Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi đã gia nhập Man United mùa hè năm ngoái từ đội bóng của Uruguay, Penarol với giá 9 triệu bảng, nhưng vẫn chưa ra sân thi đấu cho câu lạc bộ. Sau khi thi đấu cho đội dự bị ở nửa đầu mùa 2020/21, Pellistri được đem cho Alaves mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Trong trận giao hữu với Derby County tối qua, Pellistri đã thi đấu rất nổi bật, đóng góp 1 bàn thắng trong thắng lợi 2-1 của Quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu đó, HLV Solskjaer đã ngầm ám chỉ Pellistri sẽ tiếp tục được đem cho mượn ở mùa giải tới để tích lũy thêm kinh nghiệm.
''Tôi có thể thấy một hợp đồng cho mượn dành cho cậu ấy. Có rất nhiều điều tốt đẹp và đó là vì lợi ích tốt nhất của cậu ấy. Một thương vụ cho mượn sẽ là điều chúng tôi tìm kiếm'', HLV Solskjaer chia sẻ.
Thế nhưng, trái ngược với quan điểm của ông thầy Solskjaer, tài năng trẻ người Uruguay lại khẳng định anh muốn ở lại Old Trafford và chiến đấu cho vị trí của mình.
Phát biểu với MUTV sau trận đấu về việc trở lại Alavas, Pellistri cho biết: ''Tôi đã được cho mượn đến Alaves, tôi cảm thấy tốt, bây giờ tôi ở đây và đang cố gắng hết sức, luôn nỗ lực tiến về phía trước. Tôi muốn ở lại đây nhưng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ, cải thiện và tiếp tục làm việc''.
''Có rất nhiều tài năng trẻ, tất cả các cầu thủ đều muốn cải thiện. Quá trình đào tạo thực sự rất vất vả và tôi rất hạnh phúc với điều đó vì các cầu thủ trẻ đang cố gắng hết sức và tìm kiếm một vị trí trong đội một'', Pellistri chia sẻ thêm.