M.U ca ngợi tinh thần Lindelof
Mặc dù dính chấn thương nhưng trung vệ Victor Lindelof vẫn nỗ lực thi đấu cho đến phút cuối cùng và nhận được lời ngợi khen từ HLV Jose Mourinho.
Manchester United tiếp tục có một màn trình diễn đáng thất vọng khi để cho Crystal Palace cầm hòa với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, trong bức tranh ảm đạm ấy vẫn thấy được một điểm sáng là nỗ lực quên mình của trung vệ Lindelof.
Những phút cuối trận, trung vệ người Thụy Điển gặp phải một chấn thương đùi khiến anh di chuyển khá khó khăn. Tuy nhiên, vì M.U đã hết quyền thay người nên Lindelof vẫn đứng trên sân thi đấu và có một nỗ lực quên mình để truy cản Wilfried Zaha bên phía đối phương.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu về tình trạng của Lindelof, Mourinho cho biết: "Tôi tin cậu ấy bị chấn thương, tôi phải tin như vậy. Tôi luôn nói đây là giai đoạn của những chấn thương. Cầu thủ không chấn thương ở ĐTQG thì về CLB sẽ chấn thương".
Và Người đặc biệt khen ngợi cậu học trò: "Lindelof đã ra sân trong trận đấu giữa Thụy Điển và Nga chỉ 3 hoặc 2 ngày trước, nhưng dĩ nhiên chúng tôi cần cậu ấy. Lindelof có lẽ là cầu thủ hay nhất tôi có lúc này. Cậu ấy là một chàng trai dũng cảm nhưng sự dũng cảm ấy cũng có thể phải trả giá. Tôi chưa biết cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài bao lâu nhưng cậu ấy là một tấm gương sáng".
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn