Billy Vigar gia nhập Arsenal lúc mới 14 tuổi và tiến bộ qua các cấp độ trẻ đến đội U21, nơi anh có 4 lần ra sân. Anh từng được cho Derby County mượn (thi đấu cho đội U21) và tiếp đó là CLB Eastbourne Borough tại National League South. Sau khi rời Arsenal vào tháng 7 năm ngoái, Vigar khoác áo Hastings United ở mùa 2024/25 trước khi gia nhập Chichester vào tháng 8.
Vigar đã gặp chấn thương khi thi đấu cho Chichester City tại giải hạng 7 bóng đá Anh, trong trận gặp Wingate & Finchley trên sân Maurice Rebak hôm 20/9. Vigar va chạm mạnh với bức tường gạch chạy dọc đường biên, khi anh đang nỗ lực giữ bóng trong sân. Đáng buồn, Billy Vigar không thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Thông báo đưa ra từ Chichester có đoạn: “Sau khi bị chấn thương não nghiêm trọng, Billy Vigar đã rơi vào hôn mê. Cậu ấy cần phải phẫu thuật để tăng cơ hội sống. Dù ca phẫu thuật được thực hiện, nhưng do chấn thương quá nặng nên Billy đã ra đi mãi mãi vào sáng 25/9”.
Chỉ vài giờ sau khi Chichester City thông báo về sự ra đi của Billy Vigar, một kiến nghị về việc cấm tường gạch bao quanh các sân bóng tại Anh đã nhận được hàng nghìn chữ ký. “Cái chết của Billy Vigar thực sự đáng buồn. Chúng ta phải đảm bảo không ai khác phải chịu bi kịch tương tự như vậy”, một fan chia sẻ.
Cùng với đó, MU hiện đang cân nhắc sẽ cải tạo mặt sân Old Trafford sau cái chết thương tâm của Billy Vigar. Kể từ khi được “đại tu” vào giữa những năm 1990, mặt sân Old Trafford đã được nâng cao đáng kể và bao quanh bởi các biển quảng cáo. Trong diễn đàn được người hâm mộ MU được tổ chức mới đây, một cổ động viên đã đề cập đến số lượng chấn thương tại Ngoại hạng Anh càng gia tăng do cầu thủ va chạm với các biển quảng cáo khi lao vào với tốc độ cao.
Vì thế, không ít fan đã đặt ra câu hỏi về việc MU nên "đầu tư vào vật liệu trong suốt và mềm mại” nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Đại diện của MU cho biết: "Sức khỏe và an toàn của tất cả các cầu thủ là điều vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ xem xét rủi ro này và có hành động thích hợp."