Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bất lực nhìn đội nhà nhận thất bại trước Brentford ngay sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Athletic Bilbao ở lượt đi bán kết Europa League hôm thứ Năm. Dù ghi 2 bàn thắng muộn nhờ công của Alejandro Garnacho và Amad Diallo, Quỷ đỏ vẫn không thể tránh khỏi một trận thua bạc nhược, trong đó có thời điểm bị dẫn tới 1-4.
Điều đáng lo ngại hơn là Man United có thể mất hai trụ cột trong trận lượt về sắp tới gặp Bilbao tại Old Trafford. Trung vệ Matthijs de Ligt buộc phải rời sân chỉ sau 35 phút thi đấu vì va chạm với Bryan Mbeumo và được thay bằng Harry Maguire. Trong khi đó, hậu vệ trái Luke Shaw – người đã có pha phản lưới nhà trong hiệp một – cũng bị rút ra nghỉ giữa trận, nhường chỗ cho tài năng trẻ Leny Yoro.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim tỏ ra đầy lo lắng: “Tôi chưa rõ tình hình của De Ligt nên thực sự lo lắng – không chỉ cho trận đấu vào thứ Năm tới. Chúng tôi thay Luke Shaw ở giờ nghỉ để giữ sức cho cậu ấy, nhưng điều khiến tôi bận tâm là mức độ nghiêm trọng của các chấn thương và ảnh hưởng của chúng đến mùa giải năm sau”.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với BBC, Amorim nói thêm: “Hiện vẫn chưa thể kết luận gì. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện không nghiêm trọng. Chúng tôi đã phải mạo hiểm với Maguire, còn Shaw thì không thể tiếp tục vì chúng tôi cần cậu ấy cho trận đấu giữa tuần”.
Man United đang nắm lợi thế lớn với cách biệt 3 bàn trước Bilbao. Tuy nhiên, việc Europa League là con đường duy nhất để giành vé dự Champions League mùa tới khiến đội chủ sân Old Trafford không thể chủ quan.
Amorim thừa nhận: “Chúng tôi chưa đủ sức cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League lúc này. Nhưng chúng tôi phải giành chiến thắng, phải vô địch Europa League để tri ân người hâm mộ. Sau đó, chúng tôi sẽ có thời gian chuẩn bị kỹ hơn để thích nghi với hai đấu trường”.
Man United sẽ trở lại mặt trận quốc nội vào ngày 11/5 tới khi tiếp đón West Ham trên sân nhà Old Trafford tại vòng 36 Premier League.