Phân tích Man United: Bruno Fernandes chưa phải cầu thủ đẳng cấp thế giới

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:24 ngày 09-09-2020
Tầm ảnh hưởng của Bruno Fernandes tại Man United là điều không phải bàn cãi, anh vẫn cần phải cải thiện nhiều thứ, đặc biệt là khả năng đưa ra quyết định.

Tháng Giêng 2020, Fernandes cập bến M.U trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc với nhiều trận không thuộc Premier League. Ở sân chơi này, Quỷ đỏ đã thắng 3 trong số 6 trận đầu tiên với sự hiện diện của Fernandes. Nếu tính trước khi bóng đá phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19, M.U đã thắng 3/5 trận có tiền vệ người Bồ Đào Nha ra sân. 

Từ quan điểm sáng tạo, Fernandes không thực sự cải thiện M.U. Đây không phải là "phát tát" vào mặt cựu ngôi sao của Sporting Lisbon, trái lại, nó chỉ cho chúng ta thấy Paul Pogba quan trọng như thế nào đối với Quỷ đỏ, và mức độ sáng tạo của đội bóng đến từ việc sở hữu một tiền vệ có khả năng phát triển bóng. Nếu bạn không đưa được bóng cho Fernandes ở những khu vực nguy hiểm, anh khó có thể phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên, Fernandes xuất sắc hơn Andreas Pereira, và điều đó nhanh chóng dẫn đến sự thay đổi về mặt kết quả. Khả năng phối hợp của Fernandes đã giúp mở M.U tỷ số ở trận đấu gặp Chelsea ở Premier League cũng như giành chiến thắng trong trận derby Manchester với Man City. 

Fernandes đã chơi rất hay trước Watford, nhưng quả thực có nhiều trận đấu anh cũng không làm được gì nhiều để giải quyết vấn đề của M.U là "phải làm gì khi mọi thứ không đi theo ý muốn của đội bóng". Đó không phải lỗi của Fernandes - đó là rất nhiều để đặt vào một cầu thủ - nhưng anh cũng không vô tội trong việc này.

Với cái cách mà mùa giải của M.U trôi qua sau khi Fernandes đến, không có gì ngạc nhiên khi những câu chuyện xung quanh tiền vệ này nhanh chóng được thổi phồng. BBC đã điền tên Fernandes vào danh sách đội hình tiêu biểu năm của họ chỉ sau 5 trận, và bản thân cầu thủ 26 tuổi cũng được gọi là Cầu thủ hay nhất Premier League.

Rất nhiều người hâm mộ còn gán cho anh cụm từ còn mĩ miều hơn: Đẳng cấp thế giới. Đây là vấn đề mà chúng ta sẽ bàn hôm nay. Bruno Fernandes không ở đẳng cấp thế giới, ít nhất là chưa. Nhưng anh có thể vươn tới trình độ này. Fernandes hiện rất gần đẳng cấp đó. Anh sở hữu kỹ năng, khả năng chuyền bóng cừ khôi, hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời, giàu năng lượng và cả những cú sút chất lượng nữa. Thứ duy nhất ngăn cản Fernandes thăng tiến trở thành tiền vệ đẳng cấp thế giới là... cái đầu của anh.

Nói vậy không có nghĩa Fernandes không thông minh. Ngược lại, anh là cầu thủ có chỉ số IQ bóng đá khủng khiếp. Tiền vệ này rất giỏi trong việc theo dõi chuyển động của các đồng đội và nhanh chóng di chuyển để hỗ trợ họ. Hãy xem Fernandes đã lùi lại nhanh thế nào khi Fred dâng lên cao gây sức ép với Chelsea. Và sau khi Fred trở lại, Fernandes liền trở lại đúng vị trí của mình.

