Amorim trên đường thành HLV tệ nhất MU
Ngày Ruben Amorim đặt chân đến Old Trafford, giới mộ điệu hồ hởi nói về “một triết lý mới”, “một cuộc cách mạng pressing”, “một lối chơi đậm chất châu Âu hiện đại”. Người ta còn vẽ ra viễn cảnh ông sẽ biến MU thành cỗ máy chiến thắng như từng làm ở Sporting Lisbon.
Nhưng giờ thì sao? Triết lý của Amorim biến thành một sự bảo thủ đến mức khó chịu, pressing chẳng thấy đâu, chỉ toàn là những đôi chân loạng choạng, chuyền sai nhiều hơn chuyền đúng.
Nực cười hơn, dù được trao toàn quyền, mạnh tay gạt bỏ công thần, rước về hàng loạt tân binh, Amorim vẫn loay hoay như một kẻ học việc.
Thậm chí, ông còn đang trên đường trở thành HLV tệ nhất lịch sử Quỷ đỏ, một danh hiệu chẳng ai muốn có, nhưng MU lại luôn biết cách… sưu tầm khi các HLV của họ cứ ngày càng tệ đi
Trận derby nhục nhã
Man City mùa này yếu hơn hẳn chính họ những năm trước. Hàng thủ hớ hênh, hàng công thiếu sắc bén, phong độ phập phù. Thêm vào đó, họ bước vào trận đấu này với nhiều cầu thủ gặp chấn thương
Thế nhưng, trước một Man City te tua và kém cỏi như vậy, MU vẫn thua trắng 3 bàn, không phản kháng, không nổi loạn, chẳng có lấy một chút tự hào tối thiểu.
Đội bóng từng gieo rắc ác mộng khắp châu Âu giờ đá derby mà như… đi dạo. Các cầu thủ áo đỏ chuyền bóng rối loạn và đứng nhìn đối thủ đá như tập.
Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Amorim chỉ biết lắc đầu bất lực, còn trên khán đài, người hâm mộ thì câm lặng, không phải vì buồn mà vì đã quá quen với cảnh này.
Khi nào MU hết “ngớ ngẩn”?
Tiền bạc không phải vấn đề với MU. Vấn đề là họ chi tiền như kẻ mất trí. Antony, Sancho, Mount, Onana, Hojlund… danh sách “bom tấn” dài dằng dặc, nhưng hiệu quả thì toàn bom xịt. Bruno Fernandes ngày càng sa sút còn những bản hợp đồng mới cũng chẳng mang lại tác động tích cực là mấy.
MU đã chi hàng tỷ bảng từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu, nhưng kết quả là gì? Một mớ hỗn độn không lối thoát. Họ thay HLV như thay áo: Mourinho, Solskjaer, Ten Hag rồi giờ đến Amorim. Nhưng bất kể ai đến, kịch bản vẫn cũ: đá kém, thua đậm, và tiếp tục làm trò cười cho cả Premier League.
Người ta hỏi bao giờ MU vô địch trở lại? Xin thưa, câu hỏi đó xa xỉ quá. Điều đáng hỏi là: bao giờ MU mới hết ngớ ngẩn? Một đội bóng với truyền thống hào hùng, với lượng fan hùng hậu khắp hành tinh, lại cứ tự biến mình thành con rối, cứ ngụp lặn trong sự hỗn loạn.
Trận thua 0-3 trước Man City chỉ là một dấu mốc nữa trong chuỗi bi kịch kéo dài. Một đội bóng “không biết xấu hổ” khi cứ thất bại rồi lại hứa hẹn, rồi lại thất bại tiếp. Nếu không có một cuộc cách mạng thật sự từ gốc rễ, MU sẽ còn mãi là trò cười, mãi là tập thể ngớ ngẩn nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại.