Man City đã trở lại dẫn đầu Premier League sau chiến thắng 3-1 trước Southampton. Song ngôi đầu của họ không có vẻ gì chắc chắn. Man City chẳng những bị các đối thủ bám đuổi sít sao, mà sức mạnh nội lực của họ cũng bị nghi ngờ, đặc biệt là hàng thủ.
Cuối tuần qua, Man City đã kết thúc chuỗi trận không thắng trên tất cả các đấu trường. Nhưng không biết đến bao giờ họ mới chấm dứt được chuỗi ngày để thủng lưới tại Etihad. Kể từ tháng 9 đến nay, giữ sạch lưới trước mắt khán giả nhà là điều bất khả thi với Man xanh. Sự bất lực đó thể hiện rõ nét trong chiến thắng 3-1 trước Southampton vào ngày thứ Bảy vừa rồi.
Man City đã giành trọn 3 điểm nhờ sự khởi sắc của hàng công, nhưng các hậu vệ thì chơi chẳng khá hơn so với thảm bại 1-4 trước Liverpool hôm 22/11 là mấy. May cho Man xanh là hiệu quả dứt điểm của Shane Long, Dusan Tadic, Steven Davis bên phía Southampton… kém xa so với các đồng nghiệp ở Liverpool.
Trước khi có được bàn thắng thứ ba, Man City đã có những thời khắc sống trong sợ hãi. Họ bối rối đứng nhìn đối phương xé nát phòng tuyến bằng tốc độ và sức mạnh tì đè. Nhưng nhờ vào tài năng của thủ môn Willy Caballero và chút ít may mắn, Man xanh đã không bị đối phương san bằng cách biệt.
Sự yếu kém của hàng thủ Man City một phần xuất phát từ sự thiếu vắng đội trưởng Vincent Kompany. Song đó không thể là yếu tố để biện minh cho sự lỏng lẻo hết trận này qua trận khác. Một cầu thủ sắp 30 tuổi như Kompany rõ ràng khó có thể chinh chiến toàn bộ mùa giải. Thế nhưng, HLV Manuel Pellegrini gần như không có giải pháp dự phòng phù hợp cho tình huống này. Khả năng bọc lót cực kém của hàng thủ Man City trở thành nguyên nhân kiến thủ môn Caballero nhiều lần phải đánh giáp lá cà với cầu thủ Southampton.
ÁP LỰC TRÊN ĐỈNH
Dù sao thắng lợi trước Southampton, cùng với việc Leicester và Man United cầm chân nhau cũng giúp Man City trở lại ngôi đầu Premier League. Nhưng thế đứng của thầy trò Pellegrini vẫn còn hết sức chênh vênh. Họ hiện chỉ xếp trên đối thủ gần nhất nhờ hiệu số. Ngay cả một Man United gây thất vọng suốt từ đầu mùa giải đến nay cũng chỉ kém Man City đúng 1 điểm.
Với tình hình hiện nay, Man xanh có thể mất ngôi đầu bất cứ lúc nào, nếu nhược điểm ở hàng phòng ngự không được cải thiện. Áp lực lên vị trí dẫn đầu mà thầy trò Pellegrini đang nắm giữ là cực lớn. Trước mắt Man City chỉ còn hai vòng đấu nữa là họ chạm trán Arsenal. Trận cầu đinh này có thể sẽ trở thành cơ hội để Leicester hay Man United vươn lên. Thời gian tới, lịch thi đấu của M.U tương đối dễ thở. Những trận đấu với Stoke, Norwich hay Bournemouth là cơ hội để Quỷ đỏ uy hiếp ngôi vị của đối thủ cùng thành phố.
Về phần mình, Man City đã khơi dậy lại được niềm cảm hứng trên hàng công. Nhưng sự ổn định về mặt kết quả vẫn là thách thức lớn với CLB chủ sân Etihad trong bối cảnh tuyến dưới ngày càng lỏng lẻo.
Man City vẫn sống nhờ đánh biên
Việc David Silva chưa hồi phục hoàn toàn, cùng với sự sa sút thể lực của Yaya Toure khiến khả năng gây áp lực từ trung lộ của Man City giảm đi trông thấy. Vì thế, CLB chủ sân Etihad phải dựa nhiều vào các tình huống đánh biên. Trong 3 bàn thắng mà Man xanh ghi vào lưới Southampton, có 2 bàn tới từ các pha lên bóng ở cánh, bàn còn lại được thực hiện sau một tình huống đá phạt góc.
Bão chấn thương tiếp tục đưa danh sách bệnh binh của Arsenal lên con số 9 với sự góp mặt của ba cái tên mới nhất là Alexis Sanchez, Santi Cazorla và Laurent Koscielny.
Arsenal, luôn là vậy, luôn trượt chân vào những thời điểm quan trọng, trước những đối thủ không ai ngờ họ sẽ mất điểm. Bây giờ, khi bão chấn thương quay lại, cơn nguy khốn của “Pháo thủ” chưa biết sẽ tiếp diễn ra sao.
Trong ngày Wayne Rooney mờ nhạt thì Bastian Schweinsteiger bỗng trở thành cầu thủ hiếm hoi bên phía M.U tỏa sáng rực rỡ. Anh ghi bàn gỡ hòa cho M.U, và là người chơi tốt nhất trong một trận đấu kém của các học trò Louis van Gaal.
Cách đây hơn 1 năm, Jamie Vardy ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League khi đã 27 tuổi. Bây giờ, chàng trai có quá khứ cực kỳ khiêm tốn ấy đang ngạo nghễ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng với kỷ lục “nổ súng” trong 11 trận Premier League liên tiếp. Vardy thật sự rất biết cách truyền cảm hứng.
Trước trận đấu với M.U ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha của Leicester lại mời thầy về làm lễ nhưng đội chủ sân King Power chỉ giành được 1 điểm.
Lần đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea xuất phát với sơ đồ không tiền đạo. Song thử nghiệm đó chẳng đem lại tín hiệu tích cực. Các đường lên bóng của Chelsea nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn và như đi vào ngõ cụt. Đó dường như là hậu quả đầu tiên mà nhà ĐKVĐ Premier League phải gánh chịu, khi HLV Jose Mourinho mâu thuẫn với tiền đạo chủ lực Diego Costa.
Arsenal thiệt đơn thiệt kép trong trận hòa 1-1 trên sân của Norwich đêm qua. Không chỉ phải chia điểm và lỡ cơ hội bắt kịp điểm số với Man City và Leicester trên ngôi đầu, Pháo thủ còn phải điền thêm tên Sanchez và Koscielny vào danh sách chấn thương.
Kỳ chuyển nhượng hè 2024 cần đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh của MU. Vậy đâu là đội hình trong mơ của Quỷ đỏ sau khi mang về 5 tân binh?
Theo nhiều nguồn tin, thời gian Sofyan Amrabat khoác áo MU sắp kết thúc. Tuy nhiên, anh sẽ không quay lại CLB chủ quản Fiorentina mà có thể gia nhập AC Milan.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn