Marco Van Basten là tác giả của một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá: bàn ấn định tỷ số 2-0, giúp Hà Lan thắng Liên Xô trong trận chung kết EURO 1988, qua đó “cơn lốc màu da cam” có được danh hiệu quan trọng duy nhất xưa nay. Bàn ấy, ai đã xem thì không bao giờ quên.
Van Basten bật cao, sút hạ thủ môn nổi tiếng Rinat Dassaev cùng 3 hậu vệ Liên Xô, từ một góc sút hẹp đến mức nhiều người cho rằng không thể ghi bàn, trong tư thế khó đến nỗi người ta thậm chí không thể sút bóng. Nhưng tóm lại, Van Basten bất ngờ sút thành bàn. Và Arnold Muhren, ở tuổi 37, đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ già nhất từng kiến tạo được bàn thắng trong trận chung kết EURO. Đường chuyền có thể đã là “vứt đi”, bỗng trở thành pha kiến tạo đáng nhớ trong suốt lịch sử. Muhren kiến tạo cho Van Basten? Không hề. Van Basten tặng Muhren một pha kiến tạo thành công (hoặc một đường chuyền thành bàn).
Một mình Paul Pogba kiến tạo thành công 4 bàn, giúp MU đè bẹp Leeds 5-1 trong trận ra quân ở Premier League. Câu chuyện nổi tiếng này nói lên những gì?
Một trong những bình luận lố bịch nhất trong bóng đá đỉnh cao đã sụp đổ. Đó là bình luận từ nhiều năm trước của HLV Didier Deschamps: MU không biết cách dùng Pogba nên Pogba trong đội tuyển Pháp xuất sắc hơn nhiều so với Pogba ở MU! Quý ông nào mà lại tự tâng bốc mình và “dìm hàng” đồng nghiệp như thế. Dù sao đi nữa, bây giờ là câu trả lời: chưa bao giờ Pogba trong đội tuyển Pháp tỏ ra xuất sắc như trong trận đấu vừa qua, ở MU.
Nguyên mùa trước, Pogba chỉ kiến tạo thành công 3 bàn cho MU ở Premier League. Bây giờ, anh chỉ cần 1 trận, chính xác thì chỉ cần 38 phút, để vượt qua thành tích kiến tạo trong cả mùa trước. Nghĩa là tính hy hữu trong “câu chuyện Pogba” vừa qua quá cao. Quá bất ngờ, kỳ lạ. Có chắc là Pogba sẽ lại kiến tạo thành công trong 37 vòng còn lại? Dĩ nhiên không thể nào có 4 quả mỗi trận, thậm chí cũng không thể nào kiến tạo thành công “mỗi trận một bàn”. Chỉ cần 20 bàn trong cả mùa bóng còn lại – ai dám nói chắc là được, giơ tay lên nào?
Xin trở lại chỗ mấu chốt: ghi bàn mới là yếu tố quyết định. Pogba thì quá hay rồi. Nhưng MU trước tiên phải mừng vì Fred mà cũng ghi bàn, vì Mason Greenwood ghi bàn trong vai trò trung phong, và vì Bruno Fernandes vẫn ghi bàn như sự chờ đợi – nay là lần đầu tiên ghi hẳn hat-trick.
Ngày xưa, các đội bóng lớn so sánh “số 10” với nhau: đội nào có tiền vệ kiến tạo hay hơn, nổi tiếng hơn, thì đấy là đội mạnh hơn. Vai trò “số 10” bây giờ… coi như tuyệt chủng, còn đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Hãy nhớ lấy điều này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn