M.U cuối cùng đã tìm ra 'Beckham mới' của mình

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:08 ngày 03-06-2020
David Beckham là một huyền thoại của Man United với những đóng góp to lớn, và sau rất nhiều năm, Quỷ đỏ rốt cuộc đã tìm ra cho mình một "Beckham mới" đầy xuất sắc.

Nhắc tới Beckham là người hâm mộ nghĩ ngay đến một chàng tiền vệ hào hoa, điển trai với mái tóc dài lãng tử trong màu áo Man United. Đâu chỉ có ngoại hình, dấu ấn mà Beckham để lại còn nằm ở màn trình diễn trên cỏ, với chiếc chân phải có một không hai. Cứ mỗi lần Beckham vung chân tạt bóng hay sút phạt là một lần hàng thủ đối phương run sợ, khi độ chuẩn xác gần như tuyệt đối. 

Còn nhớ ở mùa 1998/99, sự xuất sắc của Beckham đã góp công lớn giúp M.U hoàn tất "cú ăn 3" đỉnh cao. Năm ấy, Beckham sở hữu cả thảy 9 bàn cùng 17 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, nhưng nếu chỉ tính riêng sân chơi Champions League, tiền vệ sinh năm 1975 này có tới 8 đường kiến tạo và tất cả đều đến từ những trận cầu mang ý nghĩa quan trọng.

Cũng trong năm 1999, Beckham về đích thứ 2 ở cuộc đua Quả bóng Vàng, chỉ sau mỗi Rivaldo. Vinh quang cá nhân ngoảnh mặt với ngôi sao này, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng xuất chúng của anh trên sân cỏ. Ở hai năm đó, cụ thể là 2000 cùng 2001, Beckham tiếp tục có tên lần lượt trong Top 10 và Top 4 tại đề cử Quả bóng Vàng. 

Và cũng kể từ sau thời của Eric Cantona, M.U lại có thêm một cầu thủ mang áo số 7 tuyệt hay khác là Beckham. Đáng tiếc, số áo huyền thoại này chỉ truyền đến đời của Cristiano Ronaldo trước khi "mất hút". Những Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay hay Alexis Sanchez đều đã thử sức, song chẳng ai có thể làm chiếc áo số 7 bùng cháy trở lại.

Bao lâu nay, M.U vẫn miệt mài đi tìm truyền nhân cho chiếc áo số 7, một cầu thủ có khả năng truyền cảm hứng, mang tới tầm ảnh hưởng sâu rộng tới đội bóng như Beckham. Dù vậy, có vẻ như những nỗ lực của Quỷ đỏ đã được đền đáp sau sự xuất hiện của Bruno Fernandes, chàng tiền vệ đầy tài năng từ Sporting Lisbon.

Fernandes là niềm cảm hứng trong lối chơi của M.U hiện tại

Fernandes mới chân ướt chân ráo cập bến Old Trafford ở phiên chợ tháng Giêng 2020, và với việc đã có rất nhiều ngôi sao đình đám lụi tàn tại M.U, người hâm mộ không khỏi hoài nghi về khả năng thành công của tiền vệ này trong một môi trường đầy áp lực, khắc nghiệt như Premier League. Thế nhưng, vượt qua tất cả, Fernandes đã chứng minh anh chính là mảnh ghép mà M.U còn thiếu.

Nếu đặt lên bàn cân, chắc chắn còn quá sớm để so sánh Fernandes với một huyền thoại như Beckham, đặc biệt về khoản sút phạt trực tiếp hay thực hiện các tình huống cố định. Tuy nhiên, sau quãng thời gian ngắn cống hiến cho Quỷ đỏ, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã cho thấy sự tinh quái và khả năng thực hiện các tình huống cố định cực tốt. Pha kiến tạo cho Anthony Martial lập công trước Man City tại Ngoại hạng Anh hôm 8/3 đã nói lên điều này.

Không chỉ vậy, Fernandes còn giúp nâng tầm các ngôi sao khác của M.U như Fred, Scott McTominay hay Nemanja Matic. Chuyện này nghe rõ ràng thật phi lý, bởi một "lính mới tò te" thường sẽ được các đồng đội lâu năm hỗ trợ, hòa nhập với môi trường mới. 

Kể từ khi Fernandes xuất hiện, M.U đã cải thiện thấy rõ ở khoản sáng tạo và tận dụng tốt hơn trong các tình huống cố định. Tất nhiên, Fernandes vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện mình, nhưng anh là mẫu cầu thủ sở hữu đủ các tố chất để vươn tới đẳng cấp của Beckham, để rồi trở thành huyền thoại mới của Quỷ đỏ.

Năm xưa, Beckham đã có những đồng đội xuất chúng khác như Roy Keane hay Ryan Giggs xung quanh để đưa Man United đến các danh hiệu. Giờ đây, nhiệm vụ của M.U không gì khác ngoài việc tìm kiếm thêm các cầu thủ tài năng có thể hỗ trợ đắc lực cho tuyển thủ Bồ Đào Nha. Ở Fernandes, M.U cuối cùng đã tìm ra "Beckham mới" của riêng mình.

