crystal Palace (24/6) thì họ chắc chắn vô địch ở thời điểm ấy, bất chấp kết quả của Man City. Khi ấy, Liverpool sẽ lập kỷ lục vô địch Premier League trước 7 trận cuối. Kỷ lục hiện thời là vô địch trước 5 trận cuối (M.U năm 2001 và Man City năm 2018).

Nếu Liverpool không bị cấm…
Trước đây, Liverpool thống trị cả châu Âu chứ không chỉ nước Anh. Họ đoạt Cúp C1 4 lần chỉ trong 8 năm (1977 đến 1984), và Cúp C3 vào các năm 1973, 1976. Tiếc thay, UEFA cấm bóng đá Anh tham dự các cúp châu Âu trong vòng 5 năm (riêng Liverpool là 6 năm). Nếu có Liverpool, dễ gì Porto hay Crvena Zvezda đoạt Cúp C1; Sampdoria đoạt Cúp C2; hoặc Leverkusen đoạt Cúp C3. Đó đều là các đội đăng quang lần đầu tiên, trong hoàn cảnh Liverpool bị cấm dự giải.

19. Suốt 19 mùa bóng liên tiếp (1972/73 đến 1990/91), chỉ có 1 lần Liverpool không có danh hiệu vô địch hoặc á quân nước Anh. Trong mùa 1980/81 ấy, Liverpool đứng thứ 5 ở giải VĐQG, nhưng đoạt Cúp C1 châu Âu và lấy thêm các Cúp FA, Cúp Liên đoàn!

XEM THÊM

Kỳ vọng gì ở Man City khi Ngoại hạng Anh trở lại?

Kỳ vọng gì ở M.U khi Ngoại hạng Anh trở lại?

Greenwood là 'xạ thủ' chuẩn xác nhất tại Premier League mùa này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x