
Khi Benjamin Sesko bật cao đánh đầu đưa MU vượt lên dẫn Everton 2-1 ở phút 88, nhiều người có lẽ đã chắc mẩm về một thắng lợi cho Quỷ đỏ. Thế nhưng, phút 90+6, Ainsley Maitland-Niles tung cú sút xa tuyệt đẹp vào góc cao, kéo Everton trở lại khiến MU hoàn toàn chết lặng.
Quả thực, đây là một kết quả quá khó để nuốt trôi với người hâm mộ MU bởi Quỷ đỏ đã dẫn trước không chỉ một lần. Bryan Mbeumo mở tỷ số ngay sau giờ nghỉ bằng một pha xử lý cá nhân mãn nhãn. Everton gỡ hòa rồi MU lại vượt lên. Đến lúc ấy, thầy trò Carrick chỉ còn đúng một nhiệm vụ, đó là cố gắng bảo toàn lợi thế mong manh.
Dù vậy, MU rốt cuộc lại không làm được. Thành thực mà nói, Maitland-Niles xứng đáng nhận lời khen với cú đá từ xa không thể cản phá. Song nhìn từ phía MU, bàn thua ấy vẫn để lại cảm giác khó chịu. Một quả phá bóng không tốt của Noussair Mazraoui tạo điều kiện cho "người cũ" của Arsenal có khoảng trống và anh không bỏ lỡ cơ hội.
Nhìn theo góc độ nào đó, MU đã kém may với một khoảnh khắc như vậy. Nhưng không thể cứ mỗi lần đánh rơi chiến thắng lại quy tất cả cho sự thiếu may mắn. Đây đã là trận thứ ba liên tiếp MU thủng lưới 2 bàn tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Sau 3 vòng, Quỷ đỏ nhận 6 bàn thua, và theo Opta, đây mới chỉ là lần thứ hai trong 50 năm MU để lọt lưới ít nhất 2 bàn ở cả 3 trận đầu mùa.

Con số ấy không tự nhiên xuất hiện. Điều đáng nói hơn là Everton không hề chơi như một đội bóng chỉ chờ vận may. Đội chủ nhà tung ra 18 cú sút, 6 lần đưa bóng đi trúng đích và liên tục gây sức ép trong hiệp hai. MU có những thời điểm chơi tốt, nhưng họ không thể kiểm soát trận đấu đủ chắc chắn để bảo vệ lợi thế của mình.
Câu chuyện này rõ ràng rất đáng suy ngẫm. Thừa nhận rằng Carrick cần thời gian để hoàn thiện MU, song chúng ta hãy nhớ có sự khác biệt giữa việc chưa hoàn thiện và việc liên tục tự đẩy mình vào thế phải chạy theo trận đấu.
Ở vòng trước, MU đã hạ Ipswich tưng bừng 5-2 và tưởng như có thể nối tiếp bằng một chiến thắng nữa. Bruno Fernandes lập hat-trick, Mbeumo ghi bàn, còn Rashford cũng có những khoảnh khắc tích cực. Rõ ràng, hàng công của MU đang mang đến những tín hiệu đáng chờ đợi. Tuy nhiên, một đội bóng không thể cứ chờ vào khoảnh khắc của các ngôi sao rồi... "ngồi khấn", đặc biệt là khi hàng thủ vẫn để đối phương chọc thủng lưới 2 bàn mỗi trận.
Xét cho cùng, cách MU để trận đấu trôi khỏi tay vẫn rất quen thuộc, và đây chắc chắn không phải dáng dấp của một tập thể có thể ganh đua vé dự Champions League chứ đừng nói đến việc cạnh tranh chức vô địch. Sự thật là vậy. MU có thể đổ lỗi cho nhiều thứ, bao gồm những khoảnh khắc xuất thần từ phía cầu thủ Everton, song chính họ sẽ phải soi xét lại mình.
MU giờ thắng cũng chẳng xong!


























