Nhắc đến MU, nhiều cổ động viên bật ngay ra cụm từ "nát bét". Nặng nề quá phải không, nhưng đó chính xác là bộ mặt của Quỷ đỏ mùa trước, khi họ trình diễn bộ mặt thảm họa dưới thời tân HLV Ruben Amorim. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, MU thắng 17, hòa 8 và thua tới 17 trận, thu về điểm số trung bình chỉ 1,4.
Kết quả ra sao thì ai cũng rõ. MU cán đích thứ 15 ở Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 42 điểm sau 38 vòng, thành tích tệ nhất của CLB trong lịch sử giải đấu. Dĩ nhiên, với thứ hạng như vậy, Quỷ đỏ sẽ không thể góp mặt ở sân chơi châu Âu, ngay cả đó là Europa Conference League - giải đấu hạng ba của lục địa già.
Nhìn rộng ra, những hệ lụy thậm chí còn được giới chuyên gia đánh giá lớn hơn nhiều, bao gồm việc MU sẽ khó lòng thu hút các ngôi sao chất lượng đến Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng hè 2025. Về lý thuyết, chẳng mấy cầu thủ tên tuổi thèm đến một CLB bất ổn, có nguy cơ hủy hoại sự nghiệp cao và chỉ quanh quẩn thi đấu ở giải quốc nội như MU.
Thế nhưng, thực tế lại rất khác. Cho đến nay, MU đã chính thức đưa về 3 tân binh gồm Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Diego Leon. Trong số này, Cunha cùng Mbeumo là 2 cái tên đã quá nhẵn mặt với người hâm mộ, bởi họ đều thi đấu cực hay lần lượt trong màu áo Wolves và Brentford tại Premier League mùa trước.
Nhiều người có thể cho rằng Cunha và Mbeumo chỉ là những cầu thủ làng nhàng, song chẳng có ai làng nhàng mà lại đứng ở Top 10 tay săn bàn nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2024/25. Cunha gọi việc cập bến Old Trafford là "giấc mơ thành hiện thực", trong khi Mbeumo từng chỉ "một lòng một dạ" chờ MU bất chấp được Tottenham theo đuổi.
Nếu cập bến Spurs, Mbeumo sẽ tái hợp với ông thầy cũ Thomas Frank, đồng thời được nếm trải bầu không khí Champions League đỉnh cao - điều mà mọi cầu thủ đều khao khát. Nhưng không, Mbeumo từ chối tất cả chỉ để được khoác lên mình chiếc áo đỏ của Man United. Cũng may là nhờ có tình yêu cùng sự quyết tâm của tiền đạo người Cameroon, MU mới có thể "chiến đấu" đến cùng với Brentford để thương vụ được hoàn tất sau thời gian dài.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là sức hút của MU. Nghe đến đây, nhiều người có thể sẽ phản bác: "Đến MU vì tiền chứ yêu gì với danh tiếng gì cái CLB từng ngấp nghé đáy xã hội này". Hãy khoan đánh giá và nhìn vào thương vụ Benjamin Sesko để đưa ra một nhận xét công tâm thay vì thiên về cảm xúc.
Hiện tại, MU sắp sửa hoàn tất việc chiêu mộ Sesko từ RB Leipzig, khi tiền đạo người Slovenia đã có mặt ở Manchester để kiểm tra y tế. Trước đó, truyền thông Anh đưa tin Sesko đã từ chối mức lương cao hơn mà Newcastle đề nghị để chọn đến MU. Cụ thể, "Chích chòe" sẵn sàng trả cho chân sút 22 tuổi 220.000 bảng/tuần, nhưng anh chấp nhận tới Quỷ đỏ chỉ để nhận 160.000 bảng/tuần.
Vậy, một ngôi sao triển vọng được hàng loạt ông lớn ở châu Âu săn đón sẵn sàng đến MU có phải vì tiền? Chắc chắn là không. Newcastle đơn giản là không có sức hút bằng MU, ngay cả khi họ hiện thuộc nhóm đầu Premier League và có vé dự Champions League 2025/26. Nếu đặt địa vị vào các cầu thủ nêu trên, chúng ta sẽ chọn CLB nào? Hãy đừng dối lòng.
Thêm một điều nữa, bên cạnh sức hút từ cái tên MU, các ngôi sao hiện giờ còn đang có một niềm tin vào sự phục hưng của Quỷ đỏ. Nghe thì có vẻ buồn cười, song thực tế là cái gì xấu nhất với MU đều đã xảy ra. Trên đời này, làm gì có cái gì xấu mãi bởi một lúc nào đó, đội bóng sẽ tìm được điểm cân bằng trước khi xoay chiều.
Mới nhất, MU đã hoàn tất dự án nâng cấp trung tâm Carrington trị giá 50 triệu bảng. Đây thực sự là một bước tiến quan trọng trong hành trình vực dậy MU của Sir Jim Ratcliffe, cho thấy CLB đã bắt đầu có sự chuyển mình, dù mọi thứ mới diễn ra bên ngoài sân cỏ. Tất cả được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho Quỷ đỏ từ mùa giải 2025/26, và đó cũng là một phần lý do khiến nhiều ngôi sao sẵn sàng hi sinh lợi ích bản thân để đến Old Trafford.
MU đã qua cơn bĩ cực? Có thể. Vậy còn ngày thái lai? Cần thêm thời gian, song có một điều chắc chắn: vị thế cùng sức hút của MU đang quay trở lại, cụ thể là không thể chối từ!