Hơn bao giờ hết Quỷ đỏ đang cần điểm để trở lại Top 4, thậm chí tranh ngôi vô địch. Cảm xúc là chuyện không phải và không dành cho Van Gaal, một người Hà Lan đang phớt Ăng lê, đang cố gắng hòa nhập với đời sống bóng đá Anh, cố khẳng định mình để tránh bị sa thải...
Liverpool sẽ không vô địch Premier League mùa này, nhưng đội bóng chủ sân Anfield sẽ được nhớ đến bởi những trận đấu rực lửa như 2 chiến thắng ấn tượng trước Chelsea, Man City cùng trận hòa vừa qua với tỷ số 3-3 trước Arsenal. Tuy nhiên, Liverpool thất bại cả 2 lần chạm trán M.U trong khuôn khổ Premier League, trong đó chiến thắng 1-0 vừa qua của Quỷ đỏ trước The Kop đặc biệt làm Louis van Gaal hài lòng.
Bởi, chiến thắng ấy chứng tỏ HLV người Hà Lan có lý khi đã nói trước trận đấu trên tờ Guardian (Anh): “Cảm xúc sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả! Có lẽ Juergen Klopp còn trẻ nên cảm xúc còn nhiều. Tôi cũng từng như vậy!”.
VIDEO: Cú volley cháy lưới Liverpool của Rooney
Van Gaal không quên nhắc đến hình ảnh đã trở thành biểu tượng của ông, cách đây hơn 2 thập kỷ: cú đá song phi của ông bên ngoài đường piste ở trận chung kết Champions League 1995, khi Van Gaal phản đối quyết định của trọng tài không xử phạt đích đáng hành vi phạm lỗi của một cầu thủ AC Milan nhắm vào Jari Litmanen.
Van Gaal ngày đó, hệt Klopp bây giờ. Năng lượng tràn đầy, sức sống mãnh liệt, cảm xúc dồi dào. Klopp có thể hài lòng với trận hòa 3-3 của Liverpool trước Arsenal bởi trận đấu đó đem lại cho ông nhiều cảm tình từ giới hâm mộ, ngay cả những fan trung lập. Tuy nhiên, Van Gaal có suy nghĩ khác. M.U cũng vừa có một trận hòa 3-3 trước Newcastle, trận đấu đó cũng khiến Van Gaal được khen không ít, đồng nghĩa với áp lực suy giảm.
Dù vậy, HLV người Hà Lan lại cho rằng đó là một… thất bại: “Khi bạn ghi 3 bàn vào lưới đối phương, đồng nghĩa với chiến thắng vì để lọt lưới 3 bàn trong 1 trận là điều không thể chấp nhận, nhất là khi đã dẫn trước đến cuối trận”. Trận đấu đó, theo Van Gaal, là M.U mất 2 điểm (thay vì thắng thì để hòa) chứ không phải có được 1 điểm trên sân của Newcastle.
M.U giành chiến thắng trước Liverpool với bàn thắng duy nhất của Wayne Rooney
Van Gaal đã trở nên thực dụng hơn, không còn bay bổng như trước. Cái gì gọi là bóng đá tổng lực kiểu Hà Lan mà Van Gaal từng áp dụng ở Ajax Asmterdam 2 thập kỷ trước (tuy có thay đổi chút ít, hiện đại hơn và hiệu quả hơn) đã trở thành quá khứ. Van Gaal đưa Hà Lan đến vị trí thứ ba tại World Cup 2014 với lối chơi phòng ngự phản công ru ngủ đối phương và cả chính các CĐV ruột. M.U ở trận thắng Liverpool vừa qua chỉ có đúng 1 pha dứt điểm trúng mục tiêu, và có 1 bàn thắng.
Còn Liverpool? Tiếp tục là đội phung phí cơ hội nhiều bậc nhất với không dưới 4 lần dứt điểm trúng mục tiêu song không ghi bàn nào. Ở Premier League, cứ 10 lần dứt điểm Liverpool mới có 1 bàn, chỉ có đội bét bảng Aston Villa mới dứt điểm tồi hơn The Kop mà thôi!
