"Kẻ thù sẽ đến với chúng ta theo một con đường, nhưng chúng sẽ chạy trốn theo bảy con đường khác nhau", trích câu đầu trong bài đăng trên Instagram của Paqueta, dẫn Kinh Thánh, Phục truyền luật lệ ký 28:7.
Hiện đang ở Mỹ trong chuyến du đấu tiền mùa giải cùng West Ham, Paqueta đã được đội ngũ pháp lý của mình thông báo về phán quyết vào ngày 25/7, nên anh có đủ thời gian để chuẩn bị phản hồi. Không cần phải là một nhà thần học cũng có thể đoán ra ai là "kẻ thù" mà anh đang nói tới.
Với Paqueta, 27 tuổi, tin tức hôm 31/7 vừa qua là một sự minh oan. Khi thông tin về cuộc điều tra của FA nổ ra vào tháng 8/2023, toàn đội West Ham đã tổ chức một cuộc họp nội bộ mà không có mặt HLV David Moyes cùng ban huấn luyện. Theo những người có mặt, Paqueta đã bật khóc và khẳng định mình vô tội, cảm thấy FA đang cố tình nhắm vào anh.
Tiền vệ Edson Alvarez đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ, nói rằng sẽ bảo vệ người đồng đội Brazil trên sân nếu có ai cố tình chơi xấu anh. Bảy tháng sau, trong trận thắng 5-0 của West Ham trước Freiburg ở lượt về vòng 1/8 Europa League, Paqueta đã chạy đến ôm Alvarez sau khi ghi bàn mở tỷ số để thể hiện sự biết ơn.
Người bạn thân Emerson Palmieri, hậu vệ sinh ra ở Brazil song khoác áo ĐT Italia, cũng đã định tổ chức một buổi tụ tập để động viên tinh thần. Dù vậy, Paqueta không muốn gây chú ý nên kế hoạch bị hủy. Dù vậy, hành động ấy cho thấy sự tin tưởng mà đồng đội dành cho anh.