Hoặc ở tình huống dưới đây, khi Luke Shaw dâng cao và mất bóng, Fred đã phải lùi về bọc lót cho đồng đội. Fernandes nhận thấy anh cần phải bọc lót cho Fred nên nhanh chóng chạy về vị trí của tiền vệ người Brazil. Khi không có bóng, Fernandes thật tuyệt vời. Nhưng lúc có bóng, anh đôi khi gặp rắc rối, cụ thể là ở khâu đưa ra quyết định.

Điều này xuất hiện trong quá trình Fernandes sút và chuyền bóng. Điểm mà anh cần cải thiện là lựa chọn cú sút và đường chuyền: khi nào cần sút, khi nào cần chuyền và chuyền đi đâu, thế nào.

Lựa chọn cú sút

Tất cả chúng ta đều biết Fernandes thích sút xa từ ngoài vòng cấm. 29 trong tổng số 44 cú sút mà Fernandes thực hiện ở Premier League 2019/20 (chiếm 65,91%) đến ở ngoài khu vực 16m50. Đây là con số không hề ít và nó giải thích vì sao dù tung ra trung bình 3,04 cú sút mỗi 90 phút, nhưng số bàn thắng kỳ vọng không tính penalty của anh chỉ là 2,94 (0,07 bàn thắng kỳ vọng/cú sút).

Fernandes đã ghi 3 bàn sau 29 cú sút từ ngoài vòng cấm (10,34%), một tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn nhiều so với những gì mong đợi. Tiếp đến, 2 bàn trong số những cú sút này (44) đến từ trong vòng cấm và 1 trong số đó đến từ một quả đá phạt trực tiếp. Chúng ta đang nói về việc không phải mọi cú sút từ ngoài vòng cấm đều tệ, và điều đó chính xác. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nằm ở việc không phải lúc nào cũng sút xa trong khi còn nhiều giải pháp xử lý hiệu quả hơn.

Ví dụ ở hình bên dưới, đó thực sự là một cú sút tệ hại của Fernandes. Anh ở cách khá xa so với khung thành Sheffield, không có góc sút lý tưởng, và có tới 5 hậu vệ đối phương đứng sẵn ở vị trí. Tỷ lệ ghi bàn của Fernandes ở pha bóng này là cực kỳ thấp và không có gì ngạc nhiên khi nó bị chặn.

Nhưng nó diễn ra ở phút 19 của một trận đấu mà Man United đang rất vất vả để hạ gục đối thủ. Fernandes nổi tiếng với khả năng ghi bàn từ ngoài vòng cấm. Và nếu bạn thực hiện một cú sút từ đó trông đặc biệt nguy hiểm, thì đường nhiên các hậu vệ sẽ áp sát để ngăn bạn thực hiện cú sút ấy. Khi các hậu vệ đối phương tấn công bạn, họ sẽ tạo ra khoảng trống.

Cú sút ấy sẽ không còn là tệ nữa, nhưng đấy chỉ là khi bạn tận dụng được khoảng không gian đó. Với việc trận đấu còn 70 phút nữa, cơ hội tận dụng khoảng trống đó rất có thể sẽ đến. Nếu đây là phút 80, lựa chọn sút xa sẽ trở nên kém khôn ngoan.

Và không gian đó cuối cùng cũng đến. Khi Fernandes nhận bóng ở ngoài vòng cấm trước giờ nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ Sheffield ngay lập tức ập vào áp sát anh. Điều này tạo ra rất nhiều sự di chuyển và bối rối giữa các hậu vệ của đội khách. Nó cho phép M.U luân chuyển bóng ra xung quanh, chọn được vị trí tốt và "bùm", bóng nằm gọn trong lưới của Sheffield.

Điều tương tự xảy ra ở trận gặp Bournemouth. Fernandes nhận bóng ở đầu vòng cấm và có khoảng trống để đưa nó vào trung lộ. Khi anh làm điều đó, hậu vệ Bournemouth biết rằng nếu Fernandes đi đến đầu vòng cấm, anh đang ở một vị trí rất nguy hiểm và họ cần phải áp sát tiền vệ số 18 của M.U.

