M.U & 4 màn đại náo sân nhà Arsenal

Hoàng Việt Hoàng Việt
19:03 ngày 01-12-2017
Nhìn vào quá khứ, nhiều lần M.U ở thế yếu hơn nhưng lại được kết quả rất tốt trên sân của Arsenal. Dưới đây là những trận đấu như vậy của Quỷ đỏ thành Manchester.
M.U & 4 màn đại náo sân nhà Arsenal
Arsenal 2-6 M.U, cúp Liên đoàn Anh ngày 28/11/1990

Trước chuyến làm khách trên sân Highbury vào tháng 11/1990, M.U bị đánh giá thấp hơn Arsenal rất nhiều. Trước đó 6 tháng, Quỷ đỏ đứng thứ 13 tại giải hạng Nhất Anh 1989/90 (Arsenal đứng thứ 4). Trước 1 tháng, M.U nhận thất bại ngay trên sân Old Trafford trước chính Arsenal. Trước 3 ngày, M.U thua Chelsea. Trong ngày thi đấu, đội trưởng Neil Webb của M.U không ra sân.

Nhưng trái ngược với mọi dự đoán, M.U đã khiến Arsenal nhận thất bại tồi tệ nhất trên sân nhà trong 50 năm. Lee Sharpe, cầu thủ khi đó mới 19 tuổi đã ghi 3 bàn giúp M.U thắng Arsenal 6-2. Sau này, Sharpe nhớ lại chiến tích đó: “Tôi đã thăng hoa trong trận đó. Khi tôi ghi hat-trick vào lưới Arsenal, tôi giống như đạt được tham vọng của cuộc đời”.

Danny Wallace là cầu thủ khác ghi bàn cho M.U trong trận đấu đó. Wallace tự hào: "Đây là trận đấu tốt nhất của tôi". Sir Alex Ferguson cũng sung sướng khi M.U của ông đánh bại Arsenal: "Đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất kể từ khi tôi tiếp quản M.U đến nay. Wallace có màn trình diễn tốt nhất còn Sharpe không thể ngăn cản”.

Vài ngày sau chiến thắng trước Arsenal, fan M.U đã bán những chiếc áo phông có in chữ “Cuộc tàn sát ở Highbury” bên ngoài SVĐ Goodison Park của Everton khi Quỷ đỏ đến làm khách ở sân đấu này.

Lee Sharpe lập hat-trick giúp M.U đánh bại Arsenal
Lee Sharpe lập hat-trick giúp M.U đánh bại Arsenal

Arsenal 2-4 M.U, Ngoại hạng Anh ngày 1/2/2005

Những năm đầu thế kỷ 21, M.U và Arsenal là 2 thế lực thống trị bóng đá Anh. Vì thế, nhưng cuộc so tài giữa họ luôn rất nóng bỏng và hấp dẫn. Cuộc chiến trên sân Highbury vào tháng 2/2005 cũng không phải là ngoại lệ. Thậm chí, Ferguson đã mô tả nó là trận đấu hay nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh tính cho đến thời điểm đó.

Cuộc chiến bắt đầu ngay từ trong đường hầm chật hẹp của Highbury khi 2 đội chuẩn bị tiến ra sân. Patrick Vieira đã đe dọa Gary Neville vì cảm thấy hậu vệ M.U chơi xấu Jose Antonio Reyes trong trận đấu trước đó. Roy Keane thấy điều đó và gầm gừ với Vieira, nói rằng tiền vệ người Pháp nên chọn đối thủ “vừa miếng” hơn là nhằm vào Neville.

Trận đấu sau đó đã diễn ra rất kịch tính. Vieria mở tỷ số cho Arsenal ngay phút 9. Chỉ 10 phút sau, Ryan Giggs gỡ hòa 1-1 cho M.U. Trước khi hiệp 1 khép lại, Arsenal một lần nữa vươn lên nhờ pha lập công của Dennis Bergkamp. Thế nhưng bước sang hiệp 2, M.U đã lội ngược dòng giành thắng lợi nhờ các pha lập công của Cristiano Ronaldo (2 bàn) và John O'Shea (1 bàn).

Sau trận, Ferguson đã ca ngợi tinh thần chiến đấu của M.U. Ông nói: “Đội bóng của tôi không có những kẻ yếu đuối”.

M.U thằng ngược Arsenal nhờ cú đúp bàn thắng của Ronaldo
M.U thằng ngược Arsenal nhờ cú đúp bàn thắng của Ronaldo

Arsenal 1-3 M.U, bán kết Champions League ngày 5/2/2009

Đương kim vô địch châu Âu M.U hành quân đến Emirates đá trận bán kết lượt về với Arsenal kèm theo ước mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ chức vô địch Champions League. Ở lượt đi bán kết, M.U đã thắng Arsenal 1-0 trên sân Old Trafford. HLV Arsene Wenger hứa hẹn Arsenal sẽ có một màn trình diễn tuyệt vời để cản bước tiến của M.U.

Thế nhưng, Arsenal đã bị choáng váng chỉ sau 11 phút. M.U có 2 bàn thắng nhờ công của Park Ji-sung và từ cú sút phạt tuyệt đẹp của Ronaldo. Đến phút 61, M.U có bàn thắng thứ 3. Bóng chỉ mất 12 giây kể từ lúc Nemanja Vidic đánh đầu phá ra ở vạch 5m50 cho tới khi nằm gọn trong lưới của Arsenal. Pháo thủ chỉ có thể gỡ lại 1 bàn danh dự do công của Robin van Persie từ chấm 11m ở phút 76.

Điểm tiêu cực duy nhất của M.U trận đó là thẻ vàng của Darren Fletcher, điều khiến tiền vệ này không thể tham dự trận chung kết Champions League tại Rome. Fletcher nói về kỷ niệm buồn đó: “Tôi gọi về nhà ngay sau trận. Hai em gái và mẹ tôi đã khóc”. M.U thiếu Fletcher đã bị Barcelona đánh bại 2-0 ở trận chung kết.

Park Ji-sung mở tỷ số cho M.U
Park Ji-sung mở tỷ số cho M.U

Arsenal 1-2 M.U, Ngoại hạng Anh ngày 22/11/2014

Trước trận đấu trên sân Emirates vào tháng 11/2014, M.U vẫn chưa tìm kiếm được chiến thắng nào trong 5 trận làm khách ở Ngoại hạng Anh 2014/15. Hàng thủ của M.U còn bị chấn thương tàn phá. Điều đó có nghĩa HLV Louis van Gaal buộc phải sử dụng 2 hậu vệ trẻ Tyler Blackett và Paddy McNair.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đã tràn lên áp đảo M.U. Blackett nhớ lại: “Các đối thủ khó nhằn như Alexis Sanchez, Theo Walcott, Danny Welbeck và Alex Oxlade-Chamberlain liên tục tấn công vị trí của tôi từ nhiều hướng khác nhau”. Thế nhưng, hàng thủ M.U vẫn đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của Arsenal.

Bước sang hiệp 2, một cầu thủ Arsenal đã đưa bóng vào lưới, nhưng lại là… lưới nhà. Từ cú sút thiếu chính xác của Antonio Valencia, bóng đập chân Kieran Gibbs bay vào lưới. M.U có bàn mở tỷ số mà không có cú sút trúng đích nào trước đó! Đến phút 85, Wayne Rooney nhân đôi cách biệt cho M.U từ pha phản công. Bàn thắng của Olivier Giroud ở phút 90+5 không đủ giúp Arsenal giữ lại được 1 điểm.

Arsenal - M.U: Niềm tin đến từ quá khứ cho M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x