Son Heung-min chỉ biết khóc mà thôi

Từ 12:08 ngày 15-01-2023
“Son Heung-min, được đánh giá cao nhất nhưng lại chơi ở cấp độ tệ nhất và chỉ biết khóc sau khi kết thúc trận đấu”, đó là một trong những bình luận nổi tiếng do chính các CĐV Hàn Quốc đã nói về Son Heung-min sau trận thua Ghana 2-3 tại World Cup 2022. Đó là một bình luận mà rất ít người (dù có là fan của Son đi chăng nữa), có thể phản biện được.

Kỳ vọng về Son ở trên đất Qatar không đơn thuần chỉ là bàn thắng hay kiến tạo, triển khai lối chơi hay bùng nổ cứu giúp đội nhà, mà quan trọng nhất vì anh đang được coi là một trong những siêu sao của hành tinh, nên màn trình diễn của anh đòi hỏi ở đẳng cấp cao nhất.

Tuy nhiên như ta biết rồi, World Cup 2022 là một trong những giải đấu gây thất vọng nhất của Son Heung-min. Ngôi sao châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại đã có một màn trình diễn dưới sức với 4 trận đấu, 0 bàn thắng, 1 kiến tạo và 2 lần khóc như mưa. Hàn Quốc vẫn ghi dấu ấn với việc vào được vòng 1/8, nhưng dấu ấn của Son là cực kỳ mờ nhạt.

Nguyên nhân được đưa ra là vì có thể do Son không đạt đủ 100% phong độ sau 3 tuần điều trị chấn thương nứt xương hốc mắt, và phải mang mặt nạ chinh chiến ở World Cup 2022. Tuy nhiên, nếu ai theo dõi Son ở Ngoại Hạng Anh từ đầu mùa giải 2022/23, thì việc Son chơi mờ nhạt ở giải đấu trên đất Qatar không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Ở Premier League năm nay, sau 16 trận đấu, 1.305 phút thì Son chỉ ghi được 4 bàn thắng cùng với đó là 2 kiến tạo. Tottenham gần như phụ thuộc toàn bộ vào Harry Kane. Đấy là thống kê trái ngược với mùa giải năm ngoái khi Son giành Chiếc giày vàng với 23 bàn thắng và 9 kiến tạo. Nhiều đánh giá cho rằng Son đang bị bắt bài, và Antonio Conte chỉ giữ Son lại vì ông cần sự hợp cạ của anh với Harry Kane, chứ Richarlison và Dejan Kulusevski mới giá trị hơn hẳn Son lúc này trong mắt ông thầy người Ý.

Son Heung-min vì vậy phải nhớ lại lời dạy nghiêm khắc của người cha Son Woong Jung. Ông nói: “Tôi không tự hào, tôi cảnh giác nhiều hơn. Tôi không muốn nó trở nên quá tự tin hay tự mãn. Tôi muốn nó phải khiêm nhường vì không có gì tồn tại mãi mãi - luôn có khả năng rằng nó sẽ sa sút phong độ” - Cha của Son đã nói như vậy khi được hỏi có tự hào về cậu con trai vừa giành Chiếc giày vàng Premier League hay không.

Cuối cùng, hãy công tâm xét lại những giọt nước mắt của Son. Khi người đàn ông khóc quá nhiều thì giọt nước mắt của anh ta không còn giá trị nữa. Tiếc thay, điều đó đang khá giống với trường hợp của Son Heung-min. Chàng trai mít ướt này cứ khóc mọi lúc mọi nơi, anh khóc vì Hàn Quốc thua Ghana, cũng khóc vì Hàn Quốc thắng Brazil, khóc vì ghi bàn, và khóc vì gây chấn thương gãy chân kinh hoàng cho Andre Gome.

Nói chung là khóc trên mọi mặt trận khiến Son Heung-min bây giờ đã có biệt danh là Son Cry-min. Vậy là việc anh để phong độ đi xuống trong khi phong độ khóc thì vẫn duy trì thì chuyện anh bị “soi” là điều đương nhiên của thế giới truyền thông này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x