XEM THÊM

Bêu xấu đội bóng cũ của tân binh M.U, Matic bị Bruno Fernandes trả đũa

'Pogba có thể không phải là Roy Keane nhưng là người M.U cần'

Premier League trở lại, Bruno Fernandes chịu áp lực khủng khiếp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hãy nhìn Bayern, thay bao nhiêu người... cũng được Hãy nhìn Bayern, thay bao nhiêu người... cũng được

    Bayern Munich chỉ thay 3 cầu thủ, trong vòng đầu đầu tiên sau dịch ở Bundesliga. Họ cũng chỉ thay 3 cầu thủ trong trận “chung kết sớm” với Borussia Dortmund.

  • Premier League đề xuất thay 9 người: Cuộc chiến về chiều sâu lực lượng Premier League đề xuất thay 9 người: Cuộc chiến về chiều sâu lực lượng

    Chelsea vừa đề xuất lên BTC Premier League về việc cho phép các CLB có… 9 quyền thay người trong phần còn lại mùa giải. Ý kiến của The Blues được nhiều đội bóng tán đồng. Đây đang là cuộc chiến về chiều sâu lực lượng. Nếu đề xuất được thông qua, sẽ có nhóm được hưởng lợi nhiều, cũng như nhóm hưởng lợi ít hơn…

  • Mỗi ngày, Premier League có một tranh cãi mới! Mỗi ngày, Premier League có một tranh cãi mới!

    Vẫn vậy: các đội ở Premier League tiếp tục tranh cãi về mọi chi tiết liên quan đến điều lệ, khi giải đấu này chuẩn bị sôi động trở lại. Đình đám nhất trong thời điểm này là số cầu thủ được ngồi ở ghế dự bị, số lần thay người tối đa mỗi trận, và nên hay không nên "dùng nhiều bóng".

  • Aguero khiếp vía khi đối diện 'sát nhân' khiến Tevez đo ván Aguero khiếp vía khi đối diện 'sát nhân' khiến Tevez đo ván

    Tiền đạo Sergio Aguero của Man City mới đây đã chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của anh trong trận đấu giữa The Citizens và Queens Park Rangers năm 2012. Theo El Kun, đến giờ anh vẫn còn bị ảm ảnh khi nhớ về vẻ mặt của "đồ tể" Joey Barton trong trận đấu đó.

  • HLV Lampard có vũ khí bí mật để giúp Chelsea dự Champions League mùa tới HLV Lampard có vũ khí bí mật để giúp Chelsea dự Champions League mùa tới

    Sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền vệ Ruben Loftus-Cheek của Chelsea đã hoàn toàn bình phục. Khi Chelsea đá nốt các trận còn lại ở giải Ngoại hạng Anh 2019/20, rất có thể đây sẽ là vũ khí bí mật để HLV Frank Lampard giúp The Blues được dự Champions League mùa tới.

  • Fan M.U mừng rơn khi Lingard cân nhắc sang Serie A  Fan M.U mừng rơn khi Lingard cân nhắc sang Serie A 

    Tiền vệ Jesse Lingard được cho đang xem xét khả năng rời Man United để sang Serie A chơi bóng vào hè này. Chưa rõ thực hư ra sao song thông tin này cũng khiến đông đảo fan Quỷ đỏ mừng rơn.

  • Liverpool 4-4 Arsenal (21/4/2009): Nước mắt cho Anfield Liverpool 4-4 Arsenal (21/4/2009): Nước mắt cho Anfield

    Trong buổi tối đầu Hè ở Anfield, người hâm mộ đã được thưởng thức một màn rượt đuổi tỷ số siêu ngoạn mục, với phong độ không tưởng của Andrey Arshavin và đẳng cấp thượng thừa của Fernando Torres. Tất cả đều hài lòng khi trận đấu kết thúc, trừ những người Liverpool.

  • Nhớ Andrey Arshavin! Nhớ Andrey Arshavin!

    Barcelona ư? Họ có đủ tiền trả lương cho Andrey Arshavin? Đấy là khẩu khí của một “đại gia” Nga, khi ông này trò chuyện với một phóng viên Anh, trong đề tài “người Nga trỗi dậy”, nói về những thành công liên tiếp của bóng đá Nga trong năm 2008.

  • Luiz ở lại, Aubameyang đổi ý sau tư vấn của Arteta Luiz ở lại, Aubameyang đổi ý sau tư vấn của Arteta

    Trong một ngày, Arsenal liên tiếp đón nhận hai tin vui. Trung vệ kỳ cựu David Luiz đạt thỏa thuận gia hạn thêm một năm hợp đồng, trong khi tiền đạo chủ lực Aubameyang cam kết tương lai với Pháo thủ sau buổi trò chuyện với HLV Mikel Arteta.

  • Thế giới bóng đá hướng về George Floyd Thế giới bóng đá hướng về George Floyd

    Vụ việc người đàn ông da màu George Floyd thiệt mạng khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ đang tạo ra làn sóng biểu tình rộng lớn tại quốc gia này, thậm chí còn gây ra một loạt vụ bạo loạn. 

  • Real Madrid khước từ hàng miễn phí chất lượng cao của Chelsea Real Madrid khước từ hàng miễn phí chất lượng cao của Chelsea

    Real Madrid đã từ chối cơ hội ký hợp đồng với Willian, ngôi sao của Chelsea và ĐT Brazil, theo dạng chuyển nhượng tự do.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x