
Ngay từ những phút đầu, Sunderland đã cho thấy sự lúng túng trong khâu triển khai bóng. Phút thứ 5, Habib Diarra để mất bóng nguy hiểm, nhưng Forest chưa thể tận dụng. Đội chủ nhà cũng có cơ hội đáp trả với cú dứt điểm của Chris Rigg ở phút thứ 7, song chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Matt Sels.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 17. Từ một tình huống phạt góc ngắn, Omari Hutchinson treo bóng vào vòng cấm, Igor Jesus đánh đầu đưa bóng đập trúng người Trai Hume trước khi bay vào lưới, mở tỷ số cho Forest. Bàn phản lưới này như “mồi lửa” cho cơn ác mộng của Sunderland.
14 phút sau, Forest tăng tốc chóng mặt. Chris Wood tận dụng sai lầm từ tuyến dưới của đối phương để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 34, Igor Jesus tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Morgan Gibbs-White dứt điểm tung lưới trong vòng cấm. Và chỉ 3 phút sau, chính Jesus hoàn tất một hiệp một hoàn hảo bằng bàn thắng thứ tư, sau khi tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm Sunderland.
Sang hiệp hai, Sunderland nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự. Họ tưởng chừng đã làm được điều đó khi Dan Ballard đưa bóng vào lưới sau tình huống đá phạt của Granit Xhaka. Tuy nhiên, VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi va chạm với thủ môn Matz Sels trước đó.

Dù chơi chậm lại, Forest vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Sunderland cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng và không tạo ra được sức ép đáng kể. Đến phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2, Elliot Anderson khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của đội khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 5-0.
Chiến thắng này giúp Nottingham Forest kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 8 trên mọi đấu trường, đồng thời tạo khoảng cách an toàn 8 điểm so với nhóm xuống hạng. Đặc biệt, phong độ chói sáng của Morgan Gibbs-White với 7 bàn trong 7 trận gần nhất đang trở thành điểm tựa lớn cho đội bóng.
Việc Nottingham tiến gần tới cửa trụ hạng cũng đẩy Tottenham vào tình thế khó khi họ sẽ chỉ còn đúng một cách là phải vượt mặt West Ham để giành lấy suất trụ hạng cuối cùng.
Về phía Sunderland, thất bại nặng nề này là lời cảnh báo rõ ràng. Dù đã sớm trụ hạng và có mùa giải nhìn chung thành công, việc để lọt lưới tới 8 bàn chỉ trong hơn 2 trận gần nhất cho thấy dấu hiệu sa sút đáng lo ngại. Tuy vậy, với sự ủng hộ không ngừng từ khán giả nhà, “Mèo đen” vẫn có thể khép lại mùa giải với nhiều điểm tích cực.

