Hình bên dưới, hậu vệ của Bournemouth tính lao lên để ngăn chặn Fernandes. Tuy nhiên, bằng việc lao lên, cầu thủ của Bournemouth đã để lộ ra một khoảng trống mênh mông giữa anh và Mason Greenwood. Chừng đó là quá đủ để chân sút trẻ của M.U nhận bóng rồi tung ra cú sút như trái phá ghi bàn cho Quỷ đỏ.

Sử dụng mối đe dọa từ những cú sút xa để tạo cơ hội tốt hơn cho đồng đội của bạn, điều đó thật tuyệt vời. Dù vậy, điều Bruno cần cải thiện là quyết định khi nào nên sút và khi nào không. Hãy nhìn vào hình bên dưới. Đây là cú sút của Fernandes trước Tottenham.

Dù bạn có nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa thì đây vẫn là một cú sút tệ hại: ở cự ly chừng hơn 35 mét và không có ai chắn phía trước. Khi không có cầu thủ đối phương nào chắn trước mặt, Hugo Lloris có thể dễ dàng nhận ra hướng sút. Fernandes không có bất kỳ cơ hội nào để đánh bại thủ thành phía Spurs. Quan sát trong hình, có thể thấy Anthony Martial đang ở một vị trí trống trải, còn Marcus Rashford đang chạy chỗ. Có nhiều giải pháp tốt hơn là lựa chọn sút xa của Fernandes trong tình huống này.

Ở cuối trận gặp Tottenham, Fernandes có pha ra chân tương tự. Trong tình huống này, Odion Ighalo đang chạy chỗ tốt trong vòng cấm. Đứng cách không xa Ighalo là Rashford cũng không bị cầu thủ nào của Tottenham theo kèm. Thay vì lựa chọn phối hợp với đồng đội, Fernandes lại quyết định sút ở cự ly gần 30 mét bằng chân không thuận (chân trái) - một quyết định tệ hại.

Trước Copenhagen ở Europa League, Fernandes đã có pha đi bóng xộc vào trung lộ rất hay, đặt bản thân vào một vị trí tuyệt vời để sút nhưng anh lại quyết định... chuyền, và nó bị hậu vệ đối phương ngăn chặn thành công. Ngay cả khi bóng đến được chân Martial ở tình huống đó, tiền đạo người Pháp sẽ không ở vị trí sút tuyệt vời như Fernandes khi anh chuyền bóng.

Tuy chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng nó đã khiến M.U gặp nhiều khó khăn. Trong trận đấu với Tottenham, M.U đánh rơi 2 điểm, còn trước Copenhagen, họ phải chơi thêm 30 phút hiệp phụ. Sút khi nên chuyền, chuyền khi nên sút, đó là khâu ra quyết định đơn giản nhưng Fernandes cần phải cải thiện.

Lựa chọn chuyền

Đôi khi những đường chuyền của Fernandes có thể khiến bạn cảm thấy ngao ngán. Chuyền sai địa chỉ ở những pha bóng đơn giản như thế này, điều mà Fernandes có xu hướng thực hiện một vài lần trong một trận đấu, cần phải loại bỏ.

Fernandes cũng có thể trở nên cầu thả khi cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn không có đủ năng lượng để chuyền bóng, đừng chuyền. Nó gây họa nhiều hơn lợi. Hay trước Copenhagen, Fernandes chuyền bóng rất đẹp cho... biển quảng cáo. 

Theo thống kê, Fernandes chỉ sở hữu trung bình 71,28% tỷ lệ chuyền bóng chính xác, con số thảm họa nếu đem so với những cầu thủ sáng tạo hàng đầu ở Premier League như Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Jack Grealish, James Maddison, Christian Pulisic, Todd Cantwell, Emilio Buendia, Wilfried Zaha. Ngay đến Andreas Pereira và Daniel James còn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tốt hơn Fernandes.

