Pep luôn tìm ra con đường chiến thắng
Chuỗi ngày thăng hoa của Man City vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đánh bại Newcastle, họ đã có 18 chiến thắng liên tiếp ở Premier League và bỏ xa đội nhì bảng M.U tới 15 điểm. Nói như Pep Guardiola thì đội bóng của ông luôn tìm ra con đường để giành chiến thắng, bất chấp đối thủ sử dụng chiến thuật gì và chơi thứ bóng đá nào.
Man City là chìa khóa vạn năng
Ngay trên sân nhà, Newcastle đã chọn cách chơi nhẫn nhục với hy vọng cản được đường tiến của Man City. Bằng chứng, Rafa Benitez đã để toàn bộ 11 cầu thủ của ông làm nhiệm vụ phòng ngự. Cả hiệp 1, Newcastle chỉ có 2 lần chạm bóng trong vòng cấm địa Man xanh. Tuy nhiên, ngay cả cách chơi đầy hổ thẹn này cũng không thể khiến Newcastle đứng vững trước đội quân của Pep Guardiola.
Chỉ trong hiệp 1, Man City đã tung ra 15 cú sút. Số đường chuyền của Man xanh riêng trong 45 phút đầu đã nhiều hơn 359 lần so với số đường chuyền của Newcastle. Bóng đã 2 lần tìm tới cột dọc khung thành thủ môn Elliot. Và quan trọng nhất, bức tường 11 người mà Benitez dựng lên cũng đã bị đánh sập bởi đường chuyền thiên tài của De Bruyne và cú chạm bóng ở góp hẹp tinh tế của Raheem Sterling.
Sau trận, Pep bảo: “Trong chuỗi 18 trận thắng, chúng tôi đã đối đầu với đủ mọi đối thủ, đủ mọi cách chơi. Có đội chơi pressing tầm cao, có đội chơi pressing tầm thấp, có đội chơi phòng ngự phản công, hay đơn giản là chờ những tình huống đá phạt, có cả những đội cố gắng chơi tấn công. Và Man City đều giành chiến thắng tất cả. Chúng tôi luôn tìm ra con đường để giành thắng lợi”.
Quả thật, suốt 4 tháng qua, Man xanh đã trở thành chiếc chìa khóa vạn năng để mở toang mọi cánh cửa có ý định chặn họ lại trên đường giành cúp bạc Premier League. Đúng như lời Pep nói. M.U đã chơi phòng ngự phản công trước Man City và nhận thất bại 1-2. Tottenham đã cố gắng chơi pressing, đá đôi công ngay tại Etihad và cũng thua thảm 1-4. Còn hiện tượng Burnley là đại diện cho thứ bóng đá thể lực kiểu Anh truyền thống, dựa vào tình huống cố định và bóng bổng, cũng thất bại 0-3 trước thầy trò Pep. Đủ mọi trường phái, lối chơi đã được phần còn lại Premier League thi triển nhưng chưa ai ngăn được Man City.
Bây giờ, chắc chắn NHM rất mong chờ Man xanh đối đầu với Barcelona. Nhưng cuộc đụng độ đó chỉ có thể diễn ra từ tứ kết Champions League.
Bao giờ Man xanh mới dừng lại?
18 chiến thắng liên tiếp ở Premier League. Nếu đánh bại tiếp Crystal Palace trên sân khách cuối tuần này, Man City sẽ cân bằng kỷ lục thắng dài nhất trong lịch sử giải VĐQG ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu của Bayern (2013/14). Điều này gần như chắc chắn sẽ xảy ra bởi Crystal Palace không phải đối thủ đủ tầm để ngăn cản Man City.
Chiến thắng thứ 18 liên tiếp tại Premier League giúp Man City tiếp tục khẳng định quyền uy tuyệt đối
Câu hỏi đặt ra: Bao giờ Man xanh mới chịu dừng lại? Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới của Man City thì có thể hy vọng vào Liverpool. Vòng 23, đội quân của Pep sẽ có chuyến hành quân đến sân Anfield. Thời điểm này, chỉ The Kop là có sức mạnh tấn công tương đồng với Man City. Trận đại chiến đó Liverpool cũng đã có thêm sự phục vụ của trung vệ Van Dijk. Đó sẽ là cuộc đối đầu mà toàn bộ Premier League có thể đặt hy vọng vào thầy trò HLV Juergen Klopp.
Còn nếu ngay cả Liverpool với điểm tựa Anfield cũng phải bó tay thì có lẽ chỉ có những ông lớn tại châu Âu như Barcelona, Real Madrid, Juventus hay PSG mới có thể ngăn chặn được Man xanh mùa này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn