Trước trận mở màn mùa giải, Pep đang... nghĩ gì?

Từ 13:35 ngày 21-09-2020
Trên lý thuyết, đá sau đội khác thường là chi tiết thuận lợi. Có lúc, thuận lợi là ở chỗ bạn biết rõ mục tiêu cụ thể của mình. Có lúc, thuận lợi ở chỗ bạn có dịp quan sát, mổ xẻ đối phương trong khi đối thủ lại chưa biết về bạn.

Pep Guardiola đã có dịp xem cả 19 đội còn lại thi đấu ở Premier League mùa này, nhiều đội đã đá 2 trận, cho đến khi Man City của ông lần đầu ra sân. Điều này có lợi đến đâu (thậm chí có lợi hay không) là tùy quan điểm hoặc vị trí (trong hay ngoài cuộc) của mỗi người. Dù sao đi nữa, đã có cơ man bài viết lớn nhỏ, không ít tường thuật hoặc bình luận đặc sắc, những nhận định đầy tính chuyên môn, về các trận đấu đầu tiên ở Premier League mùa này. Đấy không thể nào là những sự vô nghĩa.

Ít ra, Pep có điều kiện “ngẫm nghĩ” nhiều hơn tất cả các đội còn lại, nhờ việc Man City là đội cuối cùng ra sân. Cận cạnh hơn thì ông đã hình dung được đôi điều về Wolverhampton - đội đã thắng 2-0 trên sân Sheffield United ở vòng khai mạc, và đã... bị loại khỏi Cúp Liên đoàn vì thua Stoke 0-1 ngay tại sân nhà. Đấy là sự thật. Ngần ấy cơ sở liên quan đến Wolverhampton, đều có tính thời sự cao, đã được bày ra để Pep mặc sức nghĩ ngợi.

Khoan nói về tầm quan trọng của một trận ra quân (với Man City), cứ xin nhắc thêm một điều: Wolverhampton thắng Man City trong cả hai lượt trận ở Premier League mùa trước. Và nếu đêm nay lại thắng, Nuno Santo sẽ trở thành HLV duy nhất xưa nay từng thắng một đội bóng do Pep Guardiola huấn luyện 3 lần liên tiếp, ở đấu trường VĐQG. Niềm kiêu hãnh của “triết gia Pep” sẽ... sứt mẻ đến mức độ nào, trong trường hợp Santo làm được điều ấy? Và trong hoàn cảnh Pep khởi đầu mùa bóng như thế?

Chẳng ai lại không nghĩ về đối thủ trước khi so tài, nhất là khi trận đấu ấy đã có sẵn dấu chứng nhận “quan trọng”.

Khổ nỗi, trận đấu trước mắt càng quan trọng, thì càng khổ thân... giới hâm mộ Man City. HLV mà họ phong thánh rất dễ đạt đến mức độ “hoang tưởng”, chỉ vì nghĩ ngợi quá nhiều. Pep luôn ám ảnh với khát vọng phải tỏ ra rằng mình giỏi hơn người ta, suy nghĩ nhiều hơn người ta. Và ông sẽ nghĩ đến những điều làm giới hâm mộ phải suy sụp. Nhiều người khẳng định: Man City thua Lyon ở Champions League vì lý do này. Và đấy không phải là lần đầu tiên giới quan sát bàn về đặc điểm “nghĩ quá xa, quá nhiều” của Pep.

Suy nghĩ cặn kẽ, hẳn nhiên quá tốt. Chỉ có điều, tốt hơn mức độ cần thiết lại là chuyện khác. Nếu phải tìm ra một nhược điểm lớn của Pep (khó nhỉ), thì nhược điểm ấy lại nằm ngay trong ưu điểm của ông. Mức độ thái quá thường trở nên phản tác dụng. Jose Mourinho luôn cẩn thận đến mức tối đa. Trung phong của ông cứ phải lùi về tham gia phòng ngự khi cầu môn đội nhà bị vây hãm. Thế mới nảy sinh chuyện hài hước có thật: Romelu Lukaku từng... kiến tạo 2 bàn cho Man City. Vâng, Man City của Pep Guardiola đấy, ông hẳn còn nhớ?

XEM THÊM

Diogo Jota đến Liverpool: Siêu dự bị của hôm nay và siêu sao của tương lai

Chelsea và động cơ tăng áp Timo Werner

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x