Nếu hỏi vấn đề này về Fernandes, bạn sẽ luôn nhận được một trong hai câu trả lời tương tự nhưng rất khác nhau sau đây:

1. Đó là vì Fernandes thực hiện nhiều đường chuyền khó.
2. Đó là vì Fernandes thực hiện các đường chuyền mạo hiểm.

Cả hai đều đúng và chỉ chiếm tỷ lệ thấp. Sự khác biệt là những đường chuyền khó không tệ mà chính là từ các đường chuyền mạo hiểm.

Mỗi đường chuyền đều có 3 yếu tố đi kèm: rủi ro/mạo hiểm, phần thưởng và độ khó. Độ khó của đường chuyền, độ mạo hiểm của đường chuyền và phần thưởng nhận lại khi đường chuyền hoàn thành là gì. Nếu phần thưởng không lớn hơn nhiều so với rủi ro, thì đó không phải là một đường chuyền đáng để thực hiện.

Dưới đây là một vài ví dụ

Ở đầu trận gặp Copenhagen, Fernandes cố gắng vô-lê chuyền bóng cho Greenwood băng xuống. Trông thì có vẻ kỳ cục và mạo hiểm, nhưng nó không hề tệ chút nào. Bóng được hậu vệ Copenhagen phá ra biên nên M.U thậm chí không mất quyền kiểm soát.

Mức độ khó ở đường chuyền này là cao, và phần thưởng nhận về cũng cao. Nếu đường chuyền đó thành công, Greenwood sẽ băng xuống phía sau hàng thủ Copenhagen, còn Rashford đã sẵn sàng xâm nhập vòng cấm. Rủi ro là rất thấp bởi nếu có bóng, Copenhagen cũng chỉ nắm quyền sở hữu bên phần sân nhà. Tóm lại, đây là đường chuyền có độ khó cao, nhưng rủi ro thấp và phần thưởng cao.

Trước Bournemouth, Fernandes có một tình huống xử lý tốt để tạo khoảng trống. Đáng tiếc đường chuyền cuối cùng của anh không tới được chỗ của Rashford. Đây không phải là một đường chuyền dễ bởi những quả tạt vốn dĩ không dễ dàng, nhưng nếu Fernandes thành công, Rashford sẽ có một cơ hội tuyệt vời để ghi bàn. Độ khó vừa phải, nhưng rủi ro thấp và phần thưởng rất cao.

Trước Crystal Palace, Fernandes đã có 2 đường chuyền hoàn toàn trái ngược. Đầu tiên ở phút 54, anh nỗ lực chọc khe Greenwood nhưng bất thành. Tình huống này tương tự những đường chuyền ở trận gặp Copenhagen nêu bên trên. Nó không hề dễ chút nào, nhưng nếu thành công, Greenwood sẽ thoát xuống trống trải. Khi thất bại, Palace  có bóng ở phần sân nhà của họ. Một lần nữa, đường chuyền có độ khó vừa phải, nhưng rủi ro thấp và phần thưởng rất cao.

Chỉ một phút sau, Fernandes với hai sự lựa chọn trước mắt, đã tung ra đường chuyền sai, rất sai. Fernandes nhận bóng và có cơ hội phá vỡ hàng thủ Palace. Anh nhìn lên, thấy Martial đang tăng tốc về phía trước và đây là phương án chuyền bóng mà Fernandes lựa chọn (mũi tên đỏ). Dù vậy, đây không phải là đường chuyền dễ, đặc biệt khi phía trước Fernandes lúc đó đã có một cầu thủ Palace trực tiếp ngăn chặn. Ở bên phải, Fernandes có cơ hội thực hiện một đường chuyền dễ dàng hơn (mũi tên màu vàng) cho Rashford băng xuống.

Đây là những gì Fernandes nhìn thấy khi anh thực hiện đường chuyền. Martial chạy xuống và Palace chỉ có hai hậu vệ phía dưới. Đây là một đường chuyền rất khó và nếu thành công, cả hai trung vệ sẽ dồn về Martial (mũi tên đỏ). Nếu Martial nhận được bóng, anh vẫn bị hai hậu vệ phía Palace truy cản. Do đó, trừ khi trái bóng lăn qua cả 3 hậu vệ và không quá mạnh để thủ môn băng lên cản phá, phần thưởng của đường chuyền thành công khá thấp.

Phía bên phải (mũi tên vàng) là Rashford. Không có ai ở giữa Fernandes và Rashford khiến đường chuyền trở nên rất dễ dàng. Rashford đang ở trong một không gian rộng lớn, và nếu ta nhận được bóng, một trong những hậu vệ cuối cùng còn lại của Palace sẽ phải truy cản anh. Điều đó sẽ khiến Martial phải chạy một đối một với hậu vệ cuối cùng, và một đường chuyền từ Rashford sẽ đơn giản và có lợi thế cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, Fernandes chọn Martial. M.U đang muốn phá vỡ hàng thủ đối phương nên cầu thủ của họ tấn công dồn dập. Về phần Palace, họ không có ai lùi về hỗ trợ. Điều đó có nghĩa đội bóng này đang dâng đội hình lên cao, và do có một cầu thủ giữa Martial và Fernandes, nó khiến đường chuyền mà ngôi sao người Bồ Đào Nha thực hiện có độ khó cao, phẩn thưởng thấp và rủi ro rất cao.

Đáng lẽ ra, Fernandes không nên thực hiện đường chuyền này, và khi không thành công, Palace không mất nhiều thời gian để đưa bóng vào lưới M.U. Quỷ đỏ chỉ được cứu bởi một quyết định đáng ngờ từ VAR.

Mọi đường chuyền đều có tỷ lệ rủi ro và phần thưởng. Khi chọn một đường chuyền, bạn phải tỉnh táo để đưa ra một đường chuyển khó hoặc mạo hiểm, nhưng đổi lại phần thưởng vượt xa rủi ro. Vấn đề ra quyết định đang ngăn cản Bruno vươn tầm đẳng cấp thế giới. Anh có tài nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ là đưa ra quyết định đúng đắn.

XEM THÊM

Giới hạn nào cho Cristiano Ronaldo?

Ronaldo: 'Tôi không có gì để chứng minh'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Solskjaer vẫn cần thêm 'bột' Solskjaer vẫn cần thêm 'bột'

    Người Việt lâu nay vẫn nói, “có bột mới gột nên hồ”. Nhìn vào hành trình hồi sinh của M.U cuối mùa trước, có thể thấy HLV Ole Solskjaer được hưởng lợi lớn từ chính sách mua sắm của đội bóng. Nhưng cũng vì thế mà mùa này, Solsa lại tiếp tục cần thêm “bột” cho đội hình M.U.

  • Giới thiệu Southampton mùa 2020/21: Hướng tới mục tiêu top 10 Giới thiệu Southampton mùa 2020/21: Top 10 đã là quá tuyệt vời

    Southampton từng chơi khá hay trong giai đoạn nước rút mùa trước nhưng rút cục họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 11. Do không có nhiều sự bổ sung đáng kể về mặt nhân sự, mục tiêu thực tế nhất với Southampton ở mùa này có lẽ chỉ là xếp ở nửa trên BXH.

  • M.U chỉ đủ sức đua Top 4 M.U chỉ đủ sức đua Top 4

    M.U đã có màn tăng tốc ngoạn mục ở nửa sau mùa 2019/20 để cán đích trong Top 4. Câu hỏi đặt ra cho Quỷ đỏ ở mùa bóng mới là mục tiêu vừa sức với họ là gì? Công bằng mà nói, Ole Solskjaer vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Và có lẽ đích ngắm vừa sức nhất với họ chỉ là giữ chỗ trong Top 4.

