
Bộ đôi người Brazil là Matheus Cunha và Casemiro đều ghi bàn, giúp Man United giành chiến thắng 4-2 trước Brighton trong trận đấu tại vòng 9 Premier League đêm thứ Bảy.
Bàn thắng đầu tiên của Cunha trong màu áo Man United mở tỷ số cho đội chủ sân Old Trafford, trước khi Casemiro nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm bị đổi hướng vào lưới đối phương chỉ 10 phút sau đó.
Cột mốc lịch sử được thiết lập khi Casemiro ghi bàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, Man United có hai cầu thủ Brazil khác nhau cùng lập công trong một trận đấu.
Trước đó, nhiều danh thủ xứ Samba từng khoác áo đội chủ sân Old Trafford như Antony, Alex Telles, Fred, Andreas Pereira, Rafael, Fabio, Anderson và Kleberson, nhưng chưa bao giờ tạo nên dấu ấn đặc biệt như cặp đôi Cunha – Casemiro ở trận này.
Với cá nhân Cunha, anh đã có bàn thắng thứ 7 từ ngoài vòng cấm kể từ đầu mùa trước, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng của tiền đạo người Brazil tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi phản công nhanh mà Amorim đang xây dựng.

Phát biểu sau trận, Matheus Cunha chia sẻ với BBC Sport: “Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này. Tôi đã nỗ lực rất nhiều cho khoảnh khắc này. Đây là CLB mà tôi luôn mơ được góp mặt, và màn trình diễn hôm nay cần trở thành điều bình thường đối với Man United. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi là một phần của đội bóng này. Bàn thắng đầu tiên tại Old Trafford, đó là giấc mơ của tôi, nhưng tất nhiên, chiến thắng mới là điều quan trọng hơn”.
“Tôi đã nói đùa với Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko rằng tôi cần được trải qua cảm giác ghi bàn này. Tôi đã rất háo hức, và khi làm được, họ nói ‘Giờ thì cậu có thể tận hưởng rồi đó.’ Suốt cả ngày hôm nay, tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ đồng đội, và thật hạnh phúc khi được là một phần của tập thể này”.
“Chúng tôi cần bình tĩnh hơn một chút trong lần tới. Ai cũng biết Brighton là đội bóng có chất lượng, họ luôn khiến mọi trận đấu trở nên khó khăn và có khả năng ngược dòng. Nhưng cuối cùng, chiến thắng mới là điều quan trọng nhất”.
“Tôi nghĩ giờ đây chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi cần xem cảm giác này là điều tự nhiên. Đây là một CLB phải luôn ở trong nhóm dẫn đầu, và tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục duy trì phong độ này để kết thúc mùa giải ở vị trí mong muốn”.
Với chiến thắng này, Man United đã vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm. Pháo thủ sẽ gặp Crystal Palace vào tối Chủ Nhật.
Đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League khi làm khách trên sân Nottingham Forest vào thứ Bảy tuần tới. Sau đó, họ sẽ hành quân đến Bắc London để chạm trán Tottenham Hotspur vào ngày 8/11, trước khi trở lại Old Trafford tiếp đón Everton vào ngày 24/11.





















