Potter cần phép thuật để cứu ghế ở Chelsea

Từ 10:34 ngày 12-01-2023
Graham Potter không phải Harry Potter, nhưng ông có lẽ cũng cần phép thuật để giải cứu bản thân tại Chelsea lúc này.

Ông chủ mới của Chelsea, Todd Boehly đang tỏ ra là người kiên nhẫn hơn người tiền nhiệm Roman Abramovich. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo Potter sẽ vững ghế ở Stamford Bridge nếu The Blues tiếp tục mất điểm và tụt lại phía sau một cách đáng thất vọng.

Đáng tiếc, chỉ có phép thuật mới giúp Graham Potter cải thiện tình hình ngay lập tức. Ông cực kỳ đen đủi khi mất đến 9 cầu thủ đội một ở giai đoạn “hành xác” này. Chia sẻ trên podcast của BBC, cựu hậu vệ Charlton Steve Brown gây sốt với nhận định được nhiều chuyên gia đồng tình về Potter.

“Sẽ rất thú vị để xem ai sẽ là người cố vấn cho Todd Boehly, bởi lẽ tỷ phú Mỹ gần như không có kinh nghiệm về bóng đá Anh”, Steve Brown cho biết. “Sa thải Potter ở thời điểm này là chuyện quá dễ dàng. Chelsea đã thua 6 trong 9 trận chính thức gần nhất, và như thế là đủ để người đổ lỗi cho Potter. Nhưng họ cần nhìn nhận lại. Potter không chỉ mất 2 hay 3 cầu thủ, mà mất đến 9 người ở đội một. Ông ấy đã mất đi xương sống của cả đội bóng và xứng đáng có thêm thời gian. Tôi nghĩ Chelsea cũng không thể vội vàng vì họ đã trót đầu tư quá nhiều cho Potter”.

Ngoài ra, giới mộ điệu cũng quên mất một điều rằng: Potter vốn phải nhận lại dàn tân binh được Chelsea mua để phục vụ Thomas Tuchel. Hầu hết những cái tên đó không phù hợp với triết lý của chiến lược gia người Anh. Trong khi Potter theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng, xây dựng các đợt tấn công từ hàng thủ thì Tuchel là mẫu HLV linh động hơn và mạnh về phòng ngự phản công. 

Phong cách trái ngược giữa hai HLV này thể hiện rõ qua thương vụ Romelu Lukaku ở mùa trước và Aubamyenag ở mùa này. Nếu Potter là người quyết định, ông chắc chắn không chọn các tiền đạo không biết cầm bóng hoặc không biết pressing như hai ngôi sao này. Các tiền đạo yêu thích nhất của Potter khi dẫn dắt Brighton là Maupay và Welbeck. Cả hai đều “chân gỗ”, nhưng có khả năng cầm bóng và chạy không biết nghỉ.

Đó là lý do tại sao Potter kiên quyết giữ lại David Datro Fofana ít nhất đến gần cuối tháng 1 để quyết định cho tiền đạo này đi mượn hay không. Ông cần những giải pháp phù hợp nhất cho triết lý của mình. Câu chuyện tương tự xảy ra với Andrey Santos, người ban đầu được cơ cấu chuyển sang CLB khác để tích lũy kinh nghiệm.

Khi Pep Guardiola đứng lên bảo vệ Potter, không ai có thể nghi ngờ ông chỉ đưa ra ý kiến mang tính chất xã giao hòa vốn. Trong quá khứ, Pep đã hơn một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với cựu “thuyền trưởng” Brighton. Theo quan điểm của HLV này, Potter và Eddie Howe là hai chiến lược gia xuất sắc nhất nước Anh. 

Giống như Potter, Eddie Howe cũng từng gây ấn tượng mạnh rồi mất điểm ở Bournemouth. Tuy nhiên, phẩm chất của ông không thay đổi. Khi Howe được đặt đúng chỗ và nhận được những gì ông muốn tại Newcastle, ông lập tức tỏa sáng và chứng minh Pep đã đúng. Câu chuyện của Potter và Chelsea lúc này cũng vậy. Potter đã đến đúng nơi, nhưng chưa có đầy đủ những gì ông muốn. Vì vậy, ông sẽ cần thời gian, và thời gian sẽ là phép thuật tốt nhất cho Potter. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x