Bóng Đá Plus trên MXH

Man City trước đại chiến với Tottenham: Chờ duyên Aguero
VỊNH SAN • 16:00 ngày 14/02/2016
Nếu có ai đó để Tottenham phải sợ hãi đêm nay, đó chắc chắn là Sergio Aguero. Và nếu cần ai đó để làm chỗ dựa cho Man City trong bối cảnh khó khăn hiện tại, một lần nữa vẫn là tiền đạo người Argentina.

    MAY MẮN CỦA MAN CITY

    Một tuần là không đủ để Man City quên đi 90 phút bị giày vò bởi Leicester City. Ai cũng hiểu họ cần phải phục hồi nhanh chóng, bằng cách đánh bại Tottenham để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn này liệu Man City có thể trông cậy vào ai?

    Bản hợp đồng đắt giá De Bruyne chấn thương nghỉ gần hết mùa. David Silva đang có vấn đề với mắt cá và kể cả trong trường hợp ra sân cũng không được kỳ vọng nhiều sẽ trình diễn phong độ đỉnh cao. Tương tự là với Raheem Sterling - người không tham gia vào bất kỳ bàn thắng nào trong 6 trận Premier League đã qua của Man City.

    Cái tên duy nhất đem đến khác biệt chỉ có thể là Aguero. Ngôi sao người Argentina đã tỏa sáng rực rỡ và duy trì sự nhất quán kể từ khi bước sang năm 2016. Ở 9 trận đã qua, anh lập công 9 lần (2 kiến tạo) để nâng tổng thành tích lên 18 bàn trong 25 lần ra sân mùa này ở mọi giải đấu. 4 bàn gần nhất của Man City tại Premier League đều được thực hiện bởi Aguero, minh chứng rõ nét cho thấy tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh. Nửa xanh thành Manchester nên cảm thấy may mắn bởi đang sở hữu chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử giải đấu, với trung bình 108,2 phút cho mỗi lần “nổ súng”. Ngoại trừ những chấn thương gây phiền nhiễu, không điều gì có thể ngăn cản Aguero.


    NỖI KINH HOÀNG CỦA SPURS

    Tottenham là đội hiểu rõ nhất điều này. 8 trận đối mặt Aguero tại Premier League, họ thủng lưới tới 10 lần, chiếm 37% trong tổng số bàn thua phải nhận từ Man City. Kỷ niệm kinh hoàng mà đến bây giờ các CĐV Spurs vẫn rùng mình khi nhớ lại là trận lượt đi mùa giải trước, Aguero 4 lần lập công vào lưới Tottenham trong vòng 62 phút. 

    So với các cầu thủ còn thi đấu, không ai chọc thủng lưới Tottenham nhiều hơn Aguero. Rooney cũng có 10 bàn, nhưng đó là sau 18 trận. Những người khác như Adebayor (6 bàn), Nasri và Walcott (cùng 4 bàn) phải rất lâu nữa mới có thể bắt kịp anh.  

    Tin buồn cho đội bóng Bắc London là Aguero đang lên kế hoạch hành hạ họ thêm lần nữa. “Tôi không có thù oán gì với Tottenham và cũng không rõ tại sao lại ghi nhiều bàn đến vậy vào lưới họ”, Aguero cho biết, “Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng kéo dài thành tích ấn tượng trên, đồng thời ghi bàn ở mọi trận đấu nhằm đưa Man City trở lại cuộc đua vô địch”. 

    Làm thế nào để trốn thoát khỏi bàn tay Aguero? Giống như nhiều nạn nhân khác, Tottenham vẫn chưa tìm thấy câu trả lời (như hậu vệ Kevin Wimmer của Spurs thừa nhận, rất khó để chống lại Aguero - tiền đạo “chỉ cần nửa cơ hội để ghi bàn”). Đêm nay tại Etihad, những chú gà trống sẽ lại nháo nhác vì Kun Aguero.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội