Bóng Đá Plus trên MXH

Man City và những hoài nghi trên thị trường chuyển nhượng
Quang Minh • 20:14 ngày 10/08/2016
Chi rất nhiều tiền trên TTCN mùa Hè này, nhưng Man City vẫn đang bị nghi ngờ về mức độ thành công ở mùa giải tới, khi có nhiều bản hợp đồng chỉ ở dạng tiềm năng.

    CƠN ĐIÊN MUA SẮM CỦA MAN CITY

    Tuy còn gần 1 tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2016 mới đóng cửa, nhưng tính cho đến thời điểm này các đội bóng góp mặt tại 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) đã đốt hơn 1 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ.

    Thông thường ở mỗi phiên chợ Hè, phải tới những ngày cuối mới là thời điểm các đội bóng vung tiền tạo “bom tấn”. Tuy nhiên, kịch bản này có vẻ như đang dần thay đổi. Các đội bóng lớn hiểu rằng “chợ chiều là chợ ế” nên đang tăng tốc rất nhanh. Trong số này, hai đội bóng thành Manchester tất bật nhất với những thương vụ chuyển nhượng đình đám.

    M.U đã chi 155 triệu bảng để mang về những tân binh chất lượng như Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly và mới nhất là Paul Pogba, cầu thủ đắt giá nhất thế giới với số tiền chuyển nhượng lên tới 89 triệu bảng.

    John Stones trở thành hậu vệ Anh đắt giá nhất lịch sử
    John Stones trở thành hậu vệ Anh đắt giá nhất lịch sử

    Không tỏ ra kém cạnh, thậm chí còn ấn tượng hơn là “gã hàng xóm ồn ào” Man City. Đội chủ sân Etihad lúc này đã đổ 162 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng để mang về 8 tân binh, trong đó có bản hợp đồng với trung vệ John Stones. Với mức phí 47,5 triệu bảng, Stones trở thành hậu vệ người Anh đắt giá nhất lịch sử.

    Kể từ thời điểm nhận được sự hậu thuẫn từ City Football Group của những ông chủ Ả rập, số tiền chuyển nhượng mà Man City đổ vào TTCN luôn tăng dần đều và đến đỉnh điểm ở 2 mùa giải gần đây. Mùa trước, HLV Manuel Pellegrini đốt 180 triệu bảng, nhưng chỉ giúp đội bóng vào tới bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

    Hiện tại, khi mà kỳ chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc, tân HLV Guardiola cũng đã chi 162 triệu bảng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Rất có thể trong những ngày còn lại, cơn điên mua sắm của chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tiếp tục và hoàn toàn có thể khiến The Citizens phá vỡ kỷ lục số tiền bỏ ra trong một kỳ chuyển nhượng mà Pellegrini lập mùa trước.

    NHIỀU NHƯNG… ĐỂ ĐẤY

    Thoạt nhìn khoản tiền 162 triệu bảng mà Man City bỏ ra để tăng cường lực lượng, nhiều NHM không khỏi giật mình. Thế nhưng, nếu xem xét kỹ có thể thấy rất nhiều trong số các tân binh mà Guardiola đem về chỉ… để đấy. Nghĩa là đầu tư cho tương lai chứ không phải sử dụng ngay lập tức ở mùa giải này.

    8 cái tên mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa về, chỉ 2 cái tên được đánh giá cao cơ hội có suất đá chính. John Stones chắc chắn sẽ là lựa chọn ở hàng thủ. Ilkay Guendogan khi bình phục chấn thương có thể sẽ chiếm một suất ở trung tâm hàng tiền vệ. Còn lại, Leroy Sane, Aleksandar Zinchenko, Aaron Mooy cơ hội đá chính là không nhiều.

    Gabriel Jesus chỉ là sự đầu tư cho tương lai của Man City
    Gabriel Jesus chỉ là sự đầu tư cho tương lai của Man City

    Gabriel Jesus, Marlos Moreno, 2 bản hợp đồng được đánh giá cao tới từ Nam Mỹ sẽ chưa tới Etihad ở mùa giải này và được cho các đội bóng cũ mượn lại để tích lũy thêm kinh nghiệm.

    VẪN THỪA SỨC MẠNH

    Guardiola là chiến lược gia có tầm nhìn, đó là lý do mà ông chiêu mộ những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng để phục vụ kế hoạch dài hơi tại sân Etihad. Trước mắt, đội hình hiện tại của Man City đủ giúp ông phục vụ cho việc chinh chiến ở mùa giải tới.

    Điểm yếu nhất - hàng phòng ngự đã được Guardiola “vá” bằng John Stones. Hàng tiền vệ Yaya Toure, Fernandinho, Fernando đã có người san sẻ gánh nặng với Guendogan. Nhiệm vụ ghi bàn của Sergio Aguero cũng được Nolito gánh vác cùng. Trong khi đó, Sane sẽ là vũ khí giấu trong tay áo, sẵn sàng tỏa sáng từ băng ghế dự bị.

    Có thể thấy, mỗi vị trí trong đội hình của Man City đều có một cầu thủ dự bị chất lượng, đủ sức thay thế. Nhiệm vụ của Guardiola lúc này là định hình được lối chơi, sắp xếp nhân sự một cách tốt nhất phục vụ cho mục tiêu tìm kiếm danh hiệu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội