Giới hạn nào cho Cristiano Ronaldo?

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:59 ngày 09-09-2020
Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 bàn cho một đội tuyển quốc gia ở châu Âu - một thành tích phi thường. Dù vậy, nếu nhìn vào những gì mà CR7 đã thể hiện, việc anh liên tục thiết lập nên những dấu mốc mới có lẽ là điều hiển nhiên.

Rạng sáng 9/9, Ronaldo biến Friends Arena thành sân khấu của riêng mình. Cú đá phạt hàng rào mẫu mực vào lưới Thụy Điển giúp anh trở thành cầu thủ bóng đá nam thứ hai trong lịch sử cán mốc 100 bàn cho đội tuyển quốc gia, chỉ kém mỗi Ali Daei của Iran (109). Và chẳng ai ngạc nhiên khi CR7 tiếp tục xé lưới đội chủ nhà thêm một lần nữa bằng một cú sút xa đẹp mắt, giúp Bồ Đào Nha thu về chiến thắng 2-0 ở Nations League

Với cá nhân Ronaldo, anh nâng tổng số bàn ghi được cho Seleccao lên con số 101. Đó là tất cả những gì Ronaldo hướng tới: Ngay cả khi đã thiết lập nên cột mốc mới trong sự nghiệp, anh ấy sẽ ngay lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Cụm từ "dừng lại" chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của Ronaldo, và đây chính là thứ biến anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu giáo.

Ronaldo vượt mốc 100 bàn cho ĐTQG

Ronaldo rõ ràng rất yêu mến Friends Arena ở Stockholm. Còn nhớ hồi tháng 11/2013, anh tới thủ đô của Thụy Điển để tham dự trận lượt về play-off vòng loại World Cup. Đây được coi là cuộc đấu tay đôi giữa Ronaldo và Zlatan Ibrahimovic - huyền thoại sống của bóng đá Thụy Điển. Ở cái đêm định mệnh ấy, Ibra đã lập cú đúp, nhưng Ronaldo còn xuất sắc hơn với cú hat-trick ngoạn mục để giúp Bồ Đào Nha có mặt ở World Cup 2014, đồng thời nâng tổng số bàn cho ĐTQG của anh lên 47.

Khi đó, Ronaldo 28 tuổi, một ngôi sao toàn cầu đang ở đỉnh cao phong độ trong màu áo Real Madrid, nhưng anh thậm chí còn chưa đi được nửa đường ở cột mốc 100 bàn cho đội tuyển quốc gia. Không ai thực sự tin rằng CR7 có thể vươn tới cột mốc bàn thắng ba con số, và xa hơn là nắm cơ hội xô đổ kỷ lục của Daei. Dẫu vậy, với việc đã ghi bàn thứ 100 và 101 cho Bồ Đào Nha trước Thụy Điển, Ronaldo chắc chắn sẽ sớm vượt mặt Daei để tự thiết lập kỷ lục của riêng mình, và nó có thể sẽ là chiến tích tồn tại rất lâu nữa. Vấn đề giờ đây chỉ còn là câu chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Tiền đạo Sunil Chhetri của Ấn Độ hiện là cầu thủ còn thi đấu bám sát thành tích của Ronaldo nhất với 72 pha lập công cho ĐTQG. Thế nhưng, Chhetri đã 36 tuổi nên thật khó để anh có thể theo kịp siêu sao người Bồ Đào Nha. Lionel Messi (70) và Robert Lewandowski (61) hiện bị Ronaldo bỏ cách quá xa, cộng thêm cả hai đều đã luống tuổi. Có lẽ chỉ còn Neymar (61) và Ali Mabkhout - tiền đạo 29 tuổi của UAE với 63 bàn sau 83 trận - là những cầu thủ còn cơ hội "đu" theo Ronaldo, song để điều đó xảy ra, CR7 trước hết phải dừng lại và có rất ít dấu hiệu cho thấy điều này sẽ đến sớm.

Ronaldo ghi bàn đẹp mắt từ chấm đá phạt hàng rào

Trước Thụy Điển, Ronaldo vẫn cho thấy tốc độ và khao khát cống hiến đến cháy bỏng. Bằng chứng là anh có hai lần buộc thủ thành Robin Olsen phải cứu thua trước khi sút phạt hàng rào đẹp mắt ở cự ly 25 mét ở cuối hiệp một. Đó là một pha lập công kinh điển của CR7, với cú đá bay qua hàng rào rồi găm thẳng vào góc cao cầu môn của Thụy Điển. Vào phút 73, Ronaldo lại có thêm một pha lập công chuẩn sách giáo khoa khác bằng pha ra chân không thể cản phá từ ngoài vòng cấm.

Cả hai bàn thắng mà Ronaldo ghi được đều cho thấy sự sắc sảo đáng kinh ngạc, bất chấp anh đã 35 tuổi. Theo thống kê, CR7 đã bỏ túi 52 bàn sau 118 lần ra sân cho tuyển quốc gia trước tuổi 30, với trung bình 0,44 bàn/trận. Tuy nhiên, kể từ khi chạm mốc tuổi tam tuần, Ronaldo bất ngờ tăng tốc lên 100 pha lập công bằng cách ghi 49 bàn sau 47 lần ra sân cho Bồ Đào Nha, với trung bình 1,04 bàn/trận.

Rõ ràng, Ronaldo đang lão hóa... ngược khi anh càng già càng hay. Trước trận gặp Thụy Điển, Ronaldo đã bị nhiễm trùng ngón chân nên lỡ hẹn ở màn so tài với Croatia, cũng trong khuôn khổ Nations League. Dù vậy, thay vì rút lui khỏi đội tuyển để trở lại Juventus điều trị chấn thương, CR7 vẫn cố bám trụ để quyết tâm ra sân cống hiến cho Bồ Đào Nha. Đây là minh chứng hùng hồn cho sự tận hiến của Ronaldo cũng như ý chí không bao giờ chấp nhận từ bỏ.

Trong khi Lionel Messi không thể tái lập thành công mà anh đã đạt được với Barca cũng như phải hứng chịu nhiều thất bại ở các trận chung kết khác nhau trong màu áo tuyển Argentina, Ronaldo đã giành được tất cả các danh hiệu cùng Juventus, Real Madrid, Man United và EURO 2016 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Những bàn thắng mà CR7 ghi được trước Thụy Điển là phần thưởng xứng đáng dành cho cá nhân anh, bởi mỗi lần lên tuyển là một lần gánh nặng ghi bàn đều được đổ lên đôi vai của tiền đạo 35 tuổi.

Sắp tới, mục tiêu tiếp theo của Ronaldo là phá kỷ lục của Daei. Trước khi năm 2020 qua đi, Bồ Đào Nha sẽ gặp Pháp hai lần, tiếp đón Thụy Điển trên sân nhà và làm khách trước Croatia. Nhìn chung, cho dù là đối thủ nào đi chăng nữa, Ronaldo vẫn luôn biết cách tỏa sáng để mang lại niềm vui cho Bồ Đào Nha. Nếu cứ đá như thế này, chẳng biết CR7 bao giờ mới hết hay.

XEM THÊM

Chuyển nhượng Tottenham: Tân binh chất lượng nhưng chưa đủ chiều sâu

Bí quyết của Mourinho giúp Tottenham đánh bại Man City 

Tottenham: Chờ mùa thứ hai rực rỡ của Mourinho

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x