Macheda, còn ai nhớ đến anh?

Minh Huy
10:07 ngày 09-04-2020
Đã tròn 11 năm kể từ ngày Federico Macheda được Sir Alex Ferguson cho trình làng và ghi những bàn thắng quan trọng giúp M.U vô địch Premier League 2008/09! Nhiều người có thể không nhớ đến cầu thủ người Italia, nhưng những ai yêu mến Quỷ đỏ thì sẽ không quên được cái tên Macheda…
Macheda, còn ai nhớ đến anh?

Những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2009, M.U gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng Anh. Giới mộ điệu chờ xem HLV Alex Ferguson sẽ tung những chiêu gì để giúp đội chủ sân Old Trafford bảo vệ thành công vương miện Premier League, qua đó có chức vô địch Anh lần thứ ba liên tiếp. Và, Sir Alex khi ấy đã bất ngờ trình làng cái tên mới tinh, Macheda. Rồi cầu thủ trẻ người Italia này liên tục ghi hai bàn thắng quan trọng cho Quỷ đỏ ở giai đoạn cuối mùa giải: bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Aston Villa và pha lập công vào lưới Sunderland. 

Hãy nói về lần đầu tiên Macheda xuất hiện ở Premier League. Đó là ngày 5/4/2009, M.U gặp Aston Villa tại Old Trafford trong bối cảnh Quỷ đỏ đang xếp thứ hai trên BXH, kém đội dẫn đầu Liverpool tới 2 điểm. Ngài Fergie tung tiền đạo 17 tuổi người Italia hoàn toàn vô danh tiểu tốt vào sân thế chỗ Nani ở phút 61 khi tỷ số trên sân đang là 2-2.

Quyết định mạo hiểm của Sir Alex đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ 30 phút sau, khi trận đấu đã bước vào phút thứ 90, nhận được đường chuyền từ đồng đội trong khu cấm địa đối phương, Macheda tự tin giật gót, xoay người loại bỏ một hậu về đối phương rồi tung cú sút đưa bóng bay với quỹ đạo rất khó cản phá, làm tung lưới Aston Villa, ấn định chiến thắng quý hơn vàng cho Quỷ đỏ.

Siêu phẩm này giúp Macheda chào Premier League quá ấn tượng và anh được dự báo có sẽ có một sự nghiệp tươi sáng. Thực tế, tài năng trẻ người Italia này tiếp tục tỏa sáng ở ngay trận tiếp theo trong chuyến làm khách tại Sunderland. Vào sân thay Dimitar Berbatov bị chấn thương ở phút 76 và đúng 1 phút sau thì Macheda ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U.

Hai bàn thắng mang về 6 điểm trọn vẹn đã giúp đội bóng của anh vượt qua đối thủ Liverpool tới 4 điểm trên bảng tổng sắp và bảo vệ thành công ngai vàng giải Ngoại hạng Anh. Tất cả nước Anh như “phát điên” lên với thần đồng 17 tuổi có dáng vẻ dong dỏng này…

Macheda ăn mừng bàn thắng ra mắt M.U vào lưới Aston Villa ở Premier League 2008/09

Gia nhập lò đào tạo trẻ của Lazio từ năm 10 tuổi, Macheda chuyển sang M.U ngay sau sinh nhật lần thứ 16 vào năm 2007 và ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội chủ sân Nhà hát của những giấc mơ vào đúng sinh nhật lần thứ 17, tháng 8/2008. Đến cuối mùa 2008/09, anh thường xuyên ra sân trong đội trẻ M.U, ghi 8 bàn/8 trận trong đó có cú hat-trick vào lưới đội trẻ Newcastle ngày 30/3/2009. Quá ấn tượng với thành tích ghi bàn này, Ngài Alex đã điền tên Macheda trong danh sách thi đấu của Quỷ đỏ ở trận gặp Aston Villa tại Premier League ngày 5/4/2009…

Sau hai bàn thắng quan trọng giúp M.U bảo vệ thành công chức vô địch, báo chí gọi Macheda là Wayne Rooney thứ hai của Quỷ đỏ và anh hứa hẹn sẽ trở thành một sát thủ tương lai. Nhưng cuối cùng thì cả sự nghiệp anh chỉ được nhắc tới nhờ những khoảnh khắc toả sáng 11 năm trước. Macheda rất nhanh rơi vào quên lãng, lang thang phiêu bạt suốt hơn 10 năm qua, và giờ thì đang chơi cho Panathinaikos của Giải VĐQG Hy Lạp. Điều gì đã xảy ra với cầu thủ trẻ này? Đó là những chấn thương liên miên khiến cả mùa 2009/10 anh chỉ ra sân vỏn vẹn 10 lần (5 trận tại Premier League) và ghi đúng 1 bàn thắng.

Những mùa tiếp theo trong màu áo M.U, tình hình của Macheda cũng không mấy sáng sủa. Anh dính chấn thương nhiều lần và liên tục bị đẩy đi theo dạng cho mượn. Chỉ trong 4 mùa tiếp theo thuộc biên chế M.U (2010-2014), Macheda chơi cho 5 đội bóng khác nhau dưới hợp đồng cho mượn. Lúc ở Serie A (Sampdoria), khi trở lại Premier League (QPR), rồi lại lang thang sang Bundesliga (Stuttgart), thậm chí xuống hạng Nhất của nước Anh (Doncaster Rovers và Birmingham). Đến Hè 2014, anh bị bán cho Cardiff ở tuổi 23 sau 36 trận và 5 bàn thắng trên mọi đấu trường trong màu áo M.U.

Nhưng chấn thương lưng mãn tính buộc Macheda phải trải qua hai cuộc phẫu thuật, mất gần hai mùa giải điều trị. Phải đến mùa 2016/17 trở lại khoác áo đội bóng quê nhà Novara, anh mới được ra sân thường xuyên. Bây giờ trở thành trụ cột của Panathinaikos sau những năm tháng lang thang khắp trời Âu, tiền đạo 28 tuổi vẫn mơ một ngày được trở lại Old Trafford…

Macheda chưa từng tiếc nuối đã khoác áo M.U
Dù không có được nhiều thành công tại M.U, nhưng Macheda luôn trân trọng quãng thời gian khoác áo Quỷ đỏ. “Tôi chẳng có gì phải tiếc nuối cả. M.U là một trải nghiệm rất tuyệt vời với tôi và tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đây. Chúng đi cùng tôi đến khắp mọi nơi. Ở Manchester, tôi không chỉ trưởng thành về mặt chuyên môn, mà cả về nhân cách. Tôi luôn trân quý những kỷ niệm tuyệt diệu nhất khi được chơi cho đội bóng vĩ đại nhất thế giới”, cựu tiền đạo M.U nhấn mạnh.

17. Chính xác là 17 tuổi & 227 ngày. Đây là thời điểm Macheda ghi bàn vào lưới Aston Villa để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử M.U lập công tại Premier League.

Panathinaikos giữ chân Federico Macheda

BHL Panathinaikos đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Federico Macheda. Hợp đồng hiện tại của Macheda với đội bóng hàng đầu Hy Lạp này sẽ đáo hạn vào tháng 6/2021. Đây được coi là sự tưởng thưởng xứng đáng cho tiền đạo người Italia sau những gì anh đóng góp thời gian qua cho Panathinaikos. Hiện với 12 bàn/26 vòng đấu, Macheda đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới tại giải VĐQG Hy Lạp mùa 2019/20. Mùa giải trước, Macheda đã ghi 11 bàn/28 trận trên mọi mặt trận cho Panathinaikos.

XEM THÊM

Rooney bức xúc khi cầu thủ Anh bị biến thành 'dê tế thần'

Cho nhân viên nghỉ hàng loạt và phó mặc vào chính phủ, Liverpool hứng bão chỉ trích

Ai khóc ai cười nếu 9 vòng cuối Ngoại hạng Anh bị hủy bỏ?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x