
Đêm qua, Man City thua tan tác 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh sau màn trình diễn xứng đáng gọi là thảm họa. Đoàn quân của Enzo Maresca chơi rời rạc và gần như không cho thấy bất kỳ mảng miếng chiến thuật nào. Vài giờ sau thất bại bạc nhược ấy của Man xanh, truyền thông Anh đưa tin Barca đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Rodri với giá 76,5 triệu euro.
Hai tin xấu đến cùng lúc rõ ràng khiến các fan Man City không khỏi lao đao. Với những ai theo dõi toàn bộ trận Siêu cúp Anh, nó chẳng khác nào một bản "án tử" dành cho đội bóng của Maresca. Trong phần lớn thời gian, chiến lược gia người Italia bố trí Mateo Kovacic đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, biến anh thành một cỗ máy luân chuyển bóng y chang Rodri.
Tuy nhiên, những gì mà Kovacic thể hiện cho thấy đẳng cấp giữa anh và Rodri cách nhau quá xa, khiến Man City "ngộp thở" trước một Arsenal giàu năng lượng và tràn đầy quyết tâm. Thậm chí, có không ít tình huống mà Kovacic xử lý vô cùng khó hiểu, nổi bật là pha chuyền bóng cho... biển quảng cáo ở phút 79. Nói đơn giản, tuyển thủ Croatia chưa đủ tầm để thay thế Rodri.
Trong bối cảnh như vậy, báo chí xứ sương mù lại nhắc đến một cái tên như cứu cánh cho Man City, đó là tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi. Hiện tại, Man xanh vẫn đang cố gắng chiêu mộ sao mai người Morocco, với hi vọng anh có thể tạo ra sự khác biệt và giúp đội bóng cân bằng lại khu trung tuyến thời hậu Rodri.
Theo các chuyên gia phân tích, điểm khiến Bouaddi đặc biệt phù hợp với Man City nằm ở vị trí và cách chơi. Anh hoạt động như một tiền vệ điều phối lùi sâu, có nhiều nét tương đồng với Rodri, trong khi tân binh Elliot Anderson thiên về vai trò tiền vệ con thoi. Sự kết hợp giữa hai cầu thủ có thể giúp City xây dựng lại tuyền giữa sau khi mất những nhân tố quan trọng.

Ngoài ra, Bouaddi cũng không hoàn toàn thiếu kinh nghiệm dù mới 18 tuổi. Anh đã có 30 lần ra sân tại Ligue 1 mùa trước, một con số đáng kể với một cầu thủ ở độ tuổi này. Nghe đến đây, chắc chắn nhiều fan Man City đều có chung cảm nhận, đó là một bức tranh màu hồng đang được thêu dệt cùng sự kỳ vọng khổng lồ. Dù thương vụ chuyển nhượng với Bouaddi chưa hoàn tất, cảm giác rằng có một con đường đang được dọn sẵn để tiền vệ của Lille tỏa sáng tại Etihad.
Không, hãy tỉnh táo lại. Bất kỳ cầu thủ nào gia nhập Man City dưới cái mác "kế nhiệm Rodri" thời điểm này chính xác giống như một cái bẫy. Công bằng mà nói, đây đơn thuần chỉ là việc "điền vào chỗ trống", tương tự như cách Maresca bố trí Kovacic đảm nhận vai trò y hệt Rodri trước Arsenal ở trận Siêu cúp Anh vừa qua. Với một cầu thủ quá đẳng cấp cùng tư duy chơi bóng độc nhất như Rodri, mọi sự so sánh rõ ràng thực sự khập khiễng.
Nghe thì có vẻ Rodri đang được thần thánh hóa, song nếu theo dõi tiền vệ này thi đấu suốt hành trình dài tại Man City hay các giải đấu lớn ở tuyển Tây Ban Nha như EURO hay World Cup, tất cả đều đã được kiểm chứng. Ngôi sao 30 tuổi đóng vai trò như một bộ não với những kỹ năng độc nhất, biến anh thành phiên bản vô song ở vị trí của mình. Thực tế là trong giai đoạn Rodri nghỉ dài hạn vì đứt dây chằng, HLV Pep Guardiola đã thử nhiều cách khác nhau nhằm giúp Man City tạm quên đi cựu tiền vệ của Atletico. Dù vậy, hành trình ấy chưa bao giờ thành công.
Trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2026, Man City có thể đưa về Bouaddi hay thậm chí cả Enzo Fernandez của Chelsea như nhiều đồn đoán. Thế nhưng, bất kể là ai cập bến Etihad, việc thay thế một mắt xích tối thượng như Rodri chắc chắn không phải chuyện đơn giản nếu không muốn nói là bất khả thi. Ai cũng biết ngày này rồi sẽ đến, song hệ lụy mà nó để lại quả thực rất khó có thể đong đếm.

























