Mason Mount, người mang sứ mệnh tiếp bước John Terry

Hồ Phương
14:38 ngày 14-04-2020
Đã khá lâu rồi, kể từ thời John Terry, Chelsea mới lại giới thiệu được một tài năng trẻ do mình tự đào tạo. Đó là Mason Mount, một trong những phát hiện của Premier League mùa này. Nhưng để có được ngày hôm nay, cậu bé còi cọc ngày nào đã phải trải qua một hành trình rất dài.
Mason Mount, người mang sứ mệnh tiếp bước John Terry

“Con sẽ không đi đâu hết”, cậu nhóc Mason từng tuyên bố như vậy 6 năm về trước, khi được bố đề nghị chuyển đến một CLB mới. Đó là một buổi họp gia đình diễn ra trong bếp của căn hộ 4 phòng ngủ của gia đình Mount ở ngoại ô Portsmouth. Những người thân thiết nhất của anh đều có mặt, từ cha mẹ, ông nội và cả các bác. Và dù đánh giá rất cao chất lượng của lò đào tạo Chelsea, bố của anh - người từng có vài chục năm thi đấu và làm HLV ở các giải nghiệp dư - cho rằng, cậu con trai út của mình không có cửa lên đội 1.

Ông Tony có lý do của mình. Khi ấy, một vài đội bóng đang bày tỏ sự quan tâm tới Mason. Nhưng nguyên nhân chính làm ông Tony qua ngại là vì “chưa cầu thủ nào từ học viện của Chelsea lên được đội 1, kể từ John Terry”. Nhưng đáp lại là tuyên bố cứng rắn của cậu con trai: “Con sẽ ở lại Chelsea! Con đã ở đây từ năm 6 tuổi, đây là đội bóng của con và con sẽ lên đội 1”. Thời điểm đó, Mason mới 15 tuổi và đã có 9 năm ăn tập ở lò Cobham.

Tuy nhiên, tình yêu đầu tiên của anh không phải là Chelsea, mà là Portsmouth. Theo chân bố tới sân Fratton Park từ năm lên 4, cậu nhóc Mason lúc ấy chỉ mê mẩn những Gary O’Neil và Andres D’Alessandro, người mà anh vẫn còn giữ chiếc áo có chữ ký đến tận bây giờ. Và vì ông bố Tony là một HLV bóng đá nghiệp dư, ngoài các trận đấu của Portsmouth, anh cũng thường xuyên theo dõi các trận đấu phong trào. Anh từng thắc mắc với bố là “tại sao không ai chuyền bóng cho nhau?”, và ông Tony bật cười: “Đây mới là bóng đá thực sự. Nhìn cú chuồi bóng kìa, thật dữ dội”.

Chính những trận đấu “phủi” ấy đã tôi luyện cho Mason một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Vì thế, cậu bé còi cọc so với bạn cùng trang lứa ấy chưa bao giờ ngán đối đầu với những đối thủ bự con. Năm 5 tuổi, Mason được bố đưa đến tập luyện ở trung tâm Soccer City tại Fareham dành cho những đứa trẻ 6 tuổi. Ông Tony đã phải nói dối khi người ta nghi ngờ cậu nhóc còm nhom này chưa đủ tuổi. Nhưng chỉ sau vài buổi tập, anh đã được đưa vào đội U8.

Mason Mount (giữa) ngày bé trong một lần chụp ảnh cùng John Terry và Ashley Cole

Một năm sau, Mason gia nhập Boarhunt FC và khi góp mặt trong một giải đấu 7 người, tiền vệ này đã lọt vào tầm ngắm của Rob Winzar, tuyển trạch viên của Chelsea. Winzar đặt vấn đề với bố của anh: “Cậu nhóc số 7 kia là con trai anh à? Tôi muốn đưa cậu bé đến Chelsea”. Đáp lại là một lời từ chối, nhưng Winzar đã tìm ra cách. Ông mời cả đội Boarhunt dự một giải đấu ở học viện Cobham sau đó 3 tuần. Đội bóng đến từ Portsmouth vô địch với nguồn cảm hứng Mason, và cậu nhóc 6 tuổi biết đây chính là nơi mình thuộc về.

