Pogba cảm ơn tất cả mọi người trừ... HLV Mourinho

Quang Hoà Quang Hoà
14:20 ngày 12-08-2018
Sau khi thể hiện màn trình diễn ấn tượng trong trận Man United đánh bại Leicester City với tỷ số 2-1 ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh 2018/19, tiền vệ Paul Pogba đã lên tiếng cảm ơn một số người nhưng lại không đả động gì tới HLV Jose Mourinho.
Pogba cảm ơn tất cả mọi người trừ... HLV Mourinho
Ở trận đấu nói trên, Pogba đã vinh dự được mang băng thủ quân M.U trong ngày Antonio Valencia vắng mặt. Anh tỏ ra chững chạc hơn hẳn khi không hề nhuộm tóc hay thực hiện những điệu nhảy đầy khoa trương khi mở tỷ số trên chấm 11m.

Khi được hỏi về cảm xúc khi đeo băng đội trưởng M.U, cầu thủ cao lớn người Pháp được cho là có bất đồng với HLV Mourinho và có thể sắp đầu quân cho Barca cho hay: "Michael Carrick và Kieran McKenna (HLV đội 1) đã có những chia sẻ thẳng thắn với tôi về M.U. Đó là những người đã kèm cặp tôi từ khi tôi còn là thành viên đội trẻ".

"Tất nhiên, nếu tôi có thể khích lệ tinh thần toàn đội và nhận được sự tin tưởng từ họ thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Không bàn đến chuyện đội trưởng, mỗi khi ra sân tôi cần phải là chính mình. Có một điều mà bạn cần phải biết, khi một cầu thủ được chọn làm đội trưởng cảm thấy hạnh phúc, điều đó tất nhiên sẽ dễ chịu hơn khi anh ta "khó ở". Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có vậy".

"Hiện giờ chúng tôi là một tập thể gắn kết. Từ HLV cho tới các bác sỹ hay nhân viên chuyên phụ trách hậu cần đều cố gắng làm tốt công việc của mình. Ơn trời là các cầu thủ trong đội cho tôi cơ hội được phát biểu thẳng thắn và thể hiện cái tôi".


"Nhìn chung, mọi người đều hướng tới mục tiêu chung tối thượng là chiến thắng. Khi mọi người xung quanh muốn chiến đấu vì bạn thì mọi thứ sẽ trở nên thuận lợi và đội bóng dễ tiến xa hơn. Đúng là bây giờ tôi đã là nhà vô địch thế giới, nhưng tôi vẫn là Pogba như mọi người thường thấy mà thôi".

"Tất nhiên ĐT Pháp và M.U là những đội bóng khác nhau, điều quan trọng là tôi vẫn yêu bóng đá và muốn cháy hết mình vì tập thể. Xin được nhắc lại một lần nữa, khi bạn cảm thấy thoải mái và được mọi người tin tưởng thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, khi đã không vui thì cầu thủ chẳng thể cống hiến hết khả năng của mình được".

"Tôi nhớ Rio Ferdinand là đội trưởng M.U khi mình mới có mặt ở đây, sau đó đến lượt Patrice Evra. Ở Juventus vinh dự này thuộc về Giorgio Chiellini và Gianluigi Buffon. Khi tôi trở lại M.U thì thủ quân đội bóng là Michael Carrick. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ họ".

"Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho M.U, đội bóng tôi đã gắn bó từ đội trẻ cho tới đội một. Với tôi, được mang băng đội trưởng M.U giống như giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi đã được các đồng đội và thủ lĩnh trước đây giúp đỡ rất nhiều. Trách nhiệm của tôi là phải đền đáp tình cảm của họ bằng cách thi đấu thật tốt. Tôi nghĩ cháy hết mình trên sân là cách tốt nhất để cảm ơn các fan, đồng đội và tất cả những ai tin tưởng mình".

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, khi được hỏi đang cảm thấy thoải mái hay chán nản, cựu tiền vệ Juventus chỉ trả lời lấp lửng: "Có những thứ tôi không thể nói rõ ràng với các bạn được. Nếu vi phạm quy tắc này thì tôi sẽ bị đội bóng chủ quản mình trừng phạt".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x