Ralf Rangnick, 'thầy' cũng nên… học

Từ 14:14 ngày 03-01-2022
Giới hâm mộ Man United tốt nhất là hãy quên hẳn cái chương cũ mang tên Ole Gunnar Solskjaer. Chương mới hấp dẫn hơn nhiều, với hai vấn đề cực kỳ quan trọng có thể làm nên cảm hứng cho HLV Ralf Rangnick.

Chỉ nửa mùa bóng còn lại vẫn có thể làm nên một sự nghiệp nhỏ, hoặc phá tan mọi danh tiếng mà ông tích cóp trong cả sự nghiệp. Hai vấn đề ấy: vị trí số 4, và lối chơi mà M.U thể hiện từ nay đến cuối mùa.

Nói Rangnick là “thầy” của Thomas Tuchel hoặc Juergen Klopp, thì xin đáp luôn: bốc phét! Giới cầm bút đã đi quá xa so với cái quyền phóng đại sự việc cho hấp dẫn của họ, thành ra bịa đặt. Rangnick thậm chí còn chưa chắc đáng làm học trò của Klopp hoặc Tuchel. Bóng đá Đức, trong vài năm nay, giới thiệu rất nhiều nhân tài trong nghề huấn luyện. Tuchel hoặc Klopp mà cứ “chịu ảnh hưởng” hoặc rập khuôn các quan điểm, triết lý của Rangnick (vốn chưa làm được trò trống gì đáng kể sau hàng chục năm huấn luyện), thì họ không thể vô địch Champions League. Nhưng, điều đáng bàn ở đây là: Rangnick có “chịu” học hỏi những điều tốt đẹp mà giới cầm quân ở Đức từng làm được? Có bài học hay đang chờ Rangnick: xóa bàn cờ làm lại!

Trẻ hơn Rangnick rất nhiều, kiểu “thư sinh lên làm đại tướng” như nhân vật Lục Tốn trong Tam Quốc, bóng đá Đức có Domenico Tedesco. Lúc này chỉ đang ở tuổi 36, Tedesco vừa được RB Leipzig mời về cầm quân sau nửa mùa bóng coi như tan nát. Bốn năm trước, Tedesco từng dẫn dắt Schalke (đội bóng cũ của Rangnick) và gây tiếng vang trong trận derby vùng Ruhr. Bị Dortmund dẫn đến 4-0, Tedesco bảo các cầu thủ Schalke hãy quên hết mọi chuyện trong giờ giải lao. Họ sẽ ra sân với cách chơi khác, tinh thần khác, coi như đang chuẩn bị đá một trận khác - trên tinh thần đã biết quá rõ về đối thủ trong “trận vừa qua” tức là hiệp 1. Biết người biết ta, lại còn không thắng? Kết quả: Schalke “thắng 4-0” trong “trận đấu mới”, tức gỡ hòa 4-4. Đấy là lần đầu tiên Bundesliga phá lệ, trao danh hiệu “Man Of The Match” cho HLV, không phải cầu thủ!

MU của Rangnick có biết cách “quên hết mọi chuyện”, coi như bước vào một giải đấu mới, mà ngôi vô địch chính là vị trí số 4 trong bảng xếp hạng Premier League mùa này? Mặc kệ Man City, Liverpool, Chelsea ở 3 vị trí trên cùng, đội nào trong phần còn lại của Premier League chiếm được vị trí số 4 đều chắc chắn sẽ được xem là thành công trong mùa này.

Arsenal là đối thủ đáng gờm nhất trong cuộc đua mới mà MU có thể hướng đến. Lại thêm một điều, Rangnick cũng cần học hỏi từ Arsenal. Giới hâm mộ Emirates đã nán lại để vỗ tay cổ vũ Arsenal sau… trận thua Man City. Đá hay, thuyết phục, thì dù thua cũng rất đáng khen. Nặng nề với Gegen-pressing, với 4-2-2-2 cũng được. Nhưng tóm lại, cứ đá cho tưng bừng, hấp dẫn là ổn. Lối chơi “đáng xem”, hoặc vị trí số 4 chung cuộc, đều sẽ là thành quả mà Rangnick có thể tặng MU vào cuối mùa. Điều quan trọng là HLV Rangnick có biết, hoặc chịu khó, học hỏi trong lần đầu tiên cầm quân tại Anh?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x