Đó là sự khởi đầu của một tình yêu kéo dài 15 năm. Cậu nhóc quật cường đến từ miền nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả. Martin Taylor, người có 15 năm làm tuyển trạch viên cho Chelsea, nhận xét: “Đó là một anh chàng nhỏ con nhưng gan góc và đầy cá tính”. Michael Beale, người phụ trách mảng đào tạo trẻ thì nhớ lại: “Các HLV luôn đến sớm 30-40 phút trước mỗi buổi tập và lần nào, Mount cũng đã có mặt ở đó với trái bóng trong chân”.

Nhờ nỗ lực vượt bậc ấy, Mount đã thường xuyên khoác áo đội U23 của Chelsea khi mới 17 tuổi. Trong một trận đấu của đội dự bị The Blues với Southampton hồi tháng 11/2016, cậu nhóc này đã chơi hay đến mức khiến các đàn anh xuống từ đội 1 như John Terry, Michy Batshuayi, Cesc Fabregas, Kurt Zouma bất ngờ, còn HLV Antonio Conte thì theo dõi không chớp mắt từ khán đài. Nhưng Mount sẽ không thể trưởng thành như hiện tại, nếu không có những chuyến “tu nghiệp” tại Vitesse và Derby County.

Tiền vệ này từng gặp khó khăn trong những ngày đầu ở Hà Lan, đến mức cha mẹ định gọi anh về. Nhưng Mount đã nhanh chóng chiếm được suất đá chính ở Vitesse, trước khi kết thúc mùa giải 2017/18 với 13 bàn thắng, 10 đường kiến tạo cùng một vị trí trong Đội hình xuất sắc nhất mùa.

Mùa giải 2018/19 đánh dấu một bước tiến mới, khi anh trở thành trụ cột của Derby County dưới bàn tay của HLV Frank Lampard. Và cơ hội lớn đã đến ở đầu mùa này, khi lệnh cấm chuyển nhượng của FIFA buộc Chelsea phải gọi các cầu thủ cho mượn trở lại. Để rồi Mount không chỉ thực hiện được giấc mơ lên đội 1, mà còn trở thành ngôi sao mới tại Stamford Bridge.

Không đá bóng thì sẽ đấm bốc
Giống Wayne Rooney, ngoài bóng đá, Mason Mount còn mê cả đấm bốc. Niềm đam mê này được truyền từ ông ngoại của anh, một cựu công nhân làm đường kiêm võ sĩ quyền Anh nghiệp dư khi còn trẻ. Ông ngoại anh tên Bill có 3 cô con gái. Và khi Mount ra đời, ông như tìm được cậu con trai mà mình vẫn ước ao để truyền nghề. Nếu không có đôi chân tuyệt vời để đá bóng, có lẽ tiền vệ này đang tập nhảy dây và đấm bao cát. Tuy nhiên, những ngày tập đấm bốc cũng không phải là vô ích, khi nó giúp Mount có được sự dẻo dai và tinh thần chiến đấu rực lửa.

Thủ lĩnh của thế hệ 1999-2000
Chelsea từng có một lứa cầu thủ tài năng sinh năm 1999-2000, và Mount chính là cái tên nổi bật nhất của thế hệ ấy. Chỉ tiếc là trong “class of 1999”, chỉ Mount và Reece James tiếp tục gắn bó với màu áo Chelsea đến hiện giờ. Còn Declan Rice (West Ham), Rhian Brewster (Liverpool) và Eddie Nketiah (Arsenal) sau đó đều chuyển đến lò đào tạo của những CLB khác.

4. Tầm quan trọng của Mason Mount thể hiện ở việc, anh đang là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 4 của Chelsea với 2.866 phút trên mọi mặt trận mùa này. Thành tích của Mount chỉ kém thủ quân Cesar Azpilicueta (3.333), thủ thành Kepa (3.000) và tiền vệ đàn anh Jorginho (2.965).

XEM THÊM

Vì sao lò trẻ ở Chelsea thành công?

Vòng luẩn quẩn của các cầu thủ trẻ

Frank Lampard, viên gạch cuối cùng cho hệ thống đào tạo trẻ Chelsea

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City mê mệt Vua phá lưới U17 World Cup Man City mê mệt Vua phá lưới U17 World Cup

    Cầu thủ tuổi teen mà HLV Pep Guardiola muốn nhất thời điểm này là Sontje Hansen của Ajax - chân sút giành danh hiệu Vua phá lưới tại u17 World Cup 2019.

  • Các CLB Ngoại hạng Anh lo nơm nớp về tương lai cúp châu Âu Các CLB Ngoại hạng Anh lo nơm nớp về tương lai cúp châu Âu

    Cho đến hiện tại vẫn chưa có một xác nhận nào cho ngày diễn ra các trận chung kết Champions League và Europa League mùa giải 2019/20.

  • 200 triệu bảng cho Kane, tại sao không? 200 triệu bảng cho Kane, tại sao không?

    Chúng ta đang nói về giá chuyển nhượng đạt mức kỷ lục thế giới mà Tottenham vừa “hét” đối với ngôi sao Harry Kane của họ. Ngay lập tức, đề tài về địa chỉ tiếp theo của Kane tạm thời nhường chỗ cho con số ấy. Kane có đáng giá đến 200 triệu bảng?

  • Arsenal bị người cũ chê đang bỏ phí tiền vệ cực giống Patrick Vieira Arsenal bị người cũ chê đang bỏ phí tiền vệ cực giống Patrick Vieira

    Tiền vệ lừng danh một thời của Arsenal là Gilberto Silva mới đây khẳng định, đội chủ sân Emirates đang sở hữu một cầu thủ có phong cách rất giống với cựu danh thủ Patrick Vieira là Mohamed Elneny. Đáng tiếc là ở Arsenal cầu thủ này lại không có nhiều đất diễn.

  • 25 cầu thủ Premier League bị mất giá nhất mùa này 25 cầu thủ Premier League bị mất giá nhất mùa này

    Thế giới bóng đá ngày càng khắc nghiệt và chỉ cần hơi sa sút phong độ, các cầu thủ sẽ ngay lập tức bị mất giá. Tình hình này càng căng thẳng tại Premier League, giải đấu được xem là khốc liệt nhất thế giới.

  • Sao Man City đau đáu chuyện trở lại đội bóng cũ Sao Man City đau đáu chuyện trở lại đội bóng cũ

    Tiền vệ Bernardo Silva cho biết muốn trở lại Benfica bởi anh đã không có cơ hội ra sân cho đội một trong thời gian tại đây.

  • M.U được khuyên đừng dại tống khứ Pogba M.U được khuyên đừng dại tống khứ Pogba

    Cựu thủ thành Mark Bosnich cho rằng Man United nên giữ tiền vệ Paul Pogba lại để kết hợp cùng Bruno Fernandes thay vì bán anh đi vào hè 2020.

  • Khởi đầu của Giggs qua lời các nhân chứng Khởi đầu của Giggs qua lời các nhân chứng

    Tài năng của Ryan Giggs thì ai cũng rõ. Vị thế của anh trong lịch sử của Manchester United thì chẳng mấy ai không biết. Nhưng ngày Giggs ra mắt, khi còn chưa ai biết anh là ai, thì thế nào?

  • Vì đâu Premier League đá phạt kém? Vì đâu Premier League đá phạt kém?

    Việc Premier League ngày càng có ít bàn thắng từ sút phạt là một xu hướng rất khó đảo ngược. Từ chỗ có hàng chục quả đá phạt thành công mỗi mùa, giờ đây chỉ có 16 tình huống như thế sau hơn 2/3 chặng đường ở Premier League 2019/20. Vì đâu nên nỗi?

  • Vì sao lò trẻ ở Chelsea thành công? Vì sao lò trẻ ở Chelsea thành công?

    Chelsea đang thống trị những giải trẻ ở Anh. Đội 1 The Blues mùa này cũng có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Trong một thập kỷ trở lại đây, Chelsea chính là đội xuất sắc nhất Premier League về đào tạo trẻ. Câu hỏi đặt ra là vì sao The Blues lại đang thành công?

  • Vòng luẩn quẩn của các cầu thủ trẻ Vòng luẩn quẩn của các cầu thủ trẻ

    Nếu bạn là sinh viên mới ra trường đi nộp đơn xin việc, bạn sẽ gặp một yêu cầu rất khó nhằn: “Chỉ tuyển người có kinh nghiệm”. Mâu thuẫn nằm ở chỗ: tân cử nhân, tân kỹ sư làm sao mà có kinh nghiệm, trong khi họ mới là người cần việc nhất? Còn nếu không được đi làm thì sao tạo được người có kinh nghiệm để mà tuyển?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x