Bóng Đá Plus trên MXH

Một mùa Hè lãng phí khiến Liverpool sụp đổ như thế nào?
Trung Nghĩa • 19:23 ngày 17/01/2023
Liverpool đã không mang về một tiền vệ chất lượng nào trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022. Để rồi tới thời điểm hiện tại, The Kop sa sút không phanh và đối diện cơn khủng hoảng tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Juergen Klopp.

    Việc Klopp không có khả năng củng cố hàng tiền vệ đã kiệt quệ của Liverpool một lần nữa bị phơi bày trong thất bại khó tin với tỷ số 0-3 trước Brighton. Thậm chí, Klopp còn coi thất bại này là trận thua tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Điều này cho thấy sự thất vọng đã tới cực hạn, bởi nên nhớ trong mùa giải cuối dẫn dắt Dortmund, ông còn suýt phải xuống hạng. 

    Đội bóng nào cũng có chu kỳ thành công nhất định và sẽ phải tới lúc sa sút. Nhưng điều này đã đến với Liverpool quá nhanh. Mới mùa trước, họ còn suýt giành “cú ăn 4” (thực tế đã vô địch 2 giải và về nhì 2 giải còn lại). Có lẽ, việc cố gắng quá sức ở mùa trước đã ảnh hưởng nặng nề tới Liverpool ở mùa này.

    Sự mệt mỏi về thể xác và thất vọng về tinh thần khiến những đôi chân không còn hoạt động như ý muốn. Rõ ràng, những kết quả tồi tệ đã đánh sập sự tự tin của các cầu thủ Liverppol. Thêm vào đó là những chấn thương liên miên của các trụ cột. 

    Và sự sa sút lớn nhất chính là ở hàng tiền vệ. Tuyến giữa của The Kop đã không hoạt động tốt trong cả mùa giải. Họ không mang lại sự quyết liệt, mạnh mẽ và năng động cần thiết để đội hoạt động hiệu quả với đội hình cao và cường độ cao. 

    Nhịp trống nhịp nhàng trong thứ bóng đá hạng nặng của Klopp rõ ràng không hài hòa trong nhiều tháng và tác động cơ bản của điều đó là các đối thủ có thể tạo ra những khoảng trống trước Liverpool một cách dễ dàng. Theo thống kê, Lữ đoàn đỏ để cho các đối thủ tạo ra 51 cơ hội rõ ràng sau 17 trận đấu ở mùa giải này, chỉ có Leeds và Fulham là có thành tích tệ hơn.

    Brighton trở thành đội mới nhất được hưởng lợi từ sự sa sút của Liverpool. Và dù Klopp nhấn mạnh toàn đội đã thi đấu kém cỏi, thì một lần nữa các tiền vệ lại là những người mắc lỗi nổi bật nhất và đáng nói nhất. 

    Klopp chưa tìm được lối thoát cho Liverpool

    Thiago Alcantara hầu như không hiệu quả ở vai trò nhô cao, trong khi Henderson và Fabinho hoàn toàn bị áp đảo trong vai trò “trục kép” ở giữa sân. Họ không thể gây sức ép hiệu quả hoặc truy đuổi bất kỳ cầu thủ áo xanh trắng nào. Điều này đã gây căng thẳng cho hàng phòng ngự của Liverpool. Kết quả cuối cùng, số bàn thua ở mùa giải này của The Kop đã lên tới con số 25, nhiều nhất sau 18 trận ở bất kỳ mùa nào dưới thời Klopp.

    Nói một cách thẳng thắn, Henderson và Fabinho trông giống như những ông già đang chơi trò chơi của một chàng trai trẻ. Ở mức độ nào đó, họ - lần lượt là 32 và 29 tuổi - đã nỗ lực không ngừng khi trở thành những tiền vệ lâu năm dưới thời Klopp. Họ đã cống hiến mọi thứ để theo đuổi thành công và mùa giải này dường như họ đã không thể cố được nữa. Chính vì thế, việc họ bị rút ra trong hiệp 2 đã mang tính biểu tượng: một cái gật đầu cho sự kết thúc của một thời đại và sự cần thiết của một thời đại khác để bắt đầu.

    Có thể lập luận rằng Liverpool lẽ ra phải nhìn thấy điều này sắp xảy ra và việc họ không ký hợp đồng với ít nhất một tiền vệ chất lượng cao vào mùa Hè năm ngoái là một hành động cẩu thả. 

    Công bằng mà nói, The Kop đã theo đuổi Aurelien Tchouameni nhưng Real đã đánh bại họ để có được chữ ký của tuyển thủ Pháp. Tuy nhiên, đáng lẽ phải có những kế hoạch thay thế được đưa ra. Nhưng Liverpool đã không làm gì cả. Việc chiêu mộ mục tiêu số 1 là Jude Bellingham sẽ chỉ có thể diễn ra sớm nhất vào mùa Hè tới. 

    Ngày càng nhiều người hâm mộ đổ lỗi cho Fenway Sports Group về tình trạng trì trệ hiện tại. Họ cho rằng những ông chủ người Mỹ muốn bán câu lạc bộ nên không muốn chi tiền cho chuyển nhượng dù biết rõ đội bóng đang sa sút.

    Mọi thứ đang khá u ám ở Liverpool và nhiệm vụ của Klopp, bắt đầu từ trận đá lại vòng 3 FA Cup với Wolves, là thay đổi bầu không khí ở một đội bóng đã hạnh phúc quá lâu. Để điều đó xảy ra, ông cần phải thực hiện những thay đổi và không có nơi nào cấp thiết hơn là tuyến giữa.

    Tchouameni tiết lộ lý do từ chối Liverpool
    Mới đây tiền vệ Aurelien Tchouameni đã giải thích lý do tại sao anh từ chối Liverpool để gia nhập Real Madrid. “Đội đầu tiên liên hệ với tôi là Liverpool, chúng tôi đã có những cuộc thảo luận. Rồi sau đó Real vào cuộc”, Tchouameni giải thích với Le Parisien. “Và trong đầu tôi mọi thứ đều rõ ràng. Tôi chỉ muốn đến Real chứ không phải bất kỳ CLB nào khác. Đó là đội bóng lớn nhất thế giới. Nếu bạn muốn đạt được những điều tuyệt vời thì không nơi nào tốt hơn là Real”.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Liverpool
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay