Man United trước bài toán David de Gea

Từ 13:49 ngày 06-01-2023
Hợp đồng của De Gea sẽ hết hạn vào tháng 6 năm tới, và chưa hề được gia hạn.

Điều đó có nghĩa khi bài báo này đến tay chúng ta, David de Gea đã có thể thương lượng với tất cả các CLB khác để được ra đi tự do từ mùa Hè này. Tuy nhiên, câu chuyện nằm ở việc anh không có ý định rời Old Trafford, còn Manchester United lại có vẻ không dự định ký tiếp với anh. Bài toán khó De Gea đã đến với M.U ngay trong những ngày đầu năm mới.

De Gea gia nhập M.U từ Atletico vào năm 2011. Có thể nói anh là công thần của thập kỷ. Năm 2011 là Tân Mão, năm 2023 là Kỷ Mão, tức thủ thành Tây Ban Nha đã đi tròn một vòng con giáp với 12 năm gắn bó cùng đội chủ sân Old Trafford. Anh trở thành thủ thành huyền thoại với 510 trận đấu, rất nhiều các pha cứu nguy không tưởng dù rằng rất ít danh hiệu. Trong trường hợp nếu gia hạn hợp đồng với De Gea, thì đó là truyền thống đối đãi công thần tốt của M.U. Chưa kể De Gea không chỉ là công thần nhiều đóng góp, mà còn là một thủ môn có đẳng cấp cao, một gương mặt đại diện của CLB. 

Tuy nhiên cũng có nhiều rủi ro khiến BLĐ MU suy nghĩ, đấy là De Gea đã đi đến tuổi 33 - độ tuổi không còn đủ khả năng phản xạ nhanh. Khác với kiểu thủ môn như Neuer hay Buffon, càng già vẫn càng hay, thì điểm mạnh của De Gea lại là phản xạ, nên anh tương tự với Iker Casillas. Và chúng ta hẳn không quên việc Casillas ở tuổi 33-34 đã xuống dốc kinh khủng thế nào. Chưa kể tuyển thủ Tây Ban Nha đang sở hữu mức lương khổng lồ lên tới 375.000 bảng/tuần. Và dù anh đã nói với Sky Sports sẵn sàng giảm lương (xuống khoảng 200.000 bảng/tuần) để ký hợp đồng mới với MU, thì con số ấy vẫn là đãi ngộ cao nhất tại Premier League dành cho một thủ môn (Alisson có 150.000 bảng/tuần, còn Ederson, Lloris là 100.000 bảng/tuần...). 

Cuối cùng, không thể không nói đến đặc điểm của HLV Erik ten Hag  - một người Hà Lan yêu các thủ môn chơi chân theo đúng phong cách của triết lý Johan Cruyff. Nhưng De Gea chơi chân tệ thế nào thì có lẽ chẳng ai còn lạ gì. HLV Luis Enrique còn nói thẳng trên mặt báo và không gọi anh vào đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022. Những màn trình diễn với đôi chân lóng ngóng trên sân cũng tố cáo điểm yếu của chàng trai này. Tóm lại, với De Gea của triều đại hôm nay “bỏ thì thương, vương thì tội”.

“Tôi hy vọng sẽ gắn bó với MU đến hết sự nghiệp. Đây là CLB của tôi. Tôi thi đấu cho MU nhiều năm và luôn hạnh phúc tại đây”, anh đã lên tiếng với mong muốn được ở lại. Nhưng nếu bạn ở vai trò của người quản lý MU, và đứng trước các bài toán khó nêu trên, bạn sẽ phải cân nhắc về việc ký hợp đồng với De Gea. M.U đã dũng cảm rũ bỏ Cristiano Ronaldo, đã để Harry Maguire trên ghế dự bị, và giờ họ cũng cần triệt để với De Gea để con tàu màu đỏ được sơn mới hoàn toàn.

Khi những cơn gió lạnh đầu Xuân tràn về ở châu Á, thì ở nước Anh lúc này đang có một người cảm giác như đang trong bão tuyết châu Âu, người đó là David de Gea.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x