M.U sẽ không giống Liverpool, vì Van Gaal khác Klopp. Quỷ đỏ không cần giữ bóng quá lâu, kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ nữa. Ở trận gặp Liverpool tại Anfield, M.U chỉ giữ bóng 43%, nhưng mỗi khi lên bóng tấn công đều khá sắc, có bài bản chứ không vu vơ cho có theo kiểu đúng kịch bản thầy bảo sao trò làm vậy.
VIDEO: Những pha cứu thua xuất thần của De Gea trước Liverpool
M.U cũng không cần gây sức ép giành lại bóng như Liverpool của Klopp, mà tin tưởng vào hàng thủ hiệu quả thứ nhì giải Ngoại hạng Anh (chỉ lọt lưới 20 bàn/22 trận). Ai dám chỉ trích Van Gaal khi ông thích M.U có 3 điểm từ trận đấu tương đối buồn tẻ trước Liverpool hơn là trận hòa kịch tính kiểu Anh 3-3 trước Newcastle nhưng chỉ đem về 1 điểm?
Van Gaal thực tế còn M.U thực dụng. Hơn bao giờ hết Quỷ đỏ đang cần điểm để trở lại Top 4, thậm chí tranh ngôi vô địch. Cảm xúc là chuyện không phải và không dành cho Van Gaal, một người Hà Lan đang phớt Ăng lê, đang cố gắng hòa nhập với đời sống bóng đá Anh, cố khẳng định mình để tránh bị sa thải. Như thế, là đủ với M.U!
Ở trận Arsenal hòa Stoke City 0-0 trên sân khách vào đêm qua, thủ môn Petr Cech đã thi đấu xuất thần giúp Pháo thủ ra về với 1 điểm. Sau trận đấu ấy, Cech và các cư dân mạng xã hội đã có những chia sẻ như thế nào?
Sau trận hòa 0-0 của Arsenal trên sân Stoke City vào đêm qua, HLV Arsene Wenger tỏ ra rất bức xúc khi cậu học trò Aaron Ramsey trở thành mục tiêu để các CĐV đội chủ nhà chế nhạo.
Tiền vệ Mesut Oezil đã vắng mặt trong chuyến làm khách trước Stoke City tại vòng 22 Ngoại hạng Anh nhưng ngôi sao người Đức vẫn cổ vũ cho Arsenal thông qua màn hình tivi ở nhà.
Cựu cầu thủ Dietmar Hamann của Liverpool cho rằng, tiền đạo Daniel Sturridge sẽ không còn đất diễn ở sân Anfield nếu tiếp tục phải ngồi ngoài vì chấn thương.
Cuộc đối đầu với Liverpool tối qua không phải là một trận đấu hay của Wayne Rooney, nhưng nếu đánh giá riêng về bản năng “sát thủ” của anh, việc R10 vừa có trận thứ 4 liên tiếp ghi bàn đã chứng minh, anh đã trở lại.
Phát biểu sau thất bại 0-1 của Liverpool trước M.U tại giải Ngoại hạng Anh tối qua, HLV Juergen Klopp tỏ ra khá bực tức với màn trình diễn của các học trò.
Bàn thắng duy nhất vào lưới Liverpool đã giúp Wayne Rooney xô đổ kỷ lục của huyền thoại Arsenal - Thierry Henry, khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một CLB tại giải Ngoại hạng với 176 bàn.
HLV Louis van Gaal tin rằng M.U hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước Liverpool, trong khi đội trưởng Wanye Rooney gọi là "chiến thắng to lớn".
HLV Erik ten Hag đã khiến nhiều người hâm mộ Man United chán ghét với những bình luận của ông về mùa giải tới trong một cuộc họp báo trước trận gặp Burnley.
Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn