
Amad Diallo đã bị từ chối một quả phạt đền gây tranh cãi trong trận gặp Brighton, sau khi VAR can thiệp. Tình huống xảy ra khi Amad va chạm với Maxim De Cuyper trong vòng cấm.
Ban đầu, có vẻ như hậu vệ của Brighton đã phạm lỗi, nhưng các góc quay chậm cho thấy De Cuyper dường như đã chạm nhẹ vào bóng trước tiên.
Trọng tài Anthony Taylor lập tức phẩy tay từ chối khiếu nại, cho rằng việc De Cuyper chạm bóng trước đã cứu anh khỏi việc phạm lỗi dẫn đến phạt đền.
Tuy nhiên, người hâm mộ Man United vô cùng tức giận với quyết định này, dù đội bóng của họ khi đó vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0 trước đối thủ. Matheus Cunha ghi bàn thắng đầu tiên cho Quỷ đỏ ở phút 24, trước khi Casemiro nhân đôi cách biệt 10 phút sau bằng một cú sút chạm người đổi hướng.

Hiệp hai diễn ra đầy kịch tính khi Bryan Mbeumo nâng tỷ số lên 3-0 cho MU, song Brighton vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Danny Welbeck và Charalampos Kostoulas, khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Tuy vậy, Mbeumo đã hoàn tất cú đúp trong thời gian bù giờ để ấn định chiến thắng 4-2 cho MU.
Sau trận đấu, Premier League đã ra thông báo trên mạng xã hội giải thích lý do không cho MU hưởng phạt đền: "Quyết định không cho Manchester United hưởng phạt đền đã được VAR kiểm tra và xác nhận, bởi cầu thủ De Cuyper được xác định là đã chạm vào bóng".
Thế nhưng, phản ứng của người hâm mộ vô cùng dữ dội, cả trên sân lẫn qua mạng xã hội, khi họ cho rằng Quỷ đỏ đã bị xử ép. Tài khoản @TurkTalksFC bức xúc: "Tôi có thể thấy đó là một quả phạt đền rõ ràng từ khán đài. Vừa xem lại tình huống. Các ông đang đùa à".
Trong khi đó, nhà báo @samuelluckhurst chỉ trích dữ dội tổ trọng tài: "Thật nực cười từ trọng tài Taylor và VAR. Nhìn rõ ràng là phạt đền. Taylor từng nói gần đây rằng ‘trọng tài không thể hoàn hảo’. Đúng, nhưng đây là một quyết định quá dễ mà cũng sai".























