
Hành trình của Abdukodir Khusanov tại Man City khởi đầu bằng những hoài nghi nhiều hơn kỳ vọng. Bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro từ Lens khiến anh phải mang theo áp lực khổng lồ, và trận ra mắt trước Chelsea gần như là “cú sốc”: mắc lỗi dẫn đến bàn thua chỉ sau vài phút, kèm theo một thẻ vàng sớm. Với một cầu thủ trẻ chưa thông thạo tiếng Anh, đó là khởi đầu không thể khó khăn hơn.
Ngay cả Pep Guardiola cũng phải đùa rằng ông “cần học tiếng Nga hoặc Uzbekistan” để giao tiếp với học trò. Nhưng phía sau sự hài hước ấy là niềm tin. Guardiola không vội vàng phán xét, và Khusanov đã đáp lại theo cách mạnh mẽ nhất.
Chỉ ít ngày sau, trung vệ sinh năm 2004 ghi bàn trong trận gặp Leyton Orient, mở ra bước ngoặt. Từ một tân binh chệch choạc, anh dần chiếm suất đá chính và nhận những lời khen trực tiếp từ Guardiola. Tốc độ, khả năng xử lý bóng và tiềm năng phát triển giúp Khusanov nhanh chóng ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.
Tuy nhiên, hành trình không phải đường thẳng. Một vài sai lầm, bao gồm cả bàn phản lưới trước Brighton, khiến anh bị đẩy vào quãng thời gian “đóng băng” với hàng loạt trận không được sử dụng. Chấn thương mắt cá cũng khiến quá trình hòa nhập bị gián đoạn. Đó là giai đoạn thử thách bản lĩnh thực sự của cầu thủ trẻ này.

Nhận định Man City vs Southampton
Và Khusanov đã vượt qua.
Bước sang năm 2026, trung vệ người Uzbekistan trở lại mạnh mẽ và gần như không thể thay thế trong đội hình Man City. Anh ra sân 24/26 trận, phần lớn trong số đó là đá chính, thậm chí có chuỗi 9 trận liên tiếp chơi trọn vẹn 90 phút. Không còn là một dự án tiềm năng, Khusanov giờ là trụ cột nơi hàng thủ.
Điểm mạnh của anh không chỉ nằm ở thể chất. Guardiola từng nhấn mạnh rằng Khusanov “rất thông minh”, luôn đưa ra quyết định hợp lý dù sở hữu nền tảng tốc độ và sức mạnh vượt trội. Khả năng bứt tốc giúp anh trở thành phương án lý tưởng để đối đầu những cầu thủ nhanh như Vinicius Junior, trong khi những đường chuyền dài mở ra hướng tấn công mới cho Man City.
Màn trình diễn trước Burnley là minh chứng rõ nét: tỷ lệ chuyền chính xác 94%, 7 lần thu hồi bóng, 5 pha phá bóng và một tình huống cứu thua gần như chắc chắn. Không ngạc nhiên khi anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của đội bóng.
Sự tiến bộ của Khusanov còn thể hiện ở khả năng hòa nhập. Từ chỗ không nói được tiếng Anh, anh giờ đã có thể giao tiếp cơ bản, điều mà Guardiola hài hước nhận xét: “Cậu ấy không nói chuyện như William Shakespeare, nhưng ngày càng tiến bộ. Rất thông minh và luôn đưa ra quyết định đúng”. Ngay cả Erling Haaland cũng dành lời khen: "Khusanov thích nghi với môi trường mới, áp lực lớn và khác biệt văn hóa là điều không dễ dàng, nhưng cậu ấy đã làm được".
Từ một bản hợp đồng gây tranh cãi, Khusanov đang dần trở thành “kaiser” (hoàng đế) mới nơi hàng thủ Man City. Và nếu tiếp tục đà phát triển này, anh không chỉ là tương lai mà đã là hiện tại của đội chủ sân Etihad.



















_m.jpg)