  • Rashford nhận giải thưởng đặc biệt từ PFA Rashford nhận giải thưởng đặc biệt từ PFA

    Tiền đạo ngôi sao của Man United, Marcus Rashford đã được trao giải thưởng PFA Merit để ghi nhận công lao của anh trong việc giải quyết tình trạng trẻ em nghèo ở Vương quốc Anh.

  • Lampard có thể là HLV đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh 2020/21 Lampard có thể là HLV đầu tiên bị sa thải ở Ngoại hạng Anh 2020/21

    Việc Chelsea vung tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng hè 2020 cũng đồng nghĩa với áp lực cực lớn sẽ đè nặng lên vai của HLV Frank Lampard, cựu tiền đạo Tony Cascarino của The Blues nhận định.

  • Giới thiệu Manchester United mùa 2020/21: Vững chân ở top 4 Giới thiệu Man United mùa 2020/21: Đứng vững trong nhóm Tứ Đại Gia

    Mùa trước, M.U đã lọt vào tới vòng bán kết của các giải đấu Cúp và cán đích ở vị trí thứ 3 trên BXH mùa giải 2019/20. Họ đang hướng tới mùa giải mới với tham vọng mãnh liệt hơn. Đương nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn khát khao có chức vô địch đầu tiên. Nhưng có lẽ một vị trí trong Top 4 là hợp lý hơn cả.

  • Chuyển nhượng M.U: Cần gì gia cố hàng phòng ngự?! Chuyển nhượng M.U: Cần gì gia cố hàng phòng ngự?!

    Giới truyền thông Anh mới đây loan tin, BLĐ CLB Man United đang cân nhắc khả năng sẽ bổ sung 3 tân binh trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Nếu viễn cảnh đó xảy ra thì nhiều khả năng họ sẽ tăng cường cho những vị trí không thuộc hàng phòng ngự.

  • Galbraith - Tài năng đang sẵn sàng bùng nổ ở M.U có gì đặc biệt? Galbraith - Tài năng đang sẵn sàng bùng nổ ở M.U có gì đặc biệt?

    Hồi tháng trước, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đưa tiền vệ trẻ Ethan Galbraith vào danh sách cầu thủ Man United lên đường sang Đức dự vòng knock-out Europa League. Tuy Galbraith không được sử dụng ở chuyến đi đó, nhưng anh hứa hẹn sẽ trở thành cầu thủ đáng chú ý của M.U trong tương lai gần.

  • Giới thiệu Crystal Palace mùa 2020/21: Run rẩy trụ hạng Giới thiệu Crystal Palace mùa 2020/21: Run rẩy cầu trụ hạng

    Không sở hữu đội hình quá chất lượng, chưa có những động thái tăng cường nhân sự, Crystal Palace chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm suất trụ hạng.

  • Giới thiệu Tottenham mùa 2020/21: Gà trống có thể cất tiếng gáy? Giới thiệu Tottenham mùa 2020/21: Cựa gà trống có còn sắc?

    HLV Jose Mourinho đã có nửa năm làm quen với Tottenham, và 2020/21 là mùa giải ông cần có những bước tiến mới cùng CLB.

  • Chuyển nhượng Tottenham: Tân binh chất lượng nhưng chưa đủ chiều sâu Chuyển nhượng Tottenham: Tân binh chất lượng nhưng chưa đủ chiều sâu

    Tottenham đang chuẩn bị cho mùa giải mới với một vài sự bổ sung chất lượng, nhưng những điểm yếu của họ vẫn chưa được khắc phục, đó là sự thiếu chiều sâu, không nhất quán giữa đội hình chính và dự bị.

  • Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá

    Việc sụp đổ vào tháng 4 đang trở thành thói quen xấu của Arsenal, bắt nguồn từ một thói quen xấu khác của HLV Mikel Arteta là chỉ chăm chăm vào sử dụng một nhóm nhỏ cầu thủ mà ông tin tưởng, dẫn tới sự mệt mỏi của dàn trụ cột khi mùa giải vào giai đoạn cuối.

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x