Bóng Đá Plus trên MXH

Mohamed Salah cáo buộc bị Liverpool 'đẩy ra đường', ngày chia tay đã điểm

01 giờ trước
Mohamed Salah đã bất ngờ mở đường cho khả năng rời Liverpool sau khi mối quan hệ giữa anh và Arne Slot rạn nứt, đồng thời cáo buộc CLB “đẩy tôi ra đường”.

    "Liverpool không giữ lời"

    Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử Liverpool đã quay lưng lại với CLB trong một cuộc phỏng vấn gây sửng sốt, sau khi bị Slot loại khỏi đội hình thi đấu ba trận liên tiếp, bao gồm trận hòa 3-3 trước Leeds United hôm thứ Bảy.

    Anh cho biết mình có thể sẽ nói lời chia tay với các CĐV tại Anfield vào thứ Bảy tới trước khi lên đường dự Cúp các Quốc gia châu Phi vào ngày 15/12. Hiện đang có sự quan tâm từ Saudi Arabia muốn đưa ngôi sao người Ai Cập đến Trung Đông.

    Salah, 33 tuổi, đã ký hợp đồng mới vào tháng 4 sau nhiều tháng đàm phán, cam kết ở lại CLB đến hết mùa giải tới. Tuy nhiên, việc Salah ở lại sau kỳ chuyển nhượng tháng Một hiện bị đặt dấu hỏi lớn sau khi Slot gạt anh ra khỏi các trận gặp West Ham, Sunderland và Leeds. Ở trận đấu với Leeds, anh dường như đã vẫy tay chào CĐV sau tiếng còi mãn cuộc.

    “Tôi không thể tin rằng mình phải ngồi dự bị suốt 90 phút!”, Salah nói. “Lần thứ ba liên tiếp ngồi ghế dự bị, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thành thật mà nói, tôi rất, rất thất vọng. Tôi đã làm rất nhiều cho CLB này trong nhiều năm, đặc biệt là mùa trước".

    “Giờ tôi phải ngồi dự bị và tôi không biết lý do. Có vẻ như CLB đã đẩy tôi ra đường. Đó là cảm giác của tôi. Tôi nghĩ rất rõ ràng rằng có ai đó muốn tôi phải gánh hết mọi lỗi lầm".

    “Tôi đã nhận được nhiều lời hứa trong mùa hè, nhưng đến giờ tôi ngồi dự bị ba trận, vì thế tôi không thể nói rằng họ đã giữ lời. Tôi từng nói nhiều lần rằng mình có mối quan hệ tốt với HLV, vậy mà đột nhiên chúng tôi chẳng còn mối quan hệ nào. Tôi không biết vì sao, nhưng theo những gì tôi thấy thì có ai đó không muốn tôi ở CLB”.

    Không được đối xử đúng mực

    Salah đã ghi 250 bàn thắng trong thời gian khoác áo Liverpool, sau khi gia nhập từ AS Roma với mức phí ban đầu 36,5 triệu bảng vào năm 2017. Sau khi giành hai danh hiệu Premier League, anh có thể sẽ nói lời chia tay người hâm mộ vào thứ Bảy trong trận gặp Brighton.

    “CLB này, tôi luôn ủng hộ. Các con tôi cũng vậy. Tôi yêu CLB này rất nhiều. Hôm qua tôi đã gọi cho mẹ, mọi người không biết tôi có đá chính hay không. Và tôi rất buồn khi phải nói với họ điều này”, Salah chia sẻ.

    “Hôm qua tôi nói với gia đình: hãy đến xem trận gặp Brighton. Tôi không biết mình có được ra sân không, nhưng tôi sẽ tận hưởng nó. Trong đầu tôi, tôi sẽ tận hưởng trận đấu đó, bởi tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo".

    “Tôi sẽ có mặt ở Anfield để nói lời tạm biệt với người hâm mộ rồi đi dự CAN Cup. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi ở đó”.

    Salah khẳng định anh không chấp nhận việc phải ngồi dự bị tại Anfield, mở ra khả năng chuyển CLB ngay tháng Một sau khi trở về từ CAN Cup.

    “Đối với tôi, điều này là không thể chấp nhận. Tôi không biết vì sao nó lại xảy ra. Tôi không hiểu nổi. Nếu chuyện này xảy ra ở nơi khác, bất kỳ CLB nào cũng sẽ bảo vệ cầu thủ của họ”, anh nói. “Còn ở đây, theo cách tôi thấy, họ ném Mo xuống gầm xe buýt và coi tôi là vấn đề của đội. Nhưng tôi không nghĩ mình là vấn đề. Tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB".

    “Tôi muốn nhận được sự tôn trọng. Tôi không cần phải ngày nào cũng chiến đấu cho vị trí của mình, bởi tôi đã giành lấy nó. Tôi không nghĩ mình lớn hơn ai, nhưng tôi đã xứng đáng với vị trí đó. Đây là bóng đá, mọi chuyện là như vậy. Trong bóng đá, không ai biết trước được điều gì. Nhưng tôi không chấp nhận tình cảnh này. Tôi đã làm rất nhiều cho CLB”.

    Salah nhấn mạnh rằng anh cảm thấy mình không được đối xử đúng mực sau 8 năm ở Anfield, và nói thêm: “Tôi đã ở CLB này, ghi nhiều bàn hơn bất kỳ ai trong thế hệ này. Từ khi tôi đến Premier League, tôi không nghĩ có ai ghi nhiều bàn và kiến tạo hơn tôi. Trong toàn Premier League".

    “Tôi nhớ có lần Harry Kane không ghi bàn trong 10 trận, mọi người trong truyền thông đều nói: ‘Ồ, Harry sẽ ghi bàn sớm thôi’. Nhưng khi nói đến Mo, ai cũng nói: ‘Anh ta cần ngồi dự bị’. Tôi xin lỗi Harry!”.

    Với bài phỏng vấn này, Salah dường như đã chính thức cắt đứt mối quan hệ với Liverpool. Ngày anh rời CLB vùng Merseyside có lẽ đang đến gần.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay