M.U: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!

Từ 13:38 ngày 30-03-2020
Khi Ole Gunnar Solskjaer thành công vang dội, thắng 10, hòa 2, trong 12 trận đầu tiên cầm quân ở Premier League, không ít người đã tung hô cái gọi là “dòng máu M.U” của cựu cầu thủ này.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Thôi thì, ai cũng có lúc thắng, lúc thua. Ở đây chẳng hề có chuyện chỉ trích Solskjaer khi ông thất bại, hoặc ca ngợi khi ông thành công. Vấn đề là cách tư duy: nếu như quả có “dòng máu M.U” (đấy là sự hiểu biết kỹ càng về đội bóng này, là tinh thần cống hiến, thậm chí là lẽ sống..., tùy bạn), thì phải bàn chuyện chuyển nhượng làm chi nữa. Sao cứ chỉ trích rằng phó chủ tịch Ed Woodward “mù chuyên môn” trong khi việc của Solskjaer là phát huy “dòng máu M.U”, chứ đâu phải trông ngóng thị trường chuyển nhượng!

Hơn ai hết, chính Woodward phải hiểu rõ cái sự mù mờ về chuyên môn bóng đá của mình. Vấn đề là Solskjaer cũng đâu có chứng tỏ được phẩm chất chuyên môn nào, khi mùa bóng vừa qua kết thúc và chuyện thành công bước đầu của Solskjaer lộ rõ là chỉ “ăn may”. Triết lý bóng đá, bài bản chiến thuật, quan điểm chuyên môn của Solskjaer là gì? Tại sao thắng, hoặc tại sao thua? Đương nhiên, Woodward không thể mở hầu bao - mà đấy chắc chắn là cái hầu bao quá quan trọng đối với sự nghiệp của Woodward - để Solskjaer thỏa sức mua sắm.

Còn có một vấn đề nữa: ngoài năng lực chuyên môn thì Solskjaer cũng không có tiếng nói đáng kể nào trên thị trường chuyển nhượng. Ông thậm chí không mua được cầu thủ đồng hương Erling Haaland, mà ở một mức độ nào có có thể gọi là “chỗ quen biết”. Gắn bó với Old Trafford bao năm, “dòng máu M.U” của Solskjaer hẳn phải nhắc ông một điều: ở M.U, HLV trưởng phải là “manager”, chứ không phải “coach”. Ngày xưa, Alex Ferguson vĩ đại thậm chí còn không biết phải tổ chức một buổi tập thế nào, khi trợ lý nghỉ đột xuất. Ferguson thành công ở những việc to tát hơn. Và ông ta là người duy nhất quyết định vấn đề chuyển nhượng ở M.U, thời Solskjaer còn thi đấu.

Woodward hiểu bao nhiêu rằng mình không rành chuyên môn, thì Solskjaer cũng phải hiểu bấy nhiêu rằng mình chưa phải là một “manager” đúng nghĩa. Hơn bao giờ hết, M.U rất cần một giám đốc kỹ thuật trong lúc này. Cần có một nhân vật như thế, để làm cả những việc Woodward không làm được, lẫn những việc Solskjaer không làm được.

Trước đây, M.U không cần giám đốc kỹ thuật sau khi chia tay Ferguson là vì David Moyes, Luis Van Gaal, Jose Mourinho đều là mẫu “manager” đúng nghĩa (họ có giỏi hay không, đấy là chuyện khác). Chính vì cách mua người vô tội vạ của họ, nhất là kiểu mua người “chỉ vì mình” chứ không quan tâm đến hậu quả mà người kế nhiệm phải giải quyết, mà Woodward sau này mới phải tự mình quyết định các bản hợp đồng?

Cứ việc chứng tỏ năng lực cầm quân, Solskjaer sẽ dễ dàng hơn khi muốn sắm ngôi sao.

XEM THÊM

Nếu được làm lại mùa giải, Man Utd và Man City sẽ thay đổi lớn

Sancho có hóa giải được lời nguyền số 7 tại M.U?

5 tiền đạo siêu dự